1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu bạn mình với, chuyện tình cảm của cô ấy... cô ấy rất đáng thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cô bạn của em nuôi con đc ko mà suy nghĩ như thế?
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nói với cô ấy (kết thúc bằng mỉm cười):
    Hy vọng là đứa bé ấy sau này ko trách bạn vì sinh nó mà ko cho nó một người cha tử tế. Nhưng vì bạn vẫn muốn giữ, vầy hẳn bạn có thể chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vầy nên bạn cứ làm điều bạn muốn thôi, mình luôn ủng hộ bạn.
    Nói chừng đó thôi, không chửi bới anh kia, ko tỏ ra thương xót, nhưng cũng tuyệt đối đừng mắng mỏ gì nhé .
    Thái độ bạn nên có lúc này: dửng dưng.
    Nói chung, có một số người, đặc biệt là nhiều phụ nữ, rất giống vích, ấy là muốn họ làm điều gì ta phải bảo họ làm ngược lại, tương tự, muốn họ ko làm điều gì thì cứ cổ vũ họ tiến lên.
    Cô bé này ko có vẻ là người đủ bản lĩnh để dấn thân đâu, nên khả năng lớn là sẽ rơi vào trường hợp trên.
    Mà nếu cô ấy đủ bản lĩnh thì lại có gì mà phải lo đâu, đúng ko nào : ).
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 07/07/2009
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    19t , nuôi thân chẳng nổi , haiz
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 07/07/2009
  4. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái bác chủ tớt này cũng hay ho gớm nhỉ. Để ý kỹ là cứ chăm chăm đòi bạn kia bỏ đứa bé với làm lại cuộc đời. Tớ thấy bác vào đây xin tư vấn là đúng chỗ rồi, chứ với cái quan điểm của bác tớ thấy không ổn tý nào hết!
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời, làm lại là thế nào?? Lỡ lầm thì sửa thôi. Thực chất chuyện này cũng chả có gì ghê gớm đến nỗi té giếng sa hố như bác nói. Dẫu sao thì bé ấy thấy thoả mãn được cái nhu cầu cảm xúc cá nhân rồi chứ gì? Thế là đủ, h thì đến việc CHỊU TRÁCH NHIỆM, chứ không phải là vứt hết đi để làm cái gọi là làm lại cuộc đời. Nghe phi lý vô cùng!!
    Và ghét nhất là bắt họ pha thai, nói thật, bé ấy phá, bé ấy đau, về tinh thần lẫn thể xác, rồi nếu có lương tâm thì hẳn cái luơng tâm nho nhoi ấy sẽ không thể yên ổn về sau được. Chưa kể đủ mọi nguy cơ xảy ra khi phá. Mà cứ hô hào đòi nó phá, phá xong có gì thì BÉ ẤY mới là người phải chịu chứ bác có thấy đau đớn gì đâu!! Cắn răng mà đẻ đi, đẻ xong rồi lên đây tư vấn tiếp
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ topic này cứ thấy điêu điêu
    Chậc, mờ đã ghé qua thì cũng ném đá phát:
    - Bảo cô bé đấy vén váy lên đếm xem gia tài có nhiêu mà đòi sinh với chả đẻ.
    - Nhìn thẳng vào sự thật đê, cô bé đó muốn trói cha kia thôi. Cứ xoen xoét cái
    mồm là "để anh kia tự do" là lừa dối mình lừa dối người đấy.
    - Haizzz, thật là hậu sinh khả úy!, ranh con mù màu mà cứ tưởng hậu sinh khả úy.
    Hè, Tự nhiên lại nhớ Hoàng Cầm:
    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm ...
    Đồng chiều ...
    Cuống rạ ...

    ....
  6. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn của cậu 19t hả. Mới lớn nên suy nghĩ còn bồng bột.
    Trên thực tế cho thấy có thằng đàn ông nào chịu bỏ vợ con để đi theo BỒ đâu chứ? hix . Có trách thì trách lão Sở kia kìa, ai bảo dụ dỗ ngọt ngào quá chứ/ (để cho một cô bé mới 19t pải hiến dâng mặc dù đã biz ông í có gia đình roài).

    Ức chế ko nói đuợc gì nữa !
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic nếu thương bạn thì nên lập thêm một topic nữa lấy title là: "Cần tuyển người đổ vỏ ốc, ốc hãy còn non, mút vỏ vẫn ngọt". Anh em trong cốc lại đăng ký ầm ầm ấy chứ
  8. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi nể bạn này quá. Cả cả dùng chung mà vẫn có DANH NGHĨA là được. Không biết tôi có hiểu sai ý bạn chưa nói không. Đàn ông mà có TÂM ĐỊA thèm gái tôi không ghét, tôi chỉ ghét và thù đứa nào có vợ/người yêu rồi mà còn bồ bịch.
    Còn làm kẻ thứ ba, yêu người có vợ là SAI. Bị đánh tuy không phải là đáng, nhưng là kết cục thường thấy. Phải cắn răng mà chấp nhận. Nếu không làm được thì đừng có đụng vào người có vợ.
    Cô vợ kia chắc gì không chán chồng? Nhưng họ không ngoại tình. THêm nữa là cô ta gọi điện cho chồng là hắn về ngay, đấy không phải cô ta đã giữ được chồng sao?
    Cái cô bạn của bạn này, cho đi trị liệu tâm lý được rồi. ANh ta đã có ý ngãng ra mà còn chưa buông. Đáng thương nhưng cũng đáng giận.
  9. hukhong2001

    hukhong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mà ý tôi nói buông là buông chuyện cảm tình, đừng có đợi hắn nhỏ giọt cảm xúc cho nữa. Nhưng đứa bé thì thằng cha phải chịu trách nhiệm. Đã đến nước này, gặp mặt gia đình ông ta hoặc gọi điện xem họ muốn CHỊU TRÁCH NHIỆM thế nào? Đón lấy đứa bé về nuôi hay là chi tiền nuôi đứa bé?
    Còn mong đợi tiếp tục với lão là chuyện mơ tưởng. Bản thân có gì ngoài cái tuổi 19 trẻ trung. Cái đó là của trời cho, không biết giữ thì ráng chịu.
    Tôi vẫn giữ quan điểm đáng thương và đáng trách. Cho đi gặp bác sĩ trị liệu tâm lý.
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh

Chia sẻ trang này