1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu binh kể chuyện !

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Red_army_vn, 07/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ku BrodaRu không kể cho nốt chuyện Võ Tòng đả hổ kìa.
  2. nguyensaigon4

    nguyensaigon4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xong chuyện Võ Tòng , kế đến là chuyện '' Ong vè vẻ đánh Mỹ '' nhé
  3. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cười nhạt
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ==============
    ????
  5. thangdt00

    thangdt00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi! Chuyện bắn cối bằng đế dép đang hay sao không kể tiếp đi bạn!
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ===========
    Đang định viết tiếp mà có người không hưởng ứng nên oải quá. Cảm ơn bác nghe mấy cái chuyện vặt của các cụ cựu binh. Bác RedArmy cũng mới viết cho tôi bảo kể tiếp.
    Sự thực chuyện bắn cối 60mm không dùng bàn đế nhiều người xài,kể từ WW2. Trong chiến tranh với mình,có khi thằng Mỹ nó cũng dùng cái điếu cày đó để bắn. Nó lột luôn mũ sắt kê làm bàn đế. Nhưng có hai ý :
    1. Rất ít khi Mỹ bắn không có bàn đế,vì nó hành quân cơ động khoẻ re. Hơn nữa nó to vật như thế,thêm cái bàn đế chả bõ bèn gì với sức nó. Nó bắn rất bài bản,lại có cả kính ngắm cho chính xác.
    2. Trường hợp kê mũ sắt là dở hơn,vì cái mấu của nòng cối trượt qua lại trong đáy mũ,bắn không chính xác. Tụt giày da ra kê không được,vì giày có cổ giầy. Chỉ có dép đúc Tàu là nhất. Nó bằng cao su,ma sát tốt nên nòng cối cố định không trượt qua lại.
    Lính của ta đánh chết bỏ,nên nhiều khi bắn ,đạn rơi gần
    mình. Thằng Mỹ bắn cối thì bịt tai,nên thao tác không nhanh. Lính mình,điếc mặc kệ,có ai che tai đâu.
  7. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Tại sao không có ai hưởng ứng, bác viết tiếp đi. Hay quá đấy, thế mới biết bộ đội mình vừa sáng tạo vừa anh hùng. Bác viết tiếp đi.
  8. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Ngày đếch nào em cũng lượn qua đây để đọc bài của bác thế mà bác bảo không ai hưởng ứng.Thế cứ phải la toáng lên mới gọi là hưởng ứng à?
    Kể tiếp đi cu bác....
  9. RMGT

    RMGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác BrodaRu làm em tự ái đấy nhé. Lúc nào vào ttvn cũng nghía xem có bài mới của bác kể về mấy chuyện ông cụ nhà bác trong kháng chiến đấy. Thế mà bác la toáng lên là ko có ai ủng hộ. Mời bác làm vại bia cho hạ hoả rồi kể tiếp anh em nghe. Còn ai ko muốn nghe thì mặc họ, bác quan tâm làm gì cho mệt người
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép mấy bác xí, tui có hai ông chú, một ông đi lính cho VNCH ở Tây Nguyên, một ông thì sau này đi quân tình nguyện ở Campuchia, cà hai ông đều có chuyện rất hay. Chuyện của ông ở CPC thì nghe nực cười, chuyện của ông VNCH thì nghe cảm động. Không biết tôi post lên hầu đc ko nhỉ? Đảm bảo hứa ko tuyền truyền gì đâu. Nếu đc, sau bài bác BrodaRU, tui sẽ post.

Chia sẻ trang này