1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cup Quốc Gia và Hạng Nhất 2009. Kết Quả và Bình Lựn

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thêm một bài viết về Ninh Bình. Ninh Bình có thể nói là một đội bóng có thể hình tốt nhất ở VN kể cả V Lít và hạng nhất. Chiều cao trung bình của đội này ít cũng phải 1m76
    Hoàng La (1m94)
    HV phải (1m73) - Ngọc Hùng (1m78) - Hùng Dũng (1m79) - Tiến Thành (1m73)
    Hoàng Max (1m82) - Văn Thông (1m74) - Hoàng Đảm (1m75) - Baptiste John (1m80)
    Sỹ Mạnh (1m79) -- Suilleman (1m80)
    Nhìn lại lượt đi giải hạng nhất 2009 (bài 1): Phân tốp & sự phân hóa
    (TT&VH) - Những tưởng với sự góp mặt của 3 đội bóng rớt xuống từ V-League: Bình Định, HN.ACB và HP.HN, cùng với những cái tên có máu mặt, đặt tham vọng sở hữu 2,5 chiếc vé lên chuyên: V.Ninh Bình, TP. Cần Thơ sẽ khiến giải hạng nhất 2009 trở nên ?oxôm tụ?. Thế nhưng, trái ngược với sự kì vọng, 13 vòng đấu đã qua thực sự gây thất vọng. TT&VH có cái nhìn cận cảnh?
    Tiền và lực là 2 nguyên nhân để khẳng định một chiếc vé chính thức khó thoát khỏi tay V.Ninh Bình?Ở thái cực ngược lại, cuộc chiến trốn suất xuống hạng chỉ là cuộc chơi của những đội nghèo như Quảng Nam, Quảng Ngãi? Đó cũng chính là sự phân tốp và phân hóa giàu-nghèo.
    Nếu cứ chơi với phong độ như giai đoạn lượt đi, dĩ nhiên V.Ninh Bình sẽ bỏ túi 1 chiếc vé chính thức. V.Ninh Bình dưới bàn tay của HLV Đoàn Minh Xương thể hiện một bộ mặt ể oải. Sau cú ?orốt đa? không hoàn hảo, những ông chủ Xi măng buộc phải đưa gấp ?ophó tướng? Văn Sỹ lên làm cơ trưởng. Và đáp số là Ninh Bình đã ?olột xác? toàn diện. Dưới thời của Văn Sỹ, các cầu thủ chơi ngùn ngụt lửa. Ngoài 1 trận hoà trước Sài Gòn United trên sân Thống Nhất, còn lại đội quân đến từ Ninh Bình như một cơn lũ quét, dọn dẹp sạch sẽ những nơi đi qua. Những đối thủ thuộc dạng tranh chấp như B.Bình Định, H. Huế, TP. Cần Thơ hay Tây Ninh đều là ?onạn nhân? dưới gót giày của các học trò của Văn Sỹ.
    Sẽ là thảm hoạ, nếu chiếc vé lại rơi khỏi tay V. Ninh Bình. Đó sẽ là tấn bi kịch xưa nay chưa từng thấy, bởi những ông chủ của đội bóng này đã rải tiền ?othay máu?, chiêu mộ đội quân hầu hết từng chơi ở V-League, lại thêm 4 ông Tây trên sân (Mykola và Maxwell đã nhập quốc tịch). Với lực lượng như vậy, V.Ninh Bình đủ sức đá bại các đội bóng T&T HN, TP.HCM đang chơi ở V-League? chứ chưa nói đến đối thủ ở hạng nhất.

    [​IMG]
    Baptiste John -- V.Ninh Bình là gã nhà giàu của giải hạng Nhất
    Trái ngược với ?okẻ ăn không hết? Ninh Bình, thì HN.ACB, HP.HN, Bình Định những cựu binh V-League và cả những cái tên từng có tham vọng giành vé lên chuyên như TP.Cần Thơ, hay A.An Giang đều có vấn đề riêng, đội có tiền lại không có người, đội có người lại nghèo tiền. Bình Định là một ví dụ điển hình. Về con người đội bóng đất Võ chẳng thua kém bất kì đội bóng nào. Thế nhưng, việc thiếu thốn tiền bạc đôi lúc đã biến những chiến binh đất Võ thành những gã khổng lồ chân đất. Nếu khắc phục được ?ođiểm yếu? này, Bình Định có quyền mơ về ngày trở lại nhà xưa.
