1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cup Quốc Gia và Hạng Nhất 2009. Kết Quả và Bình Lựn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forumbongda

    forumbongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thể công hòa T & T 1-1
    Thanh Hóa thắng TPHCM 2-0
    Bình Dương hạ NĐ 3-0
    Đồng Tháp thắng HAGL 3-0
    Khánh Hòa hòa gạch 1-1
    QK4 thua SLNA 0-1 ( Văn Quyến ghi bàn )
    Đà Nẵng đang dẫn Hải Phòng 1-0

    Được forumbongda sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 07/02/2009
  2. bachomuonnam

    bachomuonnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác muốn biết kết quả thì ít ra cũng có vietnamnet cập nhật bác ạ. Còn bác muốn xem thì vào vtc.com.vn mà xem.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Sao cả 2 thằng VTV3 và VCTV3 cùng phát 1 trận nhỉ ?
    Bực thật !
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây là Cup QG và hạng 1 các bạn ơi . Còn V lit thì sang topic Đồng Hành cùng V lit để khỏi tùm lum.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu có ai coi trận Ninh Bình đá với Bình Định thì mới thấy chuyện thể hình thể lực có lợi như thế nào. Bình Định suốt trận bị Ninh Bình đè cho không ngóc đầu lên được. Các cầu thủ Ninh Bình có thể hình tốt hơn hẳn Bình Định nên tranh chấp tay đôi toàn thắng. Kết quả là hàng tiền vệ Bình Định mất hút không kiến tạo được bóng cho hàng tiền đạo. Hàng tiền đạo Bình Định cũng toàn mấy chú Mỹ La tinh nên cũng không đủ lực để xuyên qua Hùng Dũng và Ngọc Hùng hiện đang chơi rất ăn ý ở màu áo Ninh Bình. Thủ môn Đinh Hoàng La thì đúng là không có chỗ chê. Chú này chơi bình tĩnh phản xạ quá tốt. Nhìn chú này nhìn thôi cũng thấy an tâm rồi chứ không như nhìn thằng du côn Hồng Sơn, nhìn là đếch thèm coi luôn. Một điểm sáng của Ninh Bình trong trận này nữa là Đinh Hoàng Max đã ghi được bàn. Chú này suốt trận đánh đầu và sút mấy lần nhưng toàn ra ngoài cho đến khi lần sút trúng gôn duy nhất thì thành bàn. Chú Max này hiệp hai chơi khá hay nên việc ghi bàn cũng là điều tất yếu. Ninh Bình có một điểm yếu duy nhất là chưa biết áp đặt thế trận và điều tiết bóng như Bình Dương. Ninh Bình ép Bình Định chủ yếu là do các cá nhân quá mạnh nên chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi và dẫn đến những pha bóng tự phát. Ninh Bình mà kiếm được 1, 2 chú biết phân phát bóng thì sẽ là đối thủ của Bình Dương năm tới.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Mấy cái clip trận Ninh Bình đè Bình Định. Các bác coi xem tài nghệ của Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Ngọc Hùng và Hà Hoàng Đảm thế nào
  7. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quả thực trước đến h em rất ít xem Vi lích chỉ xem tuyển VN đá thui nhưng từ khi Hải Phòng lên hạng em rất thích xem trận nào có đội này đá cổ động viên nhiệt , cầu thủ nhiệt em lên Hàng Đẫy xem 1 lần rồi sợ gần chết .
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoàng Đảm ghi bàn giúp Ninh Bình giữ vững ngôi đầu. Ông Tồ mà không gọi chú này vào thì thật là một sai lầm
    [​IMG]
    VÒNG 11 GIẢI HẠNG NHẤT 2009
    Ninh Bình Củng Cố Ngôi Đầu Bảng
    (NLĐ) ?" Không có bất ngờ xảy ra ở vòng 11 Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia ?" Cúp Sino 2009 khi 3 đội cuối bảng là Nhựa Hoa Sen Quảng Nam, An Đô An Giang và Quảng Ngãi đều thua
    Ở nhóm đầu, chỉ có Huda Huế tụt từ hạng 2 xuống hạng 4 để nhường chỗ cho Bình Định và Hòa Phát Hà Nội.
    Đội đầu Xi Măng The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) tiếp tục được hưởng mật ngọt chiến thắng sau khi lội ngược dòng thắng vất vả đội chót bảng Quảng Ngãi trên sân nhà với tỉ số 2-1.
    Nắm giữ thế trận từ đầu nhưng trong suốt hiệp đấu đầu tiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đội khách. Sang hiệp hai, Quảng Ngãi bất ngờ mở tỉ số ở phút 54 do công của Đoàn Tất Nguyên. Tuy nhiên, Suleiman và Hà Hoàng Đảm đã khẳng định sức mạnh của đội đầu bảng bằng hai bàn thắng liên tiếp trong 2 phút 78 và 80.
    Các cầu thủ V.Ninh Bình tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng. Ảnh: H.Anh
    Bình Định đòi lại vị trí thứ 2 từ Huda Huế khi họ thắng đậm Tây Ninh 4-2 trong khi Huda Huế bị cầm chân 0-0 trên sân Thống Nhất. Hòa Phát Hà Nội vươn lên hạng 3 cùng 20 điểm với Bình Định và kém V.Ninh Bình 4 điểm sau chiến thắng 3-0 trên sân đội xếp áp chót là An Đô An Giang.
    Tôn Phước Khanh Tiền Giang là đội mới nhất cho thấy hiệu ứng thay tướng đổi vận khi vượt qua Nhựa Hoa Sen Quảng Nam 2-0, còn Cần Thơ thắng Quảng Ninh 1-0 với pha lập công ở phút cuối cùng của Williams Santos. Ở trận đấu sớm, Hà Nội ACB bị Đồng Nai Berjaya cầm chân không bàn thắng.
    M.Duy
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ninh Bình lại đè bẹp Đồng Nai với tỷ số 2 - 0. Đinh Hoàng Max lại ghi bàn. Ai coi trận này phải nói Đinh Hoàng Max đá rất hay. Chú này đáng lẽ ghi hơn một bàn nếu không bị bắt việt vị một lần và xử lí tốt hơn nữa. Đinh Hoàng La thì vẫn tốt như cũ nên không cần phải bàn
    Giải bóng đá hạng nhất 2009 (trận đấu muộn vòng 13, ngày 18-5)
    V.Ninh Bình kéo dài chuỗi bất bại
    Trận đấu còn lại vòng 13 diễn ra chiều qua 18-5, đội đầu bảng The Vissai Ninh Bình tiếp tục thi đấu thành công vượt qua Đồng Nai với tỷ số 2-0.
    Hai bàn thắng của Ninh Bình do công của John (phút 53) và Đinh Hoàng Max (phút 83).
    Đây là trận thứ 10 liên tiếp Ninh Bình bất bại và dẫn đầu lượt đi một cách thuyết phục. Hiện Ninh Bình đã gia tăng khoảng cách lên 4 điểm so với đội đứng thứ hai Hòa Phát Hà Nội.
  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoàng Đảm hình như đứng cạnh Baptiste John nhìn cũng chỉ bé hơn một tí
    Một mình một chợ
    19/05/2009 07:24
    Đó là hình ảnh của V.NB ở giải hạng Nhất. Thêm một trận thắng nữa đến với thày trò HLV Văn Sỹ. Một chiến thắng giúp V.NB nới rộng khoảng cách với đội xếp sau là HP.HN. Khoảng cách chứng minh ưu thế lớn của V.NB trong cuộc đua thăng hạng.
    Có một thời, V.NB là nỗi thất vọng lớn nhất ở giải hạng Nhất. Đội bóng được đầu tư lớn nhất nằm ở nhóm cuối BXH. Những bản hợp đồng đắt giá không mang đến cho V.NB sức bật. Thậm chí, người ta nói rằng V.NB không mặn mà với mục tiêu thăng hạng. Họ hài lòng với vai trò của người ?ođốt tiền? ở giải hạng Nhất và biết đánh bóng thương hiệu thông qua cách tiêu tiền. Nhưng cuối cùng, những nhận định về V.NB trở thành lạc hậu bởi phong độ ấn tượng dưới thời HLV Văn Sỹ. Người ta thấy một V.NB hoàn toàn khác. Từ một đội bóng nhợt nhạt, không có cá tính, V.NB cho thấy rõ tham vọng của mình. Họ biến lợi thế về lực lượng thành ưu thế trên sân cỏ. V.NB thẳng tiến trên ngôi đầu BXH bằng phong độ chói sáng. Những bản hợp đồng đắt giá bắt đầu phát huy tác dụng nhờ vị tướng trẻ đầy bản lĩnh Văn Sỹ.
    [​IMG]
    V.NB đang có rất nhiều lợi thế trong cuộc đua thăng hạng - Ảnh: Minh Tuấn
    Sau 13 vòng đấu, điều mà dư luận có thể thấy đó là sự khẳng định của những tên tuổi lớn. Ba đội bóng đứng đầu BXH là những ứng cử viên giầu tham vọng. V.NB, HP.HN và Bình Định chính là những đội bóng được đầu tư mạnh mẽ nhất mùa giải. Họ bước vào giải với tham vọng lớn là giành vé đến sân chơi chuyên nghiệp. Vẫn biết rằng sân chơi giải hạng Nhất luôn có bất ngờ và thực tế, đã có những hiện tượng mang đến xúc cảm cho cuộc đua, nhưng cuối cùng, những đội bóng mạnh, tham vọng nhất đã tiến về phía trước. Trong đó, có sự khẳng định của cái tên vốn gây nhiều sự tò mò cho dư luận là V.NB. Lần đầu tiên đội bóng này tạo dựng được niềm tin cho dư luận bằng sự thăng tiến khó cưỡng của mình. Với những gì đang có, V.NB dường như không có đối thủ trong việc cạnh tranh suất thăng hạng.
    Sau 13 vòng đấu, giải hạng Nhất đã xác lập trật tự của mình. Những đội mạnh đã tiến lên phía trước và sự khó khăn thuộc về các đội bóng nhà nghèo. Chính điều đó mang đến sự hấp dẫn cho cuộc đua, bởi các đội bóng giàu có, hoặc nghèo khó đang phải dốc sức cho mục tiêu của mình. Họ chiến đấu vì niềm tin và sự sinh tồn..
    Khắc Sơn

Chia sẻ trang này