1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang năm mới, Kính chúc Bác BrodaRu một ly
    Chúc Bác cùng gia đình một năm mới tốt lành. Mấy hôm nay, xem TV thấy Nga có chính sách mới với người nhập cư, nhà em cũng có anh chị đang sống bên đó, cũng thấy không an tâm, vậy nên chúc Bác một năm mới Mạnh giỏi!
    Em theo dõi chuyện của bác từ đầu, Bác viết hay, mộc, em rất thích!
    Riêng về phần Hổ, em cũng may mắn được đi công tác lên vùng núi, Tây Bắc, Tây Nguyên, vùng núi miền Trung cũng có ... em lại rất hay hóng chuyện ( xấu tính), nên cũng nghe đưọc 1 số, hầu hết, dân ta đều có xu hướng thần bái Hổ, tuy nhiên, thực tế, em thấy nhều người trong cuộc nói về Hổ cũng có những nét uy nghiêm, và cả những chuyện có thật mà thần bí.
    Cách đây chừng 1 năm, khi Bác đang nói về Hổ, em đã hỏi Bác về việc ông cậu em cho em cái móng Hổ, lại có thầy xem bào em hợp với Hổ, Bác cũng đã giải thích cho em khá cặn kẽ, kết quả, em đã xin một cái vuốt, đeo ở cổ - Thấy mọi việc công danh cũng ngon nghẻ ( có thể em duy tâm ), mỗi tội, túng tiền thì chưa thuyên giảm
    Nhưng rõ nhất là tự dưng em phát tướng ra, lên 7kg, ngày xưa viêm xoang kinh niên, mùa này là lúc nào cũng kè kè cái chai thuốc mũi - Thế mà năm nay là KHỎI TIỆT Cái này thì em chịu, ko biết co phải do Hổ hay ko
    Mạn phép các bác em nói về Hổ như vậy
    Nếu Bác Bro thấy tiện, tiếp tục post chuyện đi, mong chuyện của Bác
    Một lần nữa chúc Bác và gia đình mạnh giỏi!

    Được ColdAir sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 17/01/2007
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xin có chút góp ý với bác BrodaRu:
    1. Ông lấy lối nói chuyện bàn nước để kể chuyện về chiến tranh, tôi thấy như vậy thật không hay ho chút nào.
    2. Ông BrodaRu sống ở Nga lâu ngày, chắc đã nhiễm bệnh dân tộc cực đoan của mấy ông trọc. Kể chuyện mà có hơi thế này thì mấy em nhỏ không thích mới lạ.
    3. Tôi xin kiếu không tranh luận tiếp với ông được.
    P/S: Dạo này mấy ông không tổ quốc như BrodaRu trên này nhiều quá. Ông sống ở Nga mà không thông cảm với xã hội Nga hiện tại. Người như ông có về nước với cả xe hột xòan tôi cũng đố ông bỏ được cái thói chảnh.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 19/01/2007
  3. DepTraiDeu

    DepTraiDeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    8

    Calm down! các bác bình tĩnh.
    Lịch sử sẽ phán xét ai đúng ai sai, ai xạo ai thật.
    But tui ghét nhất mấy thằng cha ba xạo ...hơn tui! he he
    Nói trước với các mod, thích thì treo tui lên đi but lý do cho nó tử tế, đừng có cái kiểu : "lý do: chửi bạn ngu."
    càng ngày cái box này càng loãng..
  4. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới vào đây không ngờ có bác steppy hỏi em. Đầu năm mới rồi có đi chơi lại Cát Bà có trèo lại lên đỉnh Ngự Lâm vừa đi vừa sợ bị dị ứng vì dạo này không hiểu tại sao cứ chui vào rừng là bị dị ứng, nhớ lại hồi đấy ở Cúc Phương, khách đấy là hai mẹ con người Úc, con gái mới 16 tuổi, mẹ thì chắc khoảng 40-50 tuổi, đứa con gái buồn đi toilet nhưng ngượng chui vào trong bụi rậm kết quả là bị vắt bám. Bà mẹ thấy vắt thì hết hồn không dám làm gì, kết quả là còn có mấy ông Việt Nam mình trong đó có em phải ra tay nghĩa hiệp, thằng thì hiến kế là bôi vôi, thằng thì bảo là xoa dầu cao nhưng mà giữa rừng chẳng thằng nào mang đi cả. Có thằng bảo là đái vào nhưng mà chẳng thằng nào dám làm. Kết quả là phải dùng tay giật mãi mới ra. Giật ra được thì đứa con gái gần như ngất xỉu. Thôi kể thế thôi, kể chi tiết ra thì mod với min treo lên ngay. :D. Ai muốn biết chi tiết thì PM nhé.
  5. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Công nhận, lúc rảnh, không còn chuyện gì làm, ngồi nghe bác Bồ đà kể chuyên vui thiệt, không kém gì chuyện của Raxun Gamzatốp cả.
  6. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cựu binh nhà mình đây à, em lại tưởng là mục truyện cười chứ
  7. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    To: toato87
    Đề nghị bác nghiêm túc và tôn trọng mọi người một chút đi.
    Nếu bác không thích thì cũng chẳng nên vào đọc và cho vài cái bơm tàu nhé.
    Chúc bác vui vẻ ở chỗ khác.
    To: BrodaRu
    Bác cố chắp nối lại rồi pot cho anh em đọc với
    Đừng để ý đến vài cái comment Tungcủa đó bác nhé.
    Bọn em ủng hộ bác
    (Đã ký và đóng dấu)
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Các bác cứ bậy nào. Em đã chuẩn bị mượn bác ấy viết kịch bản phim kiểu Tom Raider. Được không bác nhẩy?
  9. thesimson

    thesimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To bac danngoc
    Tôi ko biết là bác có chuyện thù hằn riêng tư với bác BrodaRu, nhưng cách bác trả lời thật sự là thiếu tôn trọng đối với bác BrodaRu.
    Tôi thật sự thất vọng khi bác gọi bác BrodaRu là người Việt ko tổ quốc, bác thử hỏi bản thân bác xem kiến thức về Việt Nam có bằng 1 phần của bac BrodaRu ko.
    Tôi nghĩ bác nên đổi khẩu hiệu của bác thanh " Một người gắn bó và đang pha'' hoai TTVNOnline ngày càng nhanh hơn." Chan''''''''''''''''''''
  10. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi có người nhà thuộc về cả hai phía trong Chiến tranh Việt nam nên cũng thích tìm hiểu qua thông tin cả hai phía. Qua đọc câu chuyện này,tôi cũng thấy nhiều việc khách quan,tuy nhiên,cuộc sống riêng của từng người lính thì còn là bí mật của họ. Trưóc đây tôi vài lần thử post mà không được,vì phải gửi 75 lần trở lên. Tôi nghĩ chúng ta nên khuyến khích bác BrodaRu viết tiếp vì những lý do nhiều bác đã nêu.

Chia sẻ trang này