1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp LG TP.HCM 4/8 U23 Việt Nam thua U23 Singapore 1-2 :(:(:( - (New in page 2) - 6/8 ai đi coi thì đ

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi KIENTRUNGTK21, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Bên lề LG Cup 2002
    ??? Đụng hàng! Sony Kurniawan (22-Indonesia) bị trọng tài truất quyền thi đấu sau khi nhận chiếc thẻ vàng thứ hai là hoàn toàn hợp lý và đúng luật. Nhưng theo những ??obình loạn viên??? trên khán đài, sở dĩ anh bị đuổi khỏi sân là vì ??ođụng hàng??? với nhà tài trợ chính của giải. Sony mà gặp LG thì ắt phải ra đi!
    ??? BTC được phen lo sốt vó khi mãi đến 18g chiều qua (2/8), đội U-20 Thái Lan mới xuất hiện. Chẳng những sang trễ khiến BTC phải đổi lịch thi đấu, họ còn mang ??olố??? đến 14 người! (BTC chỉ đài thọ ăn ở 24 người, nhưng đoàn Thái Lan có đến 38 thành viên).
    ??? Các quan chức của LĐBĐ TPHCM cười tươi vì có gần 12.000 khán giả đã đến sân. Ngoài ra, các cầu thủ ??ogốc??? TPHCM như Huỳnh Đức, Hồng Sơn. Hồ Văn Lợi, Thanh Phương, Minh Phương thi đấu chói sáng cũng là một ??olý do quan trọng??? để họ hài lòng.
    ??? Trọng tài Việt Nam bị treo ??oniêu??? vì giám sát AFC chỉ bố trí trọng tài nước ngoài điều khiển trận đấu. Hai trận đấu chiều qua, các trọng tài Việt Nam chỉ được làm trợ lý, bên cạnh 2 trọng tài chính là Kwon Jong Chul (Hongkong) và Kim Tae Young (Hàn Quốc).
    Theo FPTNET.COM
    TYT = You and Me Forever !
  2. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    (17:19:00 04-08-02)
    U-22 Việt Nam thất thủ 1 -2 trước U-23 Singapore

    Mặc dù có lợi thế lớn là được thi đấu trên sân nhà song đội tuyển U-22 Việt Nam của HLV Letard đã trình diễn một lối chơi non nớt, thiếu thuyết phục và đành chịu thất thủ 1-2 trước đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn là đội tuyển U-23 Singapore. Với thắng lợi sát nút trước đội chủ nhà, U-23 Singapore đã đoạt vé đầu tiên vào bán kết với 4 điểm sau 2 trận đấu.
    Đội tuyển Việt Nam xuất phát với cặp tiền đạo Đinh Cường (11) và Đặng Thanh Phương (17). Tiền đạo SLNA Hồ Thanh Thưởng chơi lùi ở tuyến dưới trong vài trò tiền vệ cánh phải. Cầu thủ trẻ Thể Công Vũ Như Thành đảm trách vị trí libero ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Trấn giữ khung thành của U-22 Việt Nam là thủ môn ACB Nguyễn Thế Anh.
    Ở trận đấu này, tiền vệ trẻ tài năng của SLNA Phan Như Thuật phải ngồi ghế dự bị. Cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết là Lê Mạnh Tường (10) của Thanh Hoá. Phút thứ 5, lưới của U-22 Việt Nam suýt rung lên khi các cầu thủ Singapore tổ chức tấn công trung lộ rồi bất ngờ đổi cánh. Cú sút của một cầu thủ Singapore đi trúng vào vị trí của thủ môn Thế Anh bật qua xà ngang.
    Ngay sau đó, đội tuyển U-22 Việt Nam tổ chức đánh trả bằng các pha phản công nhanh trung lộ và đã tạo được một số tình huống khá nguy hiểm về phía khung thành đội U-23 Singapore. Tuy nhiên, khi dâng cao tấn công, tuyến phòng ngự của U-22 Việt Nam lộ rõ những điểm yếu, đặc biệt bên cánh trái và các cầu thủ Singapore đã tận dụng triệt để cơ hội này để vượt lên dẫn trước.
    Phút 19, từ một pha đá phạt góc bên cánh phải của các cầu thủ Singapore, trung vệ Võ Bá Khôi mắc lỗi vị trí không kèm người để Masturi bật cao thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh, mở tỷ số 1-0 cho Singapore.
    Phút 30, các cầu thủ Singapore tổ chức tấn công biên và lật vào để các tiền đạo cao to bật cao đánh đầu. Thêm một lần lưới của U-22 Việt Nam đã rung lên song trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị từ trước đó.
    Tuyến tiền vệ U-22 Việt Nam chơi thiếu gắn kết nên không cung cấp được nhiều bóng cho cặp tiền đạo ở tuyến trên. Không những thế, vào phút 27, tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn bị mất người khi Thái Dương (15) nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì lỗi cản người thô bạo.
    Những phút cuối hiệp 1, đội tuyển U-22 Việt Nam tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm, nhưng phần vì hàng tiền đạo tỏ ra thiếu nhạy cảm trong các pha ghi bàn, phần vì thủ môn Singapore chơi xuất sắc nên các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ Việt Nam.
    Vào phút 45, Thanh Thưởng (9) chuyền bóng sang cánh trái cho Trọng Hoàng (6) để tiền vệ này đi bóng lắt léo trong vòng cấm, buộc hậu vệ Singapore phải đốn ngã. Trọng tài cho đội U-22 Việt Nam được hưởng quả penalty. Tiền vệ Vũ Như Thành bình tĩnh sút bóng, san bằng tỷ số 1-1 cho U-22 Việt Nam.
    Bước sang hiệp 2, đội U-22 Việt Nam chỉ còn chơi với một tiền đạo cắm ở tuyến trên là Đặng Thanh Phương. Tiền đạo Đinh Cường được cho ra nghỉ và vào thay anh là hậu vệ Nguyễn Thanh Thế (8). Tiền vệ Nguyễn Tiến Dũng (2) được tung vào thay hậu vệ cánh phải Lê Văn Thành (13) để củng cố tuyến giữa của đội tuyển U-22 Việt Nam.
    Nhận thấy hàng hậu vệ của đội U-22 Việt Nam thường giăng ngang để bắt việt vị trong thế thiếu người, các cầu thủ Singapore đã liên tiếp tổ chức các pha chọc khe hiểm hóc để xuống các tiền đạo băng xuống dứt điểm. Hơn 1 lần Masturi đối mặt với thủ môn Thế Anh nhưng pha dứt điểm sau cùng của anh đã không vượt qua được thủ môn Thế Anh. Ngay sau đó, các cầu thủ Singapore lại tiếp tục tổ chức được một đường đánh thọc nách hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam để tiền đạo Safaein băng xuống sút chéo góc, bóng đập trúng người thủ môn Thế Anh, hàng phòng ngự của Việt Nam đã dừng lại để bắt việt vị nhưng Safaein đã nhanh như cắt băng đá bồi trong vòng 5m50, nâng tỷ số lên 2-1 cho Singapore.
    Phút 74, tiền đạo Đặng Văn Thành (14) được tung vào thay tiền vệ Trọng Hoàng (6). Mặc dù có sự điều chỉnh về nhân sự song hàng phòng ngự của đội tuyển U-22 Việt Nam vẫn không có sự cải thiện đáng kể, các hậu vệ vẫn liên tục mắc lỗi vị trí, đặc biệt là 2 hậu vệ cánh. Cầu thủ Shafiff của Singapore đã nhiều lần băng xuống đối mặt cầu môn đội tuyển U-22 Việt Nam nhưng các pha dứt điểm hoặc chuyền bóng cho đồng đội của anh đều thiếu chính xác nên lưới của U-22 Việt Nam vẫn chưa bị rung thêm.
    Những phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U-23 Singapore. Tiền đạo Đặng Thanh Phương đóng vai trò mồi nhử thu hút sự chú ý của các hậu vệ Singapore, tạo điều kiện cho các tiền vệ Thanh Thưởng, Mạnh Tường băng xuống kết thúc. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam đều không quá khó để có thể đánh bại thủ môn Singapore.
    Kết thúc trận đấu, U-22 Việt Nam chịu thúc thủ 1-2 trước Singapore. Dẫu không đặt nặng mục tiêu ở Cúp LG lần này, song U-22 Việt Nam còn quá nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho cuộc chinh phục SEA Games 2003 mà Việt Nam là nước chủ nhà.
    Ở trận đấu trước đó trong khuôn khổ lượt đấu thứ 2 bảng A, đội tuyển U-20 Thái Lan đã chịu thất bại 0-2 trước Indonesia. Như vậy, ở trận đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam chỉ cần giành một kết quả hoà trước U-20 Thái Lan là đủ để giành ngôi đầu bảng và đoạt một vé dự bán kết.
    Đội hình xuất phát của đội tuyển U-22 Việt Nam (4-4-2):
    Thủ môn: Nguyễn Thế Anh (25)
    Hậu vệ: Lê Văn Thành (13), Võ Bá Khôi (5), Vũ Như Thành (3), Võ Phi Thường (12)
    Tiền vệ: Thái Dương (15), Lã Mạnh Tường (10), Nguyễn Trọng Hoàng (6), Hồ Thanh Thưởng (9)
    Tiền đạo: Đinh Cường (11), Đặng Thanh Phương (17)
    (Minh Anh - VASC Orient)

