1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cup Quốc Gia và Hạng Nhất 2009. Kết Quả và Bình Lựn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cup Quốc Gia và Hạng Nhất 2009. Kết Quả và Bình Lựn

    HLV Alfred Riedl: "Khởi đầu thế này thì không tốt chút nào"!
    23:15'' 31/01/2009 (GMT+7)


    (VietNamNet) - HLV Riedl lấy làm tiếc vì ngay ở trận mở màn mùa bóng mới, Xi măng Hải Phòng đã thất bại trước HP.HN. Mặc dù vậy, ông vẫn kiên định mục tiêu Top 5 V-League 2008.

    >> HLV Riedl thất bại ở trận mở màn Cúp QG


    Nhiều khó khăn đang đón đợi Riedl. Ảnh: Đức Anh


    Trong trận đấu chiều 31/1, người ta dành sự chú ý đặc biệt cho Alfred Riedl, không chỉ vì đây là lần đầu tiên ông chính thức ra mắt khán giả Việt Nam kể từ sau SEA Games 24. Còn một lý do khác nữa: ấy là cuộc đối đầu giữa ông và người trợ lý cũ Nguyễn Thành Vinh - sau một thời gian lận đận đang khởi sắc dần cùng HP.HN.

    Thi đấu trên sân khách, lại ở thế "cửa trên", rất nhiều sức ép đè nặng lên vai Riedl. Ông đã gắng hết sức đốc thúc các học trò tập trung tối đa cho trận đấu, nhưng có vẻ như Xi măng Hải Phòng vẫn chưa thực sự bắt nhịp với cuộc chơi. Vì thế mà sau thất bại trên chấm phạt đền, có một thoáng buồn trong ánh mắt của Riedl.

    - Với tôi, một trận thua không làm giảm đi sự tự tin trên ghế HLV. Tôi hiện đang rất thoải mái ở Hải Phòng. Tuy nhiên, trận mở màn cho cả mùa giải mà thất bại như thế này thì không tốt chút nào.

    - Có phải ông đã chủ quan khi cất những cầu thủ nội xuất sắc như Văn Thành, Ngọc Thanh trên ghế dự bị, để rồi chỉ tung họ vào sân trong thế khó khăn?

    - Không. Văn Thành bị chấn thương một thời gian dài trước trận đấu này và vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Để anh ấy thi đấu ngay từ đầu là điều mạo hiểm.

    Còn Ngọc Thanh là một tiền đạo tốt, nhưng tôi muốn sử dụng cặp tiền đạo ngoại trước để gây sức ép. Rất tiếc là họ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng.

    - Ông đánh giá thế nào về chất lượng của các cầu thủ ngoại năm nay?

    - Tại V-League 2009, Hải Phòng sẽ có thêm 2 ngoại binh mới. Một người đã được thi đấu trong trận này (Alan), còn người kia đang bị chấn thương. Tôi chỉ biết hy vọng là trong thời gian tới, họ sẽ khoẻ mạnh và đạt được phong độ cao nhất.


    HLV Alfred Riedl chọn người đá penalty trong trận gặp HP.HN tại cúp QG. Ảnh: Đức Anh


    - Vậy thì cho đến thời điểm này, ông đã hài lòng với quá trình chuẩn bị của đội bóng hay chưa?

    - Xi măng Hải Phòng đã gặp một số vấn đề trong khoảng thời gian xây dựng lực lượng cho mùa bóng mới. Một số cầu thủ bị chấn thương, một số khác nằm trong dự tính thì lại không thương thảo được hợp đồng (như Minh Đức chẳng hạn, tôi tưởng là Hải Phòng sẽ mua được anh ta, nhưng rốt cuộc anh ta lại không đến).

    Tuy nhiên, Hải Phòng vẫn quyết tâm đạt mục tiêu Top 5 V-League 2009. Chúng tôi sẽ phải làm việc cật lực, bởi tại V-League sẽ có rất nhiều đội bóng mạnh, như Bình Dương, ĐT.LA...

    A.Đ

    =============================


    Trả lời phỏng vấn TT&VH Đần cho rằng VN may mắn đoạt vô địch AFF. Trận thua 1-6 trước China mới là trình độ thật sự của tuyển VN .

