1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu Bồ mới các cậu ơi !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hectorviet, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cứu Bồ mới các cậu ơi !!!!

    Mình mong muốn các bạn có kinh nghiệm cho mình 1 vài lời khuyên ......
    Mình năm nay 25 tuổi rùi. Mới được 1 tuần nay, đang yên ổn học tập thì 1 người bạn gái từ nước ngoài ( Canada ) về nước và gặp mình. Cô ấy nói là vẫn yêu mình vẫn chờ đợi mình gần chục năm nay ( cô ấy học kém mình 2 khoá hồi còn học Cấp 3 ). Mình thực sự rất hoang mang vì mình chẳng tin có người nào yêu 1 người con trai thầm kín mà chẳng nói ra bao giờ. Xì xì !!! mà mình đâu có t/c gì với cô ấy đâu, bọn mình chỉ biết nhau khi Trường mình tổ chức giải bóng đá hè và chính mình là người đập "lát tan" đội bóng của lớp 10A2 của cô ấy và lại còn vênh mặt trước nỗi buồn thua trận của họ. Đó chỉ có vài kỉ niệm đó thôi và vài lần đi học ôn thi.
    Mọi chuyện còn rối bời lên nữa là. Mình biết cả gia đình cô ấy đã ra nươc ngoài và định cư bên đó. Cô ấy về Nước tìm đề tài cho Luận án tốt nghiệp nhưng ko có họ hàng nên cố ấy ở nhà 1 người Bác bạn của bố. Mình thì chỉ chấp nhận làm bạn bè thân thôi! đi với cô ấy để cô ấy đỡ buồn ( Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương ). Cô ấy hơn mình rất nhiều về mọi mặt... Tối hôm thứ bảy tuần trước mình và cô ấy đi sinh nhật bạn của cô ấy, và uống quá nhiều rượu... cô ấy say quá và không cho mình đưa về nhà... mình đành đưa cô ấy đến nhà nghỉ Thuý Hằng. Cả đêm đó mình vất vả quá vì phải dọn dẹp "chiến trường" vì cô ấy nôn mửa. Mình xin thề có Chúa mình chẳng làm bất cứ 1 cái gì nữa cả, người ta bảo uống rượu say thì ko kiểm soát được mình và làm chuyện dại dột nhưng mình thì tỉnh như sáo. Mình chỉ nằm cạnh cô ấy ( theo yêu cầu ), quả thực có những lúc mình đã có những suy nghĩ ko tốt nhