1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===========
    Còn chờ gì nữa, TimeBreak ơi,nhận ngay cái vuốt chân trước. Cái nanh hay thì ông bác nhận đã đành,vuốt cũng tốt lắm. Cứ xài ngay nhé !
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Các bác kể hay quá . Đọc xong 7 trang làm em mất đứt đêm nay gòi ^_^ việc thì 1 đống chưa làm ^_^
    Thanh kiu ve ry múc các bác ^_^ bác BrodaRu nhớ kể típ nhá . vote 5*
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tớ cũng đọc một cuốn sách nói về hổ của NXB Kim Đồng, hồi bao cấp. Trong đó có kể về một con hổ ở vùng rừng Tây Bắc, cũng bị tật ở chân do thợ săn bắn phải. Con hổ này đặc biệt hung dữ và tinh ranh, nên bộ đội mình đi chiến dịch phải có chỉ thị là ?ophía trước chống địch, phía sau đề phòng hổ dữ?. Thời ấy ở vùng Tây Bắc vẫn còn nhiều hổ. Ai đã từng xem phim ?oViệt Nam? của ông đạo diễn người Nga là thấy ngay. Con hổ dữ đó trong phi vụ cuối cùng đã vồ chết một người, chưa kịp ăn thì bị dân làng đuổi. Bộ đội mình phải thuyết phục mãi, gia đình nạn nhân mới cho mượn xác để gài bẫy. Con hổ đó có đặc điểm là luôn luôn quay lại để tìm xác người bị nó giết để chén, nên bộ đội gài mìn dưới xác, lại thêm cả trung liên phục ở xung quanh. Cuối cùng thì con hổ cũng bị tiêu diệt. Người có chiến công giết hổ được tặng thưởng cái dạ dày của nó, vì theo đúng truyền thống thì trong dạ dày của con hổ thường có đồ trang sức của các nạn nhân không tiêu hoá được. Nhưng lần này, khi mổ dạ dày của nó ra thì người ta lại chỉ thấy một cái bàn chân người xám ngắt, chắc do con hổ nuốt vội nên chưa kịp tiêu !!!
  4. muggle_born

    muggle_born Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác brodaRu chắc ở Nga? Bác post chuyện lên đi em nóng lòng chờ đọc quá. Nói chuyện vuốt hổ em mới nhớ. Hôm nọ đầy tháng con gái em, có người họ hàng ở rừng Vụ Quang ra chơi mới làm quà cho cháu 2 cái vuốt khái, lúc đấy thì em không hiểu là cái gì nhưng sau mới biết là vuốt hổ. Con hổ này chắc bị hạ lâu rồi ở rừng Vụ Quang bây giờ không biết còn hổ không nhưng các loại thú lớn khác thì còn nhiều. 2 Cái vuốt đấy vẫn vứt ở nhà vì lười quá không mang ra hàng đánh bạc được. Không hiểu đeo cho con gái có được không nhỉ?
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =============================
    Tôi đang ở Nga.
    Không nên dùng vuốt hổ cho con gái mà nên dùng cho chính mình hay cháu trai của mình về sau bác ạ. Thấy nói phụ nữ đeo vuốt hổ sau này mạnh mẽ,không sợ gì ai. India có những tranh phụ nữ lục lâm,cưỡi voi đeo vuốt hổ rất oách.
    Mấy hôm nay ông già tôi bận quá,hôm sau tôi sẽ post gửi các bác bài tiếp.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ============
    Đặc tính đó gây nên cái chết của con hổ thọt trong hồi ức của ông cụ tôi
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    =======
    Cảm ơn bạn Lòng-Thành-Vĩnh-Cửu thấy những món quà quê của các cụ ngon lành.
  8. KingCobra18

