1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu bạn mình với, chuyện tình cảm của cô ấy... cô ấy rất đáng thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cứu bạn mình với, chuyện tình cảm của cô ấy... cô ấy rất đáng thương

    Trước khi đọc bài này, mong các bác đừng ném đá, đá đểu em, em cũng xin bác mod cho em post ở đây vì bên tbty em chưa có post. Cảm ơn mọi người

    Bạn của mình yêu một người đàn ông đã có gia đình, hơn bạn mình 14 tuổi. Hiện giờ bạn mình đã có thai với người đàn ông đó. Bạn mình thật ngốc khi cô ấy đã chấp nhận mất tất cả vì người đàn ông đó. Được học một trường ĐH, gia đình ko đến nỗi nào, nhưng vì người đàn ông đó, bạn mình đã từ bỏ tất cả. Bị gia đình từ con, bạn mình thì vẫn giữ cái thai, vẫn yêu người đó say đắm, cô ấy khóc rất nhiều, mình sợ cô ấy nghĩ quẩn lắm. Mình phải làm sao để cô ấy quên đi người đàn ông kia? Mình phải làm sao để cô ấy bỏ cái thai kia? Mình phải làm sao để cô ấy có một cuộc sống vui vẻ? Mình... Các bạn, các anh, các chị hãy giúp mình, giúp bạn của mình với...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    câu hỏi mình phải làm sao đc lặp lại liên tục...e up co các pro xem và giải quyết cho bác nhé!!!
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cái tội bết là khổ mà cứ đâm đầu vào cơ...
    Ca này vô phương cứu chữa rồi,sóm muộn cũng bị lão già kia bỏ rơi xong chuồn.Giờ chỉ còn cách bảo gia đình đến nói chuyện thẳng thắn với lão già kia thôi.
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu chị em xinh đẹp , học hành , tử tế chỉ vì say mê 1 anh có vợ phong độ lừng lẫy mà tử bỏ cả gia đình , từ bỏ cái nhìn của XH
    0 trách đc đâu , vì thực sự là mấy anh có vợ ....anh ý tâm lý & có sức hút lắm ( vừa có tiền lại vừa hiểu biết ....0 chao đảo mới là chuyện lạ )
    Cái này phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi cô gái thôi : cô nào đủ khôn ngoan thì sẽ biết tự rút lui ..... còn ai mà mù quáng thì đúng coi nhẹ tất cả . Trơ trẽn lên 1 tí thì sẵn sàng dùng thủ đoạn để cướp chồng người ta .....
    Thế bây giờ anh kia ntn ? anh ý vẫn yêu thương cô bạn của bạn ? hay là có ý định chơi xong rồi bỏ .....
    Phải xem ý anh kia ntn ....thì mới biết tư vấn đc . Vì có nhiều đàn ông tuy đã có vợ có con , nhưng vẫn có trách nhiệm với vợ bé đấy thôi ????
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh kia & cô bạn của bạn vẫn đang say tình ... thì bạn của bạn phải chấp nhận chịu thiệt thòi
    Đành chung chồng với người khác , hôn nhân 0 pháp luật vậy ...
    Thuê 1 cái nhà rồi 2 anh chị cùng sống , 1 tháng có 30 ngày thì bảo anh kia khéo léo mà chia đều ra ...
    Còn về phía gia đình thì cứ từ từ ...yêu rồi , mù quáng rồi thì phải đâm lao theo lao thôi .... cứ ra ở riêng đi rồi tình , đẻ thằng ku kháu khỉnh vào ...đợi 1 thời gian thì đưa cháu về cho 2 cụ xem .... thời gian trôi qua thì 2 cụ cũng hết cáu thôi
    Nếu anh kia có ý đinh chơi xong rồi bỏ Tớ nghĩ trường hợp này thì bạn của bạn cũng phải biết xử lý rồi chứ ... bệnh viện phụ sản vẫy gọi ....
    Vết thương nào theo thời gian rồi chẳng nguôi ngoai . Tớ biết là sẽ đau khổ lắm , phụ nữ nào mà chẳng xót xa khi từ bỏ đi con cái của mình ....
    Nhưng làm thế nào bây giờ .... chả lẽ để nó mang tiếng 0 cha ...
    Rồi từ từ .... kiếm anh khác mà yêu , đừng dây vào thằng có vợ có con ..khổ 1 đời đấy !

  6. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã muốn giữ cái thai, mà nếu muốn sinh nó ra thì không nghĩ quẫn đâu.
    Mà nhân tiện, cho biết thêm thông tin về tuổi tác cô này đi ạ. Khả năng tài chính hay cái gì đó tương tự đi ạ. Nói chung là cô ta có đủ điêù kiện sống theo cái cách mà cô ta muốn không?
    Nói chung bạn thì thấy cô ấy đáng thương, tội nghiệp gì gì đó nhưng chưa chắc đương sự đã thấy vậy đâu. Nếu cô ta là một người bản lĩnh dám yêu dám sống thì có khuyên thế nào cô ta vẫn sẽ giữ lại cái thai và yêu ông kia. Hoặc nếu cô ta là kẻ yếu ớt bạc nhược thì chắc chỉ là cái bóng cả đời của chính mình mà thôi, nuông chiều cảm xúc bản thân một cách vô trách nhiệm như thế thì người ngoài cuộc cũng chịu, chỉ còn cách để cô ta tự rút ra bài học. Tình hình là mấy bạn ntnày càng can ngăn càng lao đầu vào.
    Nhưng bạn cứ cho thêm vài thông tin nữa đi nào
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Em nó đang sống trong hạnh phúc..sao gọi là khổ..phỉ phui cái mồm của bạn chủ top.
  8. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    thank bác ủng hộ vụ cấp cứu này
  9. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko biết phải làm thế nào lên phải bò lên đây cầu cứu, tại em thương con bạn em quá, khổ thân nó, nó giờ như điên rồi, hôm nay nó còn bị con mụ vợ kia đánh ghen, gọi điện cho em bảo bị đánh, ko biết có te tua ra ko nữa
  10. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn em đang say tình, tên kia có ý là cô bạn em bỏ hắn đi, hắn có gia đình rồi, mong bạn em đừng mù quáng nữa. Nhưng bạn em nó yêu quá. Giờ lão kia cũng sợ... mà lão này cũng có vẻ sợ vợ, vợ gọi đt phát về ngày, còn con bạn em thì nó đang dở hơi, nó cảm thấy hụt hẫng lắm. Họ cũng ít liên lạc, qua lại với nhau rồi.

Chia sẻ trang này