Cứu, au secour, help me Rất rất khẩn cấp, thằng bạn tôi sáng nay vừa gọi điện kêu cứu. Từ khi ngủ dậy đến giờ, nó gặp một chuỗi chuyện kinh dị. Mở mắt ra sờ vào cúc áo để cởi pyjama, chiếc cúc áo rơi xuống, sờ vào tay nắm mở cửa toilette, tay nắm rơi xuống, sờ vào cái ống đựng bàn chải đánh răng,cái ống đựng bàn chải đánh răng rơi xuống. Cho đến lúc này thằng bạn tôi không dám đi tè. Ai làm ơn đến giúp nó với size=10] 20 tuổi hồn quay trong bão tố [/size=10]
Ủa??? Nó vẫn gọi điện được cơ mà??? Money ,Money,Money,....I want Money ! I love Money ! Hiw te kalg gse tcenka, hu te tcenka gse blueam
Thế này thì bó tay roài.... Chắc chỉ còn cách, đừng có uống bất cứ 1 thứ gì nữa, hoặc nếu co ko kiềm chế dc, khi nào mót quá thì tháo chi* ra, quẳng vào tủ lạnh, hết bức bối lại lôi ra lắp vào... mọi động tác dc thực hiện = kìm và cờ lê, khỏi sợ rơi nữa nhá... hứt...hứt.... Không tức là có, có tức là ko. Nhà sư là cục gỉ mũi, gỉ mũi cũng là sư.....Mô phật...Thiện tai thiện tai...Giác ngộ vô biên !
cũng ko khẩn cấp lắm đâu rùi .ko cần tìm cách giải quyết đâu .điều gì đến sẽ đến mà kiếp sau xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà reo