    Nói và làm là 2 chuyện khác nhau. Bởi vì HP thua Hoà Phát của Vinh Nghệ aka Vinh Tù thì câu hỏi đặt ra là trình độ thật sự của Đần tới đâu ?

    Để thất trận thảm bại 1-6 trên sân Khách...tuyển VN đá 1 giải rất dài và di chuyển rất nhiều trong 2 tháng. Ở đó mật độ và cường độ không thua kém V lit ...chỉ xãy chân 1 trận là đi tong....Khó có đội bóng nào giử được phong độ trong thời gian dài như vậy. Thất bại của VN về chiến thuật, con người còn có điểm rơi . Nó khác hẳn với HP phải được xem như tốt nhất khi bắt đầu vào giải ....nhưng kết quả ...phẹt ....chán như con dán .

    Lời khuyên : Đi ăn chuối đi Đần.
  2. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là chỗ cái Cup. Bạn Tuấn cũng thừa biết Cup quốc gia " quý" cỡ nào rồi, phải không? Tất nhiên, để thua ngay trận đầu cầm quân, Đần cũng mất mặt , tuy nhiên cái Visilis kia mới là mục tiêu quan trọng nhất. Còn trong 1 trận dạng thử nghiệm đội hình, cũng không nên đánh giá quá sát sao, đặc biệt trong 1 giải tầm cỡ khủng như Cup quốc gia
    Hạ hồi phân giải!
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Kết quả chi tiết vòng 1/16 Cúp Quốc gia Vissai Cement 2009
    (ngày 1/2/2009)
    15h30
    Sân Hàng Đẫy: T&T HN ?" Quảng Ngãi: 2-1
    T&T HN: Vy Đức Anh (19) 32'', Trần Tuấn Anh (14) 45+1
    Quảng Ngãi: Nguyễn Đình Phương (10) 40''
    T&T HN: Vy Đức Anh (19) 56''
    Quảng Ngãi: Trương Công Ánh (6) 15'', Nguyễn Thanh Thế (20) 55'', Lê Hoàng Anh Thi (7) 84''
    Giám sát trận đấu: Lê Hồng Thái
    Giám sát trọng tài: Nguyễn Trọng Thảo
    Trọng tài chính: Đỗ Quốc Hoài
    Các trợ lý: Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Kiên
    Khán giả: 600 người
    Sân Cẩm Phả: Than Q.Ninh - Quân Khu 4: 0-1
    Quân Khu 4: Moses (17) 45''
    Than Q.Ninh: Bùi Văn Hiếu (8) 24''; Nguyễn Huy Cường (19) 69''; Lã Mạnh Tường (12) 79''
    Quân Khu 4: Mota (10) 38''; Lazaro (15) 62''
    Than Q.Ninh: Nguyễn Văn Việt (11) 94''
    Quân Khu 4: Trần Sơn Hà (26) 93'' (2 thẻ vàng phút 55 và 93)
    Giám sát trận đấu: Nguyễn Minh Ngọc
    Giám sát trọng tài: Nguyễn Tân Hiền
    Trọng tài chính: Ngô Quốc Hưng
    Các trợ lý: Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Phương Nam, Đào Văn Cường
    Sân Mỹ Tho: Tôn P.K Tiền Giang - ĐT Long An: 0-2
    ĐT Long An: Tsnamala Kabanga (11) 7'' và 29''
    Tôn P.K Tiền Giang: Trần Quốc Anh (13) 38'', Võ Nhật Tân (4) 43'', Huỳnh Phúc Hiệp (10) 64'', Bùi Văn Sang (28) 71''
    ĐT Long An: Phan Thanh Giang (16) 80''
    Giám sát trận đấu: Nguyễn Hồng Sơn
    Giám sát trọng tài: Phạm Chu Thiện
    Trọng tài chính: Phạm Quốc Dũng
    Các trợ lý: Nguyễn Hoàng Minh, Hà Xuân Vĩnh, Bùi Thành Thanh Nghĩa
    Khán giả: 700 người
    Sân Tam Kỳ: NHS Quảng Nam - Xi măng CT. Thanh Hoá: 3-0
    NHS Quảng Nam: Marcos (8) 22'', Trần Thanh An (14) 37'', Phan Trường T. Vũ (24) 83''
