1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của bác hay lắm nhưng về vấn đề ma trành thì em không tin lắm. Nó mang hơi hướng chuyện Thần Hổ của TCHIYA, hay chuyện đường rừng. Theo em thì dân ta do sợ hổ quá đã thần thánh hoá nó lên. các chuyện như tục thờ hổ cho rằng ngũ hổ mỗi con trấn dữ một phương, hay là thuật phong thuỷ Tả thanh long, hữu bạch hổ là do con người gán ghép tính huyền thoại cho một con vật mà họ kinh sợ. Tuy nhiên những người lính trong chuyện của bác kể thì thật anh hùng.
    Về chuyện sâu hổ: Nó cũng là một hoax, tuy nhiên có thể lý giải theo góc độ hổ thường ăn thịt hôi thối, râu của nó có thể có dính những loại vi khuẩn độc. Trên miền Tây bắc, bà con dân tộc cũng có rất nhiều chuyện về hổ cũng giống như chuyện bác kể.
  2. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Thầy Trần Công là võ sư nổi tiếng môn Sơn Đông Không Động, từng huấn luyện cho cảnh vệ Bắc bộ phủ, từng là chủ tịch liên đoàn võ cổ truyền Hà nội, nhưng chuyện cụ đi Tây tạng thì tôi không tin lắm vì nghe nói cụ học võ ở Hà nội, sau này cùng võ sư Trần Đình Tùng có công phát triển võ cổ truyền tại Hà nội và từng được Bác Hồ tới thăm hỏi. Cụ giỏi binh khí, ám khí. Có điềutôi thắc mắc là cụ võ sư TRần tiến từng là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đặc Công là chính ủy của sư 308 (dưới quyền của tướng Vương Thừa Vũ) khi tôi hỏi có biết cụ Công thì cụ Tiến lại nói không nhớ.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ---
    Cảm ơn bác. Những chuyện tâm linh,ma Trành tôi kể như trên là thuật lại các lời kể của ông già và các ông bạn. Chính ông cụ tôi cũng không tin ma quỷ,vì ông không gặp.
    Nhưng bạn ông thì không phủ nhận. Cho nên tôi cứ viết ra đây,xem như là những phong tục của địa phuơng để chúng ta biết thêm về một góc nhỏ Việt nam,nơi từng diễn ra chiến tranh ác liệt.
  4. hochoima

    hochoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mình cũng học võ của võ sư TRẦN ĐÌNH TÙNG , Thầy dậy võ thái cực quyền và gậy,nhà Thầy ở khu tập thể kim liên.lâu lắm rùi o biết Thầy dạo này thế nào, có ai đã từng học võ của Thầy chưa....
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32