    HP.HN cũng đang bay cao, vị trí thứ nhì (chỉ thua V.Ninh Bình 4 điểm) là một kết quả như mơ vào ban ngày. Cái ?ocần? hiện nay của HLV Nguyễn Thành Vinh chính là những ngoại binh có ?ochất?. Đáp ứng được chuyện này, HP.HN sẽ là một đội bóng gờm. Nói không quá, cuộc đua tới suất lên chuyên thứ 2 có thể chỉ là chuyện của HP.HN và Bình Định.
    TP. Cần Thơ cũng thực sự có tham vọng, nhưng ?olực? có hạn, thế nên chẳng có gì khó hiểu việc họ sẽ sớm ?orớt đài?. H.Huế, F.Tây Ninh, HN.ACB thuộc dạng ?olờ đờ nước hến?, cũng chẳng có nhiều hi vọng cho những đội bóng này sẽ trở cờ vào phút chót.
    Ứng cử viên rớt hạng ?olộ diện??
    Đó là những cái tên Quảng Ngãi, Quảng Nam và A.An Giang? Sau khi được doanh nghiệp Sách Thành Nghĩa đỡ đầu, cộng với việc HLV Nguyễn Kim Hằng ?ochuyển nhà? từ Tiền Giang đến Quảng Ngãi thay cho người đồng nghiệp Nguyễn Thanh Giang, Quảng Ngãi đã có những tín hiệu khởi sắc trong vài vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi. Nhưng tinh thần thôi chưa đủ để thầy trò ông Giang thoát được viễn cảnh sa lầy ở đáy bảng. Muốn vượt lên số phận chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải được tăng cường về con người và tiền bạc, cái này thì trông chờ cả vào Sách Thành Nghĩa.
    Cùng cảnh ?ocầm đèn đỏ?, song A.An Giang rất khác NHS Quảng Nam. Vì đội bóng Miền tây vẫn có được một lực lượng ổn định và có chất hơn. Cái quan trọng hơn cả là khả năng tài chính của An Giang cứng hơn nhiều so với Quảng Nam.
    Không có những biến động, ở giai đoạn lượt về, xem chừng cuộc chiến trốn 2 suất xuống hạng sẽ là chuyện của người xứ Quảng.
    TỊCH ĐIỀN
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói thẳng ra có sự khác nhau rất xa ở giải hạng 1 và V lit .
    Thí dụ ư Hùng Dũng chập choạng V lit nhưng xuống hạng 1 lại rất vững . Vinh cụt Thể Công hạng 1 vua phá lưới thế mà lên V Lit là tịt ....vẫn tịt . Thanh Bình khi ĐT lên V lit thì không ghi bao nhiêu bàn nhưng ĐT xuống hạng 1 là nã pháo liền tù ti luôn . Gần như tb 1.5 trận/ bàn . Tuy nhiên giờ lên lại HAGL đá V lit chú ấy lại hơi bị tịt .
    Nếu như T&T rớt hạng Công Vinh và Hồng Sơn sẽ toả sáng rực rỡ tại hạng 1 tui tin tưởng như vậy.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
  4. ttvnonline1

    ttvnonline1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác tổ chức một trận cho Ninh Bình gặp HAGL xem ai hơn ai . Chứ ngồi đây mà nói đội này hơn đội kia thì ai tin. Hùng Dũng chuyển về NB là do không hợp với Huỳnh Đức. Mấy chú bị coi là hàng dạt của NB thực ra là do HLV hoặc BHL của đội cũ bất tài có mắt mà không nhận ra nhân tài
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ninh Bình đúng là phải kiếm thêm một tiền vệ tấn công như Leandro của Hải Phòng. Hoàng Đảm hợp với nhiệm vụ thu hồi bóng hơn. Văn Thông thì không nổi bật lắm
    Đồng Tháp quyết không "nhả" Timothy về Ninh Bình

    HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định, Ninh Bình không tìm cách lấy Timothy bằng mọi giá. Trước đó, đội bóng cố đô Hoa Lư đã có những động thái mạnh mẽ với mục đích mang "hung thần" này về với mình từ giai đoạn hai nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của TĐCS Đồng Tháp.
    Trong giai đoạn lượt đi mùa giải 2009, Timothy thi đấu trong màu áo CLB TĐCS Đồng Tháp và góp công lớn vào thành công bước đầu của đội bóng tân binh này tại V-League.
    Điều đáng nói là Timothy được nhà môi giới Trần Tiến Đại, cũng chính là GĐĐH XM the Vissai Ninh Bình giới thiệu cho TĐCS Đồng Tháp.
    Trước đó, Timothy đã được ông Đại mời ký hợp đồng ba năm (2009-2012) sau đó đem cho TĐCS Đồng Tháp mượn.
    Sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của tiền đạo người Nigieria ở giai đoạn đầu mùa giải, nhà môi giới, GĐĐH Trần Tiến Đại muốn đưa Tymothy về lại XM the Vissai Ninh Bình.
    Ngày 14/4 vừa qua, đích thân ông Trần Tiến Đại đã có mặt tại thị xã Cao Lãnh để tiến hành thương thảo việc đưa Timothy về lại XM the Vissai Ninh Bình.
    Ngoài một khoản tiền hỗ trợ, XM the Vissai Ninh Bình sẽ cho TĐCS Đồng Tháp mượn lại 3 cầu thủ, trong đó có cả ngoại binh Suleiman.
    Tuy nhiên, phía TĐCS Đồng Tháp kiên quyết giữ lại Timothy và tôn trọng bản hợp đồng cho mượn 1 năm mà đôi bên đã thống nhất hồi đầu mùa giải.
    Không thể dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm để thuyết phục hay ép buộc, lãnh đạo XM the Vissai Ninh Bình đã chấp nhận việc không có được sự phục vụ của Timothy, ít nhất là cho đến hết mùa giải 2009.
    Thay vào đó, đội bóng đang dẫn đầu giải hạng nhất QG chuyển hướng sang tìm một ngoại binh khác chơi ở hàng tiền vệ, thay cho vị trí của Duru bị thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc lượt đi.
    Ngoài ra, XM the Vissai Ninh Bình còn thanh lọc lực lượng trong quãng nghĩ giữa hai giai đoạn với việc đem An Vỹ, Hoàng Phương, Hữu Chương... cho các đội bóng khác mượn.
    Viet Nam Nét
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Clip trận Ninh Bình thắng Đồng Nai 2 - 0. Có mấy khúc mấy chú ngoại binh Ninh Bình ủi ngã mấy chú Đồng Nai xong dẫn bóng chạy tiếp giống y chang trận Tàu gặp VN vừa rồi. Trận này Hoàng Max và Hoàng La chơi hay phết
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Chuyện của Giang và Hiệp
    30/05/2009 07:35
    Long Giang từng hai lần nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất. Phúc Hiệp từng qua mặt rất nhiều đàn anh ở V.League để chơi cho ĐTQG. Nhưng bây giờ họ vẫn đang phải chật vật khẳng định mình ở môi trường hạng Nhất.
    Sau khi cùng đồng đội giành chức vô địch U21 báo Thanh Niên, Long Giang gây được ấn tượng mạnh với giới truyền thông. Anh sớm giành được hai giải thưởng liên tiếp cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm.
    Một sự ghi nhận có phần hơi ưu ái cho Long Giang bởi trong thời điểm Long Giang nổi bật thì những cầu thủ trẻ như Thành Lương (HN.ACB), Tấn Trường (CS.ĐT), Danh Ngọc (M.NĐ)? cũng đã đánh dấu những bước thăng tiến quan trọng nhưng lại không được chú ý nhiều. Long Giang sớm nổi bởi tần suất xuất hiện trong đội Olympic nhiều hơn hẳn những người khác.
    Phúc Hiệp cũng giống như Long Giang. Dưới thời HLV A.Riedl, Phúc Hiệp còn được gọi vào ĐTQG, từng ghi những bàn thắng để đời trong màu áo Olympic Việt Nam ở vòng loại Olympic Bắc Kinh.