    KingCobra18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn BroDaru 5*, mong bạn sớm đăng tiếp những hồi ức hào hùng của ông thân sinh và cũng là của lớp cha anh chúng ta. Dạo này ngày nào cũng phải vào TTVNOL chuc lần ngày để xem bạn có dăng bài mới không mà chỉ rặt thấy nhũng thứ rác rưởi của lũ vong nô vào diễn đàn phun ra
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Giáo sư là người chín chắc,chắc nịch. Một khi đã nhận lời làm gì,giống như Hoà, anh bạn Thường sẽ làm tới cùng,dù khốn khó.Không chỉ lúc đó,mà cuộc sống sau này phải ngậm mật đắng mà chung sống với người vợ lăng loàn,ông bạn cuả bố tôi vẫn khổ tu chỉ vì một lời hưá !
    Anh là người mà cả nhóm ủy thác vào vụ làm hầm bẫy hổ.Suốt đêm, Thường lê la đến nhà hết Hồ Ngưng,Trưởng Bản lại đến nhà khác để hỏi về các loại hầm bẫy hổ,cách gài súng và săn hổ . Đặc biệt Thường quan tâm đến đặc tính và quy luật đi lạI cuả con hổ.Những người Vân Kiều cho anh biết thông tin toàn nghe kể lại,chủ yếu do dân KhMú truyền bá. Có lẽ họ thạo cúng Ma hổ hơn vì họ sợ và chưa bao giờ nghĩ tới chuyện săn bắn hay bẫy nó cả. Cùng kế mới phải đồng ý chống lại Ngài,lại thấy anh chàng cao lêu đêu cứ đi hỏi vì chưa làm chuyện đó bao giờ,mấy người già cũng chán và nghi hoặc lắm.
    Thức trắng một đêm,dùng than vẽ đi xoá lại các kiểu hầm bẫy trên tấm gỗ,Thường thức mọi người dậy,giọng khàn khàn :
    - Tôi đã tìm ra phương án. Ngày mai các ông theo tôi động viên dân bản làm !
    Cái phương án ấy,là làm 3 kiểu hầm. Hầm luà Cọp,chỉ cần rộng 1 m,sâu độ 1 m. Hầm này phải được đào ba cái xung quanh nhà,dưới cắm chông. Hầm chỉ có tác dụng doạ Cọp hay nếu nó quýnh lên,làm nó bị thương nhẹ. Hầm chặn Cọp.kích thước và chiều sâu gấp rưỡi,cả bản làm 4 chiếc, hai chiếc hai hướng,hai chiếc liền sát nhau nằm so le ở hướng Cọp chạy.Hầm bẫy Cọp là hầm chính.
    Ngoài hầm hố như thế,Thường còn có kế hoạch rào bản bằng những ngọn lồ ô vạt nhọn,cắm chếch ra ngoài khoảng 70 độ.
    Hùng cũng nhỏm dậy,góp ý thêm phương án mìn bẫy. Chính loại mìn này đã giúp bố tôi và các chú sau này hết sức hữu ích trong việc chống càn quét. ''''Bố vợ'''' định sáng hôm sau đi tìm bom bi để làm loại mìn này. Khi 6 quả bom như vậy đồng loạt nổ,chắc thế nào hổ cũng phải dính nhiều bi.
    Có mấy anh bộ độI,cả bản rộn rã hẳn lên. Không khí nặng nề,u ám hôm qua duờng nhu tan biến hết. Hôm đó, Hoà chỉ huy dân làng đào hầm bẫy. Bố tôi theo nhóm thứ hai đi chặt lồ ô. Hùng và Hồ Ngưng vào rừng tìm bom bi quả duá.
    Thế nhưng,công việc không suôn sẻ như kế hoạch cuả ?~Giáo su?T. Đất vùng núi cứng vô cùng. Nhiều chỗ đào độ 40 cm đã gặp đá. Những cái hầm doạ cọp đào nông choèn,chông cắm xiêu vẹo. Hầm bé còn thế,hầm to đào sao đuợc ?
    Cũng may,do chặt được khá nhiều lồ ô nên số cọc vạt nhọn được cắm tua tuả trong bản,trông như đang chống lính nhẩy dù Parachus mũ đỏ trên Việt bắc ngày nào. Kiểu gì thì Cọp cũng rất ngán cọc nhọn.
    Hùng đi suốt buổI sang mà chưa tìm thấy quả bom bi nào. Đến trưa, đầu óc bắt đàu quay cuồng,lưng nhức buốt,Ngưng phảI đưa ?~Bố Vợ?T về.
    Ngoài 4 cây AK cuả bộ đội,dân bản có mấy cây Carbine và độ gần chục khẩu súng săn kiểu cổ.Sau này người Vân kiều cũng chỉ dùng thêm CKC để săn bắn,chứ không xài AK lẫn M-16. Họ quý từng viên đạn quân dụng.
    Súng được gá chặt vói độ cao chừng 1,6 m đúng tầm con cọp vươn vào bắt lợn và leo lên sàn vào nhà. Nhưng cũng chỉ gá được có 2 cây AK. VớI tầm bắn gần,đạn AK có thể sát thương hổ. Những cây sung khác cuả dân bản cũng được gài, song có lẽ chỉ doạ cọp là chính. Để súng bớt mùi sắt, ban ngày các khẩu đó được ngâm xuống bùn nhào cùng vớI một loạI lá cây,y hệt như con hổ muốn khử mùi cuả mình.