    Thầy Trần Công là võ sư nổi tiếng môn Sơn Đông Không Động, từng huấn luyện cho cảnh vệ Bắc bộ phủ, từng là chủ tịch liên đoàn võ cổ truyền Hà nội, nhưng chuyện cụ đi Tây tạng thì tôi không tin lắm vì nghe nói cụ học võ ở Hà nội, sau này cùng võ sư Trần Đình Tùng có công phát triển võ cổ truyền tại Hà nội và từng được Bác Hồ tới thăm hỏi. Cụ giỏi binh khí, ám khí. Có điềutôi thắc mắc là cụ võ sư TRần tiến từng là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đặc Công là chính ủy của sư 308 (dưới quyền của tướng Vương Thừa Vũ) khi tôi hỏi có biết cụ Công thì cụ Tiến lại nói không nhớ.
    -------------
    Tôi không thích đọc truyện chưởng Trung quốc,nhưng cụ Trần Công làm đảo lộn tất cả ý nghĩ trong tôi.
    Tôi và gia đình chưa gặp nhân vật nào kỳ lạ như cụ từ thủa nhỏ. Nếu cụ còn sống,năm nay tròn 90 tuổi. Có bác nào ở Hà nội có thành tâm và được may mắn,mới có thể ghé thăm cụ . Địa chỉ tôi đã ghi. Come to see những sự lạ chính mắt mình không tin được.
    Cụ mới dùng chỉ thôi, phóng cách không khoảng 2 metres vào khoảng 6 người,luồng chỉ (chứ không phải tia chỉ) làm giật buốt như điện luới giật,máu giần giật,mặt nóng bừng. Đó là để chữa nhức đầu,đau mình và tiền đình,chứ không phải cụ đánh nhau. (Nếu đánh nhau thì kinh khủng).
    Cụ cho phép đặt bút thử điện cách da cụ 10 mm .Đèn sáng rực.
    Đối chiếu,cắm vào ổ điện 220 Volts đèn sáng lờ mờ. Như vậy cụ phát ra điện khoảng 800 Volts. Cụ nói,khi phóng điện,cụ có thể làm nổ tung TV hay làm chập mạch điện.
    Tất cả những chuyện trên,là tôi và ông già,cùng ông Hoà chứng kiến cách đây 6 năm trước một ông già 84 tuổi trông trẻ như 60 với mái tóc xanh mướt.
    Còn nhiều điều nữa,có lẽ Chuyện Lạ Việt nam của VTV phải đến phỏng vấn về cụ thì các bác mới thấy. Chính tôi cũng không muốn kể chuyện về cụ vì chuyện Tận mắt Chứng kiến mà kể ra
    lại làm người khác bán tín bán nghi,bảo là không có,lây sang chuyện tôi nghe mà kể lại.
    Cụ mà tiếp người nào,thì thật may cho người đó vì cụ khá khó tính. Có thể cụ tiếp khách trẻ con,thành tâm. Còn những ai muốn đến thử cụ thì không được vào nhà. Thậm chí hôm đó chúng tôi im lặng ngồi thăm cụ,có mấy ông thương binh đến chữa bệnh cụ mời chữa luôn. Do chữa free,nên cụ không vì tiền.
    Tôi mới mục kích chỉ,chứ chưa được thấy cụ dùng chưởng. Chú Hoà bảo kinh người.
    Cụ nói rõ với chúng tôi là sang tu luyện ở Tây tạng từ bé,10 năm ở một mình trong rừng thưa trên một ngọn núi cao.
    Cụ chữa bệnh cho nhiều nguyên thủ .
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 10/08/2005
  6. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc trong một vài quyển sách về lâm sàng và cận lâm sàng. Có sách của một giáo sư Pháp (tôi quên tên)nói một số người sau khi chết lâm sàng tỉnh dậy cũng thấy mình rơi vào một đường hầm tròn ,khi ra khỏi đường hầm thì gặp vùng sáng
    và đột nhiên thấy rõ trong nháy mãi tất cả quá khứ của mình rồi xếp hàng chờ phán xét. Sau đó tất cả vùng sáng đó biến mất,những người đó hồi tỉnh
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nói về phóng điện với hiệu điện thế 800V, như thế này thì hiệu điện thế cao hơn cả loài cá trình Điện hay là lươn Điện gì đó (khoảng 400-500V) ở vùng sông Amazon, Nam Mỹ. Lọai này có thể gây chết người. Thổ dân nam Mỹ còn sợ loài này hơn cả thú dữ trong rừng.
    Được steppy sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 11/08/2005
  8. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đọc được giải thích về hiện tượng "đường hầm" này là do não bộ không được cung cấp đầy đủ máu và ôxy (tuy nhiên não vẫn hoạt động).
  9. MBIE04

    MBIE04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào mà đang đọc đến trang hết trang 7 thì không đọc dược nữa vì ko có mật khẩu. Đang đọc "phê", assignment vẫn còn dang dở, lại bị dừng ở đây. Bạn nào giúp hộ một tý.
  10. MBIE04

    MBIE04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đọc được rồi nhưng thấy hơi nghi nghi, lại một "Cao Sơn" nữa đây à? Chuyện có nhiều điểm giống như cọp ở Nam Bộ quá.

Chia sẻ trang này