    Phúc Hiệp và Long Giang đang mất hút tại giải hạng Nhất ?" Anh: Đức Anh
    Cả hai nhanh chóng đi lên. Và cả hai cũng từng vướng những scandal nội bộ với những cái án miệng: ?ohọc đòi làm sao?. Không có lửa thì không có khói, Giang và Hiệp không trơn tru, hoàn hảo. Họ cũng xù xì, cũng tranh cãi, cũng vướng kỷ luật. Thế nhưng, mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng.
    Thời gian sẽ giúp những cầu thủ trẻ như Long Giang, Phúc Hiệp hiểu giá trị đích thực của mình. Mà thật ra cũng không phải chờ lâu. Phúc Hiệp hiện khoác áo chính thức của đội bóng hạng Nhất Tiền Giang cũng đã đòi hỏi nỗ lực lớn. Long Giang thì chơi ở T&T HN được một mùa nhưng năm nay phải quay lại Tiền Giang.
    Họ đang phải tự khẳng định mình nếu không muốn sẽ chìm vào quên lãng như bao cái tên đã từng nổi danh ở Tuyển, rồi chìm nghỉm ở CLB. Cửa dự SEA Games 25 vẫn đang chờ nhưng bây giờ thì họ hiểu rằng rất nhiều đồng nghiệp ngang lứa và giàu tài năng đang cạnh tranh quyết liệt để được góp mặt tại sân chơi lớn nhất trong năm của BĐVN.

    T.Lan
    ================================
    Có câu con vua thì lại làm vua . Con sãi ở chùa lại quét lá đa .
    Long Giang hay Phúc Hiệp nói thẳng ra về tài và tướng cũng không kém Đức nghệ và Vinh Cong nghệ ....họ thị thiếu chử nghệ phía sau = không có công nghệ bơm đểu .
    Nếu đặt bóng vào chân 1 cầu thủ lao xuống đối mặt thủ môn thì tui chọn Phúc Hiệp xác xuất ăn cao hơn Công Vinh . Cũng như nếu phải đặt 1 chú lùn đá trung vệ rúc nách mấy thằng tây thì Long Giang nó vẫn rúc khoẻ hơn . Nhưng khi mà vị trí Công Vinh và Đức nghệ hay những cầu thủ SLNA ốm đói không thể dễ dàng gạt ra cho về quê đuổi gà cho vợ, thì với thể hình ốm đói tương tự LG và PH dễ dàng đi vào quên lãng nhất là với 1 HLV như Tồ, khi mà tên anh được gọi vào tuyển không phải vì anh là nghệ được bơm và những anh chàng dễ nghe mà chịu nghe những thế lực nghệ trong tuyển . Cái thời Đần chỉ là con rối đã qua .
    Nhưng cho dù hôm nay thì việc Tồ cải tổ sức mạnh bóng đá VN cũng không dễ dàng gì . Một thế lực bơm vá từng khuynh đảo bóng đá VN gần 10 năm không phải muốn gạt là gạt . Nhưng tất cả chỉ hướng về 1 tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá VN . Tuy nhiên rút kinh nghiệm những lần trước gạt thẳng thừng thì bị bật lại . Tồ rất từ tốn và có kế hoạch rất tế nhị . Nhờ thế mà vẫng khen Hồng Sơn nhưng lại mời anh biến cho tôi nhờ . Khen Công Vênh nhưng cũng xin anh về nghĩ cho khoẻ dùm em. Dẫu sao cũng không thể nào một nhát chặc hết 3-4 trự trong tuyển ...cứ phải từ từ mà triệt từng trự .
    Liệu có bất công cho NA hay không khi họ muốn đóng góp mà không được . Bất công chỉ đến khi họ xứng đáng có vị trí mà đóng góp không phải là anh năng lực thì kém mà anh đạp người ta xuống để dành chổ . Suy cho cùng việc đòi đá tuyển của các anh ấy dù không xứng đáng cũng chưa chắc gì xuất phát từ nhiệt tình cách mạng muốn đóng góp vì cái lợi ích chung . Đã có thời NA có Huy Hoàng anh thích đá anh đá hay không thích đá năng nĩ anh đá .....nhưng anh đá cũng vì tiền nhưng (cũng như người ta kết tội ngoại binh nhập tịch đá cho tuyển chỉ vì $$$), và vì cái danh giá nhà anh ...chứ bao nhiêu % cống hiến của anh vì màu cờ sắt áo . Cho nên anh hứng anh đá anh mệt anh táng mịa giò thằng nào là anh đường đường ra nghĩ như anh hùng . Không biết nhiệt tình như vậy là đóng góp hay ...phá hoại .