    NHS Quảng Nam: Trương Quang Tân (7) 32'', Đặng Đức Nhật (9) 57'', Lê Ngọc Vỹ (16) 75''
    Xi măng CT. Thanh Hoá: Nguyễn Sỹ Thanh (15) 21'', Hoàng Thanh Tùng (19) 57'', Nguyễn Như Đô (5) 90+
    Giám sát trận đấu: Trần Quốc Dũng
    Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Hiệp
    Trọng tài chính: Vũ Quang Vinh
    Các trợ lý: Nguyễn Long hải, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Trọng Thư
    Khán giả: 5.000 người
    Sân Đồng Nai: Đồng Nai Bejaya - Bình Định: 2 - 1
    Đồng Nai Bejaya: Nguyễn Xuân Thành (7) 72'', Toledo (33) 81''
    Bình Định: Đỗ Thanh Sang (9) 89''
    Đồng Nai Bejaya: Huỳnh Tấn Đức (5) 21'', Đoàn Minh Tiến (17) 40''
    Bình Định: Châu Phước Đức (2) 22'', Nguyễn Văn Thịnh (6) 29'', Đỗ Thanh Sang (9) 83''
    Đồng Nai Bejaya: Nguyễn Duy Hoàng (4) 66'' (2 thẻ vàng phút 64'' và 66'')
    Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Lợi
    Giám sát trọng tài: Trương Hải Tùng
    Trọng tài chính: Nguyễn Văn Đông
    Các trợ lý: Trần Văn Nơi, Cao Thanh Tú, Nguyễn Phi Long
    Khán giả: 500 người
    Sân Vinh: SLNA - Huda Huế: 2-0
    SLNA: Trương Đắc Khánh (13) 33'', Nguyễn Trọng Hoàng (9) 39''
    SLNA: Cao Xuân Thắng (5) 69''
    Huda Huế: Hồ Viết Hải (24) 9''
    Giám sát trận đấu: Nguyễn Duy Phú
    Giám sát trọng tài: Đoàn Phú Tấn
    Trọng tài chính: Hoàng Anh Tuấn
    Các trợ lý: Đỗ Mạnh Hà, Nguyễn Tú Anh, Phùng Đình Dũng
    Khán giả: 6.000 người
    Sân Tây Ninh: Tây Ninh - TĐCS Đồng Tháp: 0-1
    TĐCS Đồng Tháp: Lương Văn Được Em (17) 47''
    Tây Ninh: Dio Pzeye (5) 55'', Nguyễn Thanh Hải (2) 60'', Nguyễn Phi Công (20) 70'', Essien Okon Flo (14) 90''
    TĐCS Đồng Tháp: Nguyễn Văn Ngân (8) 45+2
    Giám sát trận đấu: Đặng Quang Dương
    Giám sát trọng tài: Bùi Như Đức
    Trọng tài chính: Hoàng Phạm Công Khanh
    Các trợ lý: Trần Minh Thắng, Nguyễn Vũ Hải Phi, Nguyễn Quốc Hùng
    Khán giả: 1.000 người
    16h00, Sân Pleiku: HAGL - Sài Gòn United: 3-2
    HAGL: Lee The Anh Nguyễn (24) 40'', 63'' và 77''
    Sài Gòn United: Trương Công Thảo (16) 16'', Trần Văn Luân (8) 90''
    Sài Gòn United: Phan Tiến Hoài (18) 24'', Trần Văn Luân (8) 35''
    Giám sát trận đấu: Trần Văn Thành
    Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh
    Trọng tài chính: Trần Khánh Hưng
    Các trợ lý: Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Hậu, Lê Quốc Ân
    Khán giả: 5.000 người
    16h30, Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - A. An Giang: 2 - 0
    SHB Đà Nẵng: Huỳnh Quốc Anh (10) 26'', Almeida (20) 88''
    SHB Đà Nẵng: Châu Lê Vĩnh Phước (6) 7'', Nguyễn Đình Anh Phúc (17) 31'', Trương Quang Tuấn (18) 60''
    A. An Giang: Nguyễn Trung Khải (4) 25'', Nguyễn Duy Phương (22) 32''
    Giám sát trận đấu: Nguyễn Văn Nhật
    Giám sát trọng tài: Phạm Văn Quang
    Trọng tài chính: Trần Trung Hiếu
    Các trợ lý: Huỳnh Quốc Việt, Trần Thanh Liêm, Trần Xuân Nguyện
