1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cúp thi

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Metalism, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cúp thi

    Chuyện tưởng không mà có thiệt. Học kỳ 1 vừa rồi, 1 tên ở trường tôi nghĩ ra chiêu Cúp thi rất độc.

    Lúc đó, Euro 2004 mới bắt đầu, vừa coi đá banh, vừa cá, vừa học thi.

    Thằng bạn tôi mê đá banh, không lo học. Hôm đó, nó lo quá tại mai thi rồi. Bàn 1 hồi, nghĩ ra 1 chiêu. Tối nay, cả đám làm đồ nhắm, vừa nhậu, vừa coi đá banh, vừa coi FashionTivi tới sáng. Thằng đó ráng nốc hơn 20 ly Remy, nó hò chừng 3 trận, giống sắp chết thiệt. Nguyên đêm không ngủ, 9h sáng, nó ra khám bác sĩ, nói bị trúng độc, đầu óc quay cuồng không thể thi được. Vậy là bác sĩ cho giấy. Có tờ giấy đó xin thi lại được.

    Các trường ở Melb, Syd sắp thi. Ai học bài không kịp học chiêu này nha, tối trước ngày thi, nhậu cho quắc luôn hoặc bật heater thiệt nóng, mặc 1 cái áo mỏng, khi nào phòng nóng quá rồi chạy ra ngoài đường, chừng 30 phút chạy vô lại, bảm đảo sẽ sắp chết liền. Rồi đi xin giấy bác sĩ. Nhớ xin bác sĩ tư, đừng đến Heath Service ở trường. Bác sĩ tư dễ hơn nhiều. Có tiền là có bệnh à.

    Trường tôi học, nếu vào ngày thi có giấy của bác sĩ, sẽ thi lại chung với đám bị thi lại.
  2. phuong_syd

    phuong_syd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái chiêu này tui cũng có biết . Sắp tới thi rồi, anh em nào thấy khả nãng fail nhiều hơn khả năng thi lại thì liên hệ với Giáo sư , bác sĩ gì tui quên mất tên rồi ở dưới Marikville, chỉ cần chịu khó mất khoảng 10 cc máu, bảo đảm sẽ được công nhận chẩn đoán là cancer , AIDS hay 1 một loại bệnh gì đó , đủ để anh em xác nhận vào cái Special Con xì đơ rây sần và yên tâm nghĩ khoẻ, đợi đến kỳ thi sau .

    K nhất thiết phải "nhậu cho quắc luôn hoặc bật heater thiệt nóng, mặc 1 cái áo mỏng, khi nào phòng nóng quá rồi chạy ra ngoài đường, chừng 30 phút chạy vô lại, bảm đảo sẽ sắp chết liền" như thầy Metalism chỉ đạo đâu .
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Và....Người đã giả vớ đó chẳng ai khác là mashimorro béo ú...
  4. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Ủa tưởng chiêu gì, chiêu này đứa nào đi học chẳng biết. Chẳng cần uống nhiều rượu, ra bác sỹ mua cái giấy đó còn được nữa là. Ra khai đau đầu hoặc đau bụng còn được, nốc rượu vào thì có mà ... đau thiệt à?
    Không chơi dại
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin các bác, chờ đến cái deferred exam thì chít áh
    Exam sem 1 là vào Jun thì deferred exam là vào Sep
    Exem sem 2 là vào Oct thì deferred exam là vào Jan
    Cúp thi thì chậm cả việc đăng ký học cho học kỳ tới, nếu môn đó là prerequisite cho môn sau

  6. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Ở trường anh thì Deferred Exam vào tuần thứ, học kỳ tiếp theo. Cách này là kế hoãn binh để có thời gian học bài.

Chia sẻ trang này