    Chợt nhớ tới vụ Lilama cũng được ca ngợi và niềm hãnh diện kém chi cầu thủ quê choa . Nhưng nhiệt điên Uông Bí lẽ ra 3 năm là chạy thì giờ 6 năm chưa chạy nổi . Cứ hư tới hư lui mãi . Cho thầu thì mắc hơn giá G7 30% nhưng do bố Nga lãnh (cái Uông Bí 2 lại do bố Trung Quốc chắc sẽ còn khốn hơn bác Nga) đấy nhiệt tình và giá trị đóng góp đấy .
    Hãy để cho những người giỏi nhất của bóng đá VN được khác áo tuyển VN vô tư lự . Kìm hãm bớt những thứ nhiệt tình đóng góp đầy tính toán lại .
  9. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bài này đi quá sa với chủ đề. Hay nói cách khách là LẠC ĐỀ (mặc dù tôi chẳng phải mod).
    Chỉ cần anh em đọc bài của TUẤN USA ngay phía trên bài này là có câu trả lời. "V League và hạng 1 là khác nhau" . Đúng là khác nhau, thế nên mới phân làm 2 hạng.
    Hiệp và Giang chưa bao h đá ở V-league. Giang có thời gian chơi ở T&T nhưng lúc đó cũng là hạng 1 mà thôi. Vì thế so sánh làm gì với mấy ông NGhệ chưa từng đá hạng 1. Còn nếu lấy Bình ra so sánh giữa 2 hạng với nhau thì cũng lấy luôn Văn Pho với Việt Cường. Hai hậu vệ này đá xuống phong độ khá nhiều. VC không chiếm nổi vị trí ở tuyển khi quang thanh vắng mặt.
    Giang và Hiệp là 2 cầu thủ vẫn còn trẻ, họ từng là tuyển thủ quốc gia. Nhưng họ là ở tuyển thủ dự bị ở ASIAN 2007 cái thời mà dự bị và chính thức chuyên môn khác nhau như "V league và hạng 1" vậy. Chính xác thì họ là tuyển thủ Olympic mà thôi.Vì thế, tương lai tuyển của 2 cầu thủ này vẫn có thể bắt đầu lại đuợc.
    Cuối cùng, theo tôi, mối "loại" Vinh Nghệ thì đừng dùng mấy ông vai u bắp thịt. Dùng ngay ông thấp hơn mà chơi. Đó chính là Quang Hải. Hiện tại đó mới là giải pháp.

  10. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Không hiểu chú Trọng Bình này là ai mà bài báo này ca thán việc Ninh Bình cho Hoà Phát mượn. Hoà Phát im ỉm vậy mà nhập tịch một lúc 2 chú ngoại binh Martin và Issac liền. Giải hạng nhất lượt về có vẻ gay cấn hơn cả Vi Lít
    "Ông lớn" tự tin
    05/06/2009 06:57
    Ninh Bình đúng là dễ đến dễ đi. Đấy là những gì mà người ta đúc kết qua những thương vụ chuyển nhượng của đội bóng này.
    Sau khi đã ?obật đèn xanh? cho Hữu Chương, Minh Nghĩa, Duru đến chốn mới, đội bóng này cuối cùng đã đi đến quyết định hết sức lạ lùng: cho T&T HN mượn trung vệ Trọng Bình.
    Ở Ninh Bình, Trọng Bình không trụ được ở vị trí trung vệ. Chuyên môn của Bình rất tốt, nhanh, phán đoán giỏi nhưng khả năng tranh chấp tay đôi lại hạn chế. Ở vị trí này, Ngọc Hùng chắc suất nhất, còn Hùng Dũng dùng để đối phó với những tiền đạo to cao, đánh đầu tốt. Cầu thủ trẻ Xuân Luân, dù ít kinh nghiệm, nhưng do xoay trở nhanh nên cũng được sử dụng khá nhiều.