    TYT = You and Me Forever !
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 04/08/2002
  3. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tin khác:
    (23:36:00 03-08-02)
    Việt Nam cùng bảng với Indonesia tại Tiger Cup 2002


    Theo kết quả bốc thăm chia bảng Tiger Cup 2002, do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, Việt Nam rơi vào cùng bảng A với đồng chủ nhà Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia. Còn đương kim vô địch Thái Lan nằm chung bảng với Singapore, Malaysia và Lào. Giải sẽ diễn ra từ 15 đến 29/12 tại Singapore và Indonesia.
    Indonesia là đối thủ có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Ở 2 giải đấu khu vực gần đây nhất, Việt Nam đều chịu thất bại trước Indonesia. Tại Tiger Cup 2000, Việt Nam đã bị Indonesia loại ở bán kết với tỷ số 3-2. Gần đây nhất, tại SEA Games 2001, Việt Nam cũng đã thất thủ 0-1 trước Indonesia ở vòng đấu bảng.
    Theo điều lệ của AFF, các đội tham dự Tiger Cup 2002 sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Đội đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết. Để tránh xảy ra tiêu cực, BTC đã quyết định, ở lượt đấu cuối cùng của mỗi bảng, các trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ. 2 trận của bảng A tại Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 23/12 trên các sân Senayan và Lubuk Bulus. 2 trận còn lại của bảng B ở Singapore, diễn ra vào 22/12 trên các sân National và Bishan.
    2 trận bán kết sẽ diễn ra vào lúc 15h và 18h ngày 27/12 trên sân Senayan ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Trận mở màn sẽ diễn ra giữa đội đồng chủ nhà Indonesia và Myanmar trên sân Gelora Bungkarno vào ngày 15/12.
    Thời gian Trận (Bảng A)
    15/12 Indonesia - Myanmar
    15/12 Việt Nam - Campuchia
    17/12 Philippines - Myanmar
    17/12 Campuchia - Indonesia
    19/12 Myanmar - Campuchia
    19/12 Việt Nam - Philippines
    21/12 Campuchia - Philippines
    21/12 Indonesia - Việt Nam
    23/12 Myanmar - Việt Nam
    23/12 Philippines - Indonesia
    Bảng B
    18/12 Thái Lan - Lào
    18/12 Singapore - Malaysia
    20/12 Malaysia - Lào
    20/12 Singapore - Thái Lan
    22/12 Malaysia - Thái Lan
    22/12 Lào - Singapore
    Bán kết
    27/12 Nhất A - Nhì B (1)
    27/12 Nhất B - Nhì A (2)
    Chung kết
    29/12 Thắng 1 - Thắng 2
    (Minh Anh - Theo AFC)

