1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cupid trở thành biểu tượng của ngày lễ Tình yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Tquynhchi, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cupid trở thành biểu tượng của ngày lễ Tình yêu như thế nào?

    Cupid (Thần ái tình) luôn luôn đóng một vai trò nào đấy trong những dịp kỉ niệm về Tình yêu và của những người yêu nhau. Được biết đến với hình ảnh một chú bé nghịch ngợm với 2 chiếc cánh xinh xắn, người sở hữu những chiếc cung tên khi đâm xuyên trái tim nạn nhân sẽ khiến họ yêu một cách say đắm. Trong Thần thoại Hi Lạp, chú được nhắc đến với cái tên Eros, con trai của Aphro***e, Nữ thần Tình yêu và Sắc Đẹp. Đối với người La Mã, chàng là Thần ái tình, con trai của Thần Vệ Nữ (Venus).

    Có một truyền thuyết kể về Thần ái tình và một thiếu nữ phàm trần tên la Psyche. Thần Vệ Nữ ghen tị với sắc đẹp của Psyche và ra lệnh cho Thần ái tình trừng phạt con người phàm trần đó. Nhưng thay vào đó, chàng lại yêu nàng say đắm và lấy nàng làm vợ. Nhưng vì là người phàm trần nên nàng không được phép nhìn thẳng vào mặt chàng. Psyche vô cùng hạnh phúc cho đến khi chị gái nàng thuyết phục nàng xem mặt chồng mình. Thần ái tình trừng phạt nàng bằng sự xa cách. Cung điện nguy nga của họ và cả chàng đều biến mất, bỏ lại nàng giữa cánh đồng bao la.

    Khi nàng lang thang đi tìm lại tinh yêu của mình, nàng đi qua một ngôi đền thờ Thần Vệ Nữ. Với ý định muốn nàng chết, Nữ Thần giao cho nàng một chuỗi những thử thách, cái sau khó hơn, nguy hiểm hơn cái trước. Thử thách cuối cùng của nàng, Psyche nhận được 1 cái hộp nhỏ và phải mang nó xuống cõi âm. Nàng được dặn là phải lấy được một ít sắc đẹp của Proserpine, vợ của Pluto, và để vào trong chiếc hộp.

    Trên đường đi, nàng có được những lời mách bảo để tránh những nguy hiểm của vùng đất chết và cũng được cảnh báo là không được mở nắp hộp. Sự cám dỗ đã chiến thắng và Psyche mở nắp hộp. Thay vì tìm thấy sắc đẹp, nàng đã tìm thấy cho mình một giấc ngủ ngàn thu.

    Thần ái tình tìm thấy nàng nằm bất động trên mặt đất. Chàng thu nhặt giấc ngủ trong cơ thể nàng và đặt trở lại vào trong hộp. Chàng tha thứ cho nàng và Thần Vệ Nữ cũng vậy. Các vị thần, cảm động bởi tình yêu của Psyche dành cho Thần ái tình, phong nàng làm Nữ Thần từ đó.

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0
    Hay wa'!
    Xin Vo Tay!
    nuavangtrang
  3. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    héhéhé cảm ơn nhá,cả đêm ngồi dịch mết wé,bây giờ xem lại thấy mình hay fết nhở
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  4. anne

    anne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hay wa ta oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    tuyệt vời

    anne

Chia sẻ trang này