1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu bạn mình với, chuyện tình cảm của cô ấy... cô ấy rất đáng thương

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chungmatdo, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chậc, gặp phải ông chồng bản chất trăng hoa thì giữ giời
    Kẻ thứ 3, nhiều người mặt trơ trán bóng lắm, biết tỏng người ta có vợ có con rồi vẫn cứ buông thả theo cảm xúc, tự mình dang chân, tự mình làm khó cho mình, khổ cho người, trách ai
    Nếu yêu chồng, đàn bà ai cũng ghen cả, và thưòng cho rằng người thứ 3 có lỗi. Đơn giản vì ông chồng về nhà vẫn bt, thương vợ yêu con, ko hề có ý muốn li dị, nên các bà thường đổ lỗi cho người 3 đã quyến rũ chồng họ. Đàn ông vốn dễ sa ngã hơn phụ nữ mà
    Đánh ghen, xét cho cùng đó cũng chỉ là hành vi bảo vệ hanh phúc gia đình thôi. Mỗi ngưòi tùy theo cách nghĩ mà cách hành xử khác nhau, có cái đúng có cái sai, tùy vào hoàn cảnh.
    @ chủ topic: theo như bạn nói , tôi thấy bạn sẽ ko giải quyết được việc này hộ người bạn mình đâu vì cô ấy thiếu suy nghĩ chín chắn, chỉ hành động theo bản năng mà thôi.
    Tốt nhất bạn hãy mắng mỏ, khuyên can, nhẹ nhàng dỗ dành thuyết phục để bạn ấy dũng cảm quay về với gia đình và nhận lỗi. Chỉ có gia đình mới có thể che chở và giúp đc cô ấy trong hoàn cảnh này. Cha mẹ dù giận dù gét cũng ko thể bỏ rơi con của mình. Đấy là cách tốt nhất vào lúc này.
    Nếu ko bạn sẽ còn chứng kiến nhiều bi kịch xẩy đến với người bạn mình, lúc ấy mọi sự ân hân đều đã muộn màng.
    Chúc các bạn dũng cảm và may mắn.
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    _ Mỗi người đều có 1 suy nghĩ & lối sống khác nhau
    Bạn ghét & hận đàn ông bồ bịch đó là bạn , chứ đó 0 phải tớ .
    Tớ nghĩ rất đơn giản : 1 mái ấm gia đình , những đứa con ngoan , 1 người chồng biết nghĩ , biết làm ra tiền & biết lo cho vợ con .... vậy là đủ !
    Còn chuyện quan hệ hay chơi bời ngoài XH ...tớ 0 quan tâm
    Vợ chồng ăn ở với nhau cả đời ... chấp gì vài đêm qua đường khi đàn ông gặp gái đẹp 0 kiềm chế đc .
    Mà nói thật nhớ ! cho nó đi với gái để nó còn biết so sánh ai tốt , ai hơn .... chứ cứ 1 vợ 1 chồng sống với nhau thì đàn ông làm sao mà biệt đc vợ/ người yêu mình lý tưởng ntn
    _ Tình yêu là 0 có sai & đúng .... chỉ có những con đàn bà dã tâm & thủ đoạn cướp chồng người khác mới sai & đáng bị lên án . Còn 1 người con gái ngây thơ , dại khờ yêu lầm người có vợ .... thì hoàn toàn đáng thương chứ chả có gì là đáng trách !!! Đáng trách là cái thằng đàn ông mà bạn ghét & hận thì đúng hơn !!!
    Kết cục thường thấy ở XH là dù cho mấy bà vợ có đánh ghen , thì ông chồng vẫn tiếp tục đi với gái .... nếu biết kết cục thường thấy trong XH luôn là như thế ... thì đánh ghen để làm gì ? để hạ thấp rằng mình thua kém người khác hay để nói lên rằng : thằng chồng mình nó phản bội mình
    _ Giữ chồng ???? Nếu giữ chồng bằng biểu hiện đánh ghen .... thì đó là 1 hành động quá ngu ngốc !!!
    Bởi đơn giản đánh ghen thì đánh ghen .... người chồng rồi vẫn đi với gái !!! có giữ được cả đời 0 ???
    Nếu 0 đủ khả năng giữ được cả đời .... thì tốt nhất là cứ cho thoải mái mà đi !!!
    Lập lại 1 lần để giữ vững quan điểm của chính mình : đàn ông là sao ? đàn ông là phải biết gái ... 0 biết gái sao lấy vợ sinh con ???? đi tu cho rồi
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic : Nói với cô bạn gái của bạn 1 câu
    _ Thằng đàn ông tử tế .... rất khó có thể yêu & chấp nhận cưới 1 người con gái chưa chồng mà đã có con riêng đâu !!!
    Nếu muốn có 1 tương lai tốt đẹp , muốn kiếm được 1 tình yêu thứ 2 .... thì hãy suy nghĩ chín chắn lên 1 tí
    Phải biết gạt bỏ những cái trước mắt & nghĩ đến tương lai của chính mình
  4. chungmatdo

    chungmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ức hết cả chế, em khuyên chán, bạn bè khuyên chán... tất cả mọi người khuyên chán...
    Bây giờ thì em kệ thôi các bác ạ. em đã hóng theo các phương pháp các bác bày ra mà vô phương cứu chữa.
    Dù sao em cũng chỉ là bạn thôi, em khuyên còn bị nó nói cho nữa, ức ức.
    Để nó tự suy nghĩ. Em giờ chỉ im lặng thôi
  5. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    1- Thích đẻ cho đẻ. Đẻ xong cho tự nuôi nhé, bạn chủ top vào giúp là ko ngon ăn được với ny bạn đâu. Xem thử sau này đủ tiền nuôi thân không, rồi hẳng nghĩ là đủ tiền mua tã trẻ con + tiền mua thuốc nếu ranh con nó ốm (thuốc cho trẻ con bố của đắt) + sau này còn tiền mua bột sữa ngoại nữa (bây h khoảng hơn trăm 1 hộp thì phải, tớ chả biết).
    2- To mồm muốn đẻ hả, bạn cứ để cô ta đẻ đi, ông kia ko support tiền bạc cho đâu, có khi lúc ấy ko xi nhê abc gì đc lại kiếm con khác trẻ trung hơn, biết cách uống thuốc tránh thai để không bầu bí...Muốn đẻ con thì bảo cô ta tìm lấy cái nghề nghiệp gì đó mà làm ra tiền cho bản thân và cho đứa bé con. Không có cái kiểu 1 mái nhà tranh 2 trái tim (mẹ + con) vàng được.
    3- Đang yêu thì chả ai nghĩ đến chuyện sau này ng con trai khác sẽ đón nhận mình thế nào cả đâu, đừng khuyên mỏi mồm. Cái chính là cô ta định tương lai thế nào: đẻ thế thì đi học ra sao? bao giờ thì TN? định làm nghề gì? lương bao nhiêu? có đủ thời gian cả học, cả đi làm thêm, cả nuôi trẻ con ko?
    4- Tớ thì tớ thấy tự đẻ tự nuôi chả sao sất. Có điều nuôi cho đứa trẻ nó lớn được dạy dỗ tử tế lại khác. Có điều làm được không thì lại lã chuyện khác, không phải cứ cố là được.
    Bạn chủ topic khỏi khuyên bảo gì cả. Thể loại con gái như thế này thì càng khuyên lại đi ngược lại điều được khuyên, kiểu muốn chứng tỏ mình ấy mà. Lúc nào cô ta nhờ gì thì qua đỡ đần, chứ đừng có đỡ đần tài chính, kẻ nào làm kẻ ấy phải chịu. Cứ phải để cho thực tế tát vào mặt vài phát cho thì mới tỉnh được, nói nhẹ nhàng không ăn thua đâu.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đã nói òi mà. Càng khuyên dừng với bỏ là càng như vích, càng muốn tiến đấy. Bây giờ cứ phải ngược lại, cổ vũ khuyến khích cộng dửng dưng những lúc em ý trữ tình tự sự ý, thì em ý mới cụt hứng lãng mạn và bắt đầu chờn chợn về hậu quả, tự em ý có khi lúc đó sẽ tìm bạn tâm sự để hỏi ý kiến, rồi tiếp đến là tự đề xuất bàn lùi, rồi tiếp đến là lùi hẳn cho xem.
    Lúc này mà bạn càng phản đối thì càng tô vẽ sự lãng mạn cho cái ý định giữ con của em ý. Trước nó chỉ mang ý nhằm kỷ niệm tình yêu thôi, giờ nếu bạn phản đối thì sẽ khoác thêm cho nó màu sắc lung linh làm thế nghĩa là đang vì tình yêu mà sẵn sàng chấp nhận khó khăn thử thách, sẵn sàng đương đầu với định kiến của xã hội, đối mặt với áp lực của gia đình, bỏ qua phản đối khuyên can từ bạn bè. Chao ôi, với hào quang rực rỡ thế này, làm sao cô bé thiêu thân dại dột kia có thể cưỡng lại không lao vào nhiệt tình hơn nữa đây : ).
    Còn nếu em ấy lao đầu vào vì ý thức đầy đủ hậu quả và thật sự có bản lĩnh vượt qua, thì cũng nói ồi mà, bạn lo gì nào, bạn phải thấy hạnh phúc vì mình quen được một bậc nữ lưu anh hùng mới phải, nói thật đấy .
  7. goatee