    Kiatisak (phải) - thủ quân đương kim vô địch Thái Lan tại lễ bốc thăm.
    TYT = You and Me Forever !
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 04/08/2002
  4. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Tin khác:
    (23:43:00 03-08-02)
    Việt Nam rơi vào bảng khó tại VCK U-17 châu Á

    Tại lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U-17 châu Á do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức, tối 3/8, đội tuyển U-17 Việt Nam rơi vào cùng bảng B với các đội Hàn Quốc, Yemen, Tajikistan. Ngoại trừ Tajikistan là đối thủ yếu, 2 đối thủ còn lại của Việt Nam là Hàn Quốc và Yemen đều là những quốc gia rất mạnh về bóng đá trẻ ở châu Á.
    Đội bóng Đông Nam Á thứ 2 cùng với Việt Nam là Myanmar nằm cùng bảng A với Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất (UAE), Trung Quốc, Ấn Độ. Bảng C còn lại gồm các đội Uzbekistan, Nhật Bản, Syria, Qatar.
    Tại lễ bốc thăm, 12 đội vượt qua vòng loại (gồm 11 đội đứng đầu bảng và đội chủ nhà UAE) được chia làm 3 bảng. Theo điều lệ Vòng chung kết giải U-17, các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Mỗi bảng đấu sẽ chọn ra 2 đội nhất nhì để lọt vào bán kết. 2 suất còn lại trong số 8 đội vào tứ kết sẽ được chọn trong số 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
    Tốp 3 vị trí đầu của Vòng chung kết giải U-17 sẽ được cử đi đại diện cho châu Á tham dự giải Vô địch U-17 thế giới, tổ chức tại Phần Lan vào năm 2003.
    Giải sẽ diễn ra từ 6 đến 22/9, tại Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống Nhất.
    (Minh Anh - Theo AFC)
    TYT = You and Me Forever !
  5. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    Thứ 3 ngày 6/8 trên sân vận động Thống Nhất sẽ diễn ra 2 trận cầu nẩy lửa của cup LG-Tp.HCM 2002:
    14h30: U23 Việt Nam gặp U23 Ấn Độ
    17h: Tuyển Việt Nam gặp U20 Thái Lan

    Bạn nào muốn đi xem thì đúng 14h có mặt tại ngã tư Nguyễn Kim - 3/2 sẽ gặp Kiên Trung (áo MU đỏ số 85) và Alex (áo MU đỏ số 10). Giá vé khán đài C hoặc D (hạng bét) là 20.000 VND
    Chi tiết: gặp
    -Kiên Trung: 8112201; 0913813769; mail KIENTRUNGTK21@YAHOO.COM
    -Việt Khiêm: 8536023

    TYT = You and Me Forever !
    Được KIENTRUNGTK21 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 04/08/2002
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    cái vụ đụng hàng gì đó giữa SONY -LG làm mình ôm bụng cười 1 trận!!! hahahaha
    trời đất, mấy thằng cha bình loạn nào zui quá zậy cà!!!
    phải học hỏi mới được!!!
    UMBRO!!!
  7. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, khi nào VN mình dzô CK thì chú kientrung rủ anh nhe'! anh coi VN mình ẵm cúp, haha
    reddevils

Chia sẻ trang này