    Suốt mấy hôm ,chẳng thấy tăm hơi con hổ đâu cả . Bọn Ma Trành biệt dạng. Không thấy ai than phiền cưả nhà tự nhiên mở toang vớI những âm thanh,những tiếng khóc,tràng cườI ghê rợn. Có lẽ do cái không khí cuả mấy chàng khách không mời.Tuy cắm lá cấm ngườI lạ, nhưng buôn làng rộn ràng.
    Chiều về,sau bưã cơm tốI sớm, mấy chàng lính biểu diễn những bài ca vớI giọng vịt đực ,?Thoà tấu ?~ vớI dân bản. Cái đó nó cũng có trong sách dân vận . Muốn dân quý,đi đến đâu thì lao động giúp đỡ ngườI ta.Dạy cho con ngườI ta học. Tối tối tổ chức văn nghệ ?~ cây nhà lá vườn?T,mời dân hò hát là chính. Như vậy,dân sẽ yêu ngay. Hùng tuy ốm quá,nhưng cũng hát mấy chục lần. Mà lạ,dân họ chẳng biết ca vọng cổ thế nào,vậy mà
    nghe Hùng hát ,họ hoan nghênh lắm. Không có đàn guitare ,anh em đành gõ xuống sàn gỗ đệm nhịp. Giá ở đây lâu hơn,thế nào cũng làm được đàn bầu. Đàn bầu lính trong các đơn vị có bầu bằng chính thùng lương khô 701, dây làm bằng dây phanh hay dây dù pháo sáng ,nghe chua loét nhưng có méo mó hơn không.
    ( Tuy vậy,kế sách này chỉ hay vớI những ngườI Thượng chất phác. Sau năm 75,lính mình có làm như thế nhưng dân Kinh dướI xuôi họ không nghe. Bật băng cốI Hồn hoang hay Saigon 1,2.. lên nghe thì hay hơn là mấy ông lính hát khúc quân hành )
    TốI nay,tôi rủ ông già ra Olimpic Plaza uống beer ngắm dòng sông Maxcova xinh đẹp uốn lượn trong rừng ánh sáng kinh thành rực rỡ như ban ngày. Nhìn những ca sỹ Rap trồng chuốI quay tít,ông lạI nhớ cảnh ngày nào,dân làng và bộ độI hớn hở muá ca,mặc kệ giặc ngườI ,giặc thú. Thật thấm vớI bài thơ xưa :
    Các anh về
    Mái ấm nhà vui
    Tiếng hát câu cườI
    Rộn ràng xóm nhỏ
    .
    Tuy thức phục kích hổ ban đêm quá mệt,song sáng ra,anh nào anh nấy lạI gắng sức đào hầm chính bẫy hổ. Theo thiết kế cuả Giáo sư,nó phảI được đào ít nhất rộng độ 2metres,dài 3 m,độ sâu tối thiểu phải 3meters. Dưói hầm cắm chông bằng cả cây lồ ô ( loại tre chỉ to bằng cây tre đực dưới xuôi,đường kính độ 40 ly,gần như toàn cật,rất cứng) . Trên hầm chặn và hầm bẫy đều treo tấm sập. Tấm này bằng các thân cây to tối thiểu đường kính 300ly kết lại. Dùng hết các mũi lao thép cưa cán,gắn chắc trên các thân cây.Cái tấm có 9 mũi lao đó được cột chặt cac tảng đá nặng tới 3 tons được buộc chắc bằng dây rừng và treo cao khoảng 4 m. Khi con cọp sập hầm, ngoai cac mũi tầm vông đâm xuyên, cái tấm ghê gớm ấy sập xuống như sét. Động năng lớn như vậy,voi cũng chết,nói gì hổ.
    Không có đục như ở dướI xuôi,việc kết các ngọn lao vào tấm sập rất khó khăn. Suốt mấy ngày,kẻ đào ngườI đẽo,không khí chống thú dữ thật sôi nổi. Một khi dân Thượng đã tin,họ làm theo chàng trai mớI gần 20 tuổI này không một lờI kêu ca.
    Bốn hôm qua đi. Bố tôi rất suốt ruột về nhiệm vụ . Tết gần đến nơi,mà chưa kiếm được lá về được. Mà nếu có lá dong,cũng phảI gói và luộc bánh chưng tớI 3 ngày cho gần hai ngàn ngườI thuộc binh trạm ăn. Bởi thế ông quyết định đi tìm một mình. Hùng phảI nghỉ cho đõ bệnh. Hoà và Thường tiếp tục lo việc trừ Hùm thiêng.
    Sáng hôm thứ năm,bố tôi lên đường đi tiếp.
    Không ngờ ngày thứ sáu,cọp dữ xuất hiện gây một chuyện rất thương tâm.

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 27/07/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 27/07/2005
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 27/07/2005
  10. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Vote 5*

Chia sẻ trang này