    goatee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Miềng là đàn ông nhưng thấy vãi hàng cái Vàng naỳ
    P.s: chủ topic dại quá đê, can ngăn làm gì, quan tâm ít thôi kẻo làm phúc phải tội đấy.
    Một người con gái đã ko biết quí trọng chính bản thân mình, ko nghĩ tới cha mẹ mình, làm tội 1 sinh linh chưa ra đời thì phải trả giá thôi, ko tránh được.
  8. kymhwe

    kymhwe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thương xót, bảo ban khuyên răn cái giè?
    Vả cái vào mặt (đùa thui ) Nên mắng cho 1 trận.
    Cứ thử đặt hoàn cảnh vào người phụ nữ mà xem? Nghĩ cho những người con nữa?
    Biết là ông kia ko dụ dỗ, thì bạn của bạn cũng chả theo
    Nhưng thân ai người nấy lo, lo cho bản thân mình trước đi. Liệu ông kia có bỏ vợ mà lấy ko?
    Lấy rồi, sinh con đẻ cái, lại xuống sắc, thì liệu cái bản chất đó nó có lại trỗi dậy? Rồi lúc đó chả có gì, học hành ko, việc làm ko, thêm đứa con nữa
    Gia đình còn bỏ, thì chứng tỏ là hết thuốc. Bạn bè chả làm được gì đâu, thôi, cứ để cho sáng mắt ra. Bạn bè tốt thì chuẩn bị sẵn vài tấm đệm, để khi sáng mắt, có lỡ ngã, còn có chỗ mà ngã
  9. penenut

    penenut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Đoạn ("..."), chuẩn đấy, vote cho sự hiểu biết của bạn
    Nghĩ cho đứa bé 1 chút đi, dù yêu nó, muốn nó ra đời như 1 kết tinh của tình yêu, nhưng tình yêu đấy đâu trọn vẹn, đứa bé sẽ được sống cuộc sống cũng đâu trọn vẹn, một người mẹ ko thể thay thế vai trò 1 người cha, rồi ông bà nó nữa...
    Nghĩ 1 cách sáng suốt và thẳng thắn, làm như thế ko phải bạn yêu con bạn đâu, bạn yêu sự thỏa mãn của chính mình đấy chứ. Làm lại từ đầu, tốt cho tất cả mọi người và lâu dài.

    Được penenut sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 09/07/2009
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông kia là thằng sở khanh. Bạn gái của bạn là đứa vừa ngu, vừa đần.
    Trường hợp này cách tốt nhất là gửi tin nhắn cho vợ thằng kia đến bắt gặp bạn của bạn với thằng kia. Lúc có 3 mặt thì thằng đàn ông nó sẽ bộc lộ bản chất sở khanh nó ra, tức là sẽ đi về nhà với vợ bỏ bạn của bạn ở lại. Bạn cũng đem chuyện này kể cho bố mẹ của bạn của bạn nghe để bố mẹ nó khuyên bảo nó, bắt nó bỏ con nó đi.
    Làm như vậy ban đầu có vẻ như là hại nó, nhưng giúp nó giải quyết dứt điểm, tốt cho nó về mặt lâu dài.
    Mình ngày xưa do ngu nên có dính với 1 thằng 1 tháng thì biết nó có vợ nên mình rứt ra. May thật.

Chia sẻ trang này