    Khán giả: 6.000 người
    17h00, Sân Thống Nhất: TP.HCM - HAN.Cần Thơ: 1-2
    TP.HCM: Nguyễn Trung Kiên (6) 12''
    H.Cần Thơ: Nguyễn Ngọc Thành (13) 44'', Huỳnh Thanh Tân (3) 84''
    TP.HCM: Trần Văn Tuấn (27) 90+4'', Lương Trung Tuấn (13) 50''
    H.Cần Thơ: Trần Minh Sen, Nguyễn Trí Trọng (11) 51'', Nguyễn Ngọc Thành (13) 87''
    Giám sát trận đấu: Trần Đắc Thành
    Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Mùi
    Trọng tài chính: Trần Công Trọng
    Các trợ lý: Nguyễn Bá Tùng, Trần Minh Đức, Nguyến Tấn Hải
    Khán giả: 2.000 người
    Tổng hợp số liệu chuyên môn sau vòng 1/16
    - Tổng số bàn thắng: 25 bàn, tính trung bình: 2,27 bàn/ trận
    - Tổng số thẻ vàng: 49 thẻ, tính trung bình: 4,45 thẻ/ trận
    - Tổng số thẻ đỏ: 5 thẻ, tính trung bình: 0,45 thẻ/ trận
    - Tổng số khán giả: 29.800 người, tính trung bình: 2.709 người/ trận
  4. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hóa của em đợt này xuống hạng mất. Mịa, nghèo nhục thật.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mịa đại khái Cup thì không quí nhưng mà Đại Gia nó vẫn dìm bọn nhà nghèo .
    Chỉ có Hải Phòng đại gia là thua mà đá đủ ngoại binh lực lượng mạnh 1mới nhục trong khi HP mùa này vẫn có ai đâu. Dựa trên nghệ ta đi làm kinh tế phương xa .
    Riêng TPHCM thì thua cũng không nói lên gì nhiều vì yếu quá rồi ...CSG xưa giờ còn mỗi Minh Chuyên là có giá thôi .
    Nghe nói VQ vừa đá lại ...chạy không nổi vì béo quá .
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    Đến ngay cả Vinh tù còn bắt được bài thì Lão Đần này không có cửa ở sân chơi ao làng,chứ chưa nói đến tầm châu lục...Vậy mà bình luận về chiến thắng của Calisto ở AFF CUP.Không biết khứa này nghĩ gì nữa mà nói như vậy? "Ở bất cứ đâu tôi cũng không cho phép bất kỳ một ai can thiệp vào chuyên môn của tôi....Nếu có tôi sẽ ra đi.Ngày xưa khi còn dẫn dắt ĐTVN tôi cũng đặt ra nguyên tắc này..."Lời phát biểu của Lão Đần với TT&VH vài ngày trước trận đấu đầu tiên dưới màu áo XM_HP.Ông này chắc bị điên thật rồi chứ hồi ở TVN,mọi thứ đều bị tụi VFF dắt mũi mà cũng không nhớ nổi nữa...Đúng là một thằng ăn nói khoát lác,không thể tin được....
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Chuyện các đội bóng thấp bé nhẹ cân buông giải cup để tập trung cho cuộc chiến trụ hạng/lên hạng ở các giải đấu cao nhất của họ sẽ vẫn còn tồn tại chưa có hồi kết thúc.
    Số phận Cup QG so với Vlít còn tệ hơn Lít-cup so với Ngoại hạng ở Anh
    Còn đá Vlít thì sợ VĐ phải tham gia giải đấu cấp châu lục ... làm sao để khắc phục tình trạng này?
    - Phần thưởng cho chức VĐ cao hơn?
    - VFF cần hỗ trợ nhiều hơn cho CLB khi tham gia các giải đấu khu vực cấp CLB?
    - Các đội được phép đưa nhiều hơn cầu thủ ngoại vào sân ở các giải đấu cup?
    - Khuyến khích các CLB thực hiện các dịch vụ khác để kéo khán giả đến sân ở mặt trận Cup?