    Có thể việc cho mượn Trọng Bình không ảnh hưởng nhiều về mặt lực lượng của V.NB, bởi nếu Trọng Bình không chơi trung vệ mà dạt sang đá cánh thì V.NB cũng đã có Cảnh Nam, Xuân Hoàng, Tấn Điền đảm trách. Tuy nhiên, việc đổi Trọng Bình để lấy bản hợp đồng 2 năm rưỡi với trung vệ Junior lại là một quyết định không mấy hợp lý.
    [​IMG]
    Trung vệ Trọng Bình - Ảnh: Đức Cường
    Vị trí mà V.NB đang cần nhất là một tiền vệ tấn công có khả năng điều tiết thế trận, giữ nhịp và phân phối bóng hiệu quả, ví như V.NB đổi lấy cầu thủ làm bóng từng chơi cho Benfica, Cristiano, thì hợp lý hơn cả. Có thông tin cho rằng, ban đầu phía V.NB cũng nhắm tới Cristiano nhưng không biết vì lý do gì mà cuối cùng Ninh Bình lại đem về một trung vệ.
    Giai đoạn 2 mùa giải năm nay, V.NB cho một loạt cầu thủ ra đi và danh sách cầu thủ đã được rút gọn đáng kể. Sự vượt trội của V.NB ở lượt đi đã giúp lãnh đạo đội bóng tự tin và chấp thuận cho đi một loạt cầu thủ. Nếu căn cứ theo điểm số của 2 đội bóng thăng hạng trực tiếp ở những mùa giải trước, QK4 (54 điểm) và T&T HN (51 điểm), thì mục tiêu của V.NB ở lượt về không dễ. Họ phải có thêm khoảng 25 điểm nữa mới có quyền nghĩ tới chức vô địch giải hạng Nhất. Nhiệm vụ này không nhẹ nhàng chút nào khi nhìn vào sự tăng viện đáng kể của các đội bóng khác.
    V.NB chắc chắn sẽ gặp những đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn. Ví dụ như HP.HN, đội vừa có 2 cầu thủ mới nhập quốc tịch Việt Nam là Martin và Issac.
    Dù sao, việc cho nghỉ một loạt cầu thủ và sự kiện mới nhất là cho mượn Trọng Bình chứng tỏ V.NB rất tự tin vào khả năng ?ohóa rồng? của mình ở lượt về. Trong quá khứ, V.NB đã nhiều lần phải trả giá vì sự ?olạc quan tếu?. Liệu lần này, họ có sa vào ?ovết xe đổ? đó?
    Nhìn ở một khía cạnh khác, việc thanh lọc lực lượng cũng chứng tỏ sự tỉnh đòn của BLĐ. Những cầu thủ mòn mỏi với kiếp dự bị sẽ không hài lòng, dẫn đến chống phá và tác động tiêu cực đến sức mạnh đội bóng. Tốt nhất là giữ đội bóng ở mức vừa đủ, để tận dụng tối đa sức quân hiện có mà vẫn có thể tránh được việc cầu thủ bị quá tải. Bên cạnh đó, giảm quân cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm đáng kể tiền lương thưởng, nhất là trong thời buổi ?ongười khôn của khó? hiện nay.
    T&T Hà Nội lấy tấn công làm phòng ngự
    Quyết định tăng cường 4 cầu thủ tấn công có tiếng là Cassiano, Cristiano, Francois, Agostino đã cho thấy quyết tâm cải thiện hàng công của T&T HN mạnh như thế nào. T&T HN đang ở cuối BXH và không còn cách nào khác ngoài việc mạnh dạn chơi tấn công để tìm kiếm cơ hội.
    Có quá nhiều những tên tuổi đáng giá ở hàng công và như thế T&T HN sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng ở hàng thủ. Bản hợp đồng với cựu trung vệ HN.ACB Nguyễn Mạnh Dũng không thành sau khi HLV Triệu Quang Hà bị mất chức. Cuối cùng, việc Trọng Bình về T&T HN đã làm nhẹ ?ocơn đau đầu? của HLV Hữu Thắng.
    Với riêng Trọng Bình, việc chơi cho T&T HN cũng là một điều hay bởi có đến 99% khả năng, anh sẽ được ra sân nhiều hơn so với thời còn ở V.NB.
    Trương Lương

Chia sẻ trang này