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    " Hãy cùng chung sức dựng xây TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn! "
    [​IMG]
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1

    VS không nghĩ vậy - với lối đá máu lửa dù sân nhà/khách của Thanh Hoá, cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà (dù mức độ có thể kém hơn các mua giải trước!) thì cửa trụ hạng của Xứ Thanh vẫn rất lớn.
    Nghèo không phải là một cái tội - điều quan trọng là người ta biết liệu cơm gắp mắm + tinh thần "lạc quan" thì vẫn "sống" - sống tốt là đằng khác.
    HCM thì bình mới rượu cũ mèm mà bình mới nhưng cái sự mới đó chưa khiến cho chai rượu thêm giá trị mà dường như nó còn có thể có tác dụng ngược ...
    Sức mạnh tinh thần của các cầu thủ Thép-Cảng xưa giờ đã mai một nhiều - nguyên nhân do chính cầu thủ, từ phía các cổ động viên ruột (thiếu trống kèn, thiếu lửa), ...
    Túm lại bằng chữ "chờ xem!"
    Quyến, Trương, Vượng ... có thể sẽ đạt được 70/80% phong độ thời đỉnh cao nếu nỗ lực-thời gian-sự tin tưởng ... và thời
    Tuy rằng họ đã từng đánh mất niềm tin yêu của CĐV, ... nhưng như ông bà ta nói "không đánh kẻ chạy lại" - người hâm mộ có thể sẽ dần dà thứ tha nguôi ngoai nỗi buồn bội phản nhưng trước hết các anh cần phải thể hiện tinh thần cầu tiến nỗ lực tập luyện, thể hiện chuyên môn ... rồi sau đó đến lượt mình - các CĐV sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp trong tư tưởng của mình
    Nói vậy chứ CĐV chúng ta cũng cần cảnh giác - vì biết đâu sẽ lại có kẻ bán thân cho quỷ dữ chỉ vì ... "một tháng lương!" -

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    " Hãy cùng chung sức dựng xây TTVNOnline ngày một tốt đẹp hơn! "
    [​IMG]
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Nói thẳng ra thì lãnh đạo đội hải phòng cũng chỉ như kiểu bầu hiển của T&T thôi, trình còn kém lắm. Lắm tiền nhưng mà là trọc phú, thích khoe của. Việc lão Hiển bỏ 8 tỉ mua thằng nhóc Công Vinh nó cũng giống hải phòng bỏ 12000 USD một tháng thuê lão Riedl, chưa kể xe cộ nhà cửa cho lão ý nữa. Với 12000 đó thừa sức thuê Lê Thuỵ Hải và 1 thằng ngoại binh chất lượng cao, nhưng Hải phòng nhà ta thích nổi, chuộng ngoại nên mới rước của nợ Riedl về.
    Như bác Tuấn nói ở trên đấy, đội mạnh là nó chơi tất cả các mặt trận, ví dụ như HAGL hay Bình Dương, chúng nó chả coi nhẹ cái Cup nào cả, thế mới là đội mạnh. Còn trình lão Riedl thì, hiện tại lão chưa tìm được, hoặc chưa ai tìm cho lão 11 cầu thủ để lão đóng đinh trên sân, cho nên thua.
    Mịa nghe lão phát biệt việt nam may ở AFF mà lộn cả ruột. Người ta nói quá tam 3 bận, lão Riedl dẫn dắt việt nam cả thảy 3 lần, chưa kể cả tá các lần đi tập huấn nước ngoài, thế mà thua vẫn hoàn thua, lại đổ tại là mình không may mắn. Tại sao lão không tự hỏi vì sao may mắn không đến với lão nhỉ? Hải Phòng khéo quả này khổ với lão ý chứ chả chơi.
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nó cũng chẳng coi Cup ra gì đâu nhưng mà lực lượng dự bị của nó cũng khủng hơn khối thằng ,
    Bình Dương nhé ...dự bị Hữu Thắng, Công Minh, Hoàng Vương, Anh Đức, Trường Giang, Đức Thiện ...mịa đè bẹp khối chú hạng 1 ....không muốn thắng vẫn thắng....còn đá đội hình chính lấy hên đầu năm nó vừa thắng vừa dạo mát .
    Còn GĐT thì dự bị nó cũng là Văn Khải....
    Nói thật chứ lực lượng nội HP còn mõng lắm có Bật Hiếu, Văn Thành, Ngọc Thanh, Minh Châu,...vài chú nửa là nòng cốt là đá chính (ngoại binh có mạnh tung vô cũng 3 chú thôi)...thế mà để vuột thằng Ngô Tuấn Anh thì Đần thực là đần rồi .

Chia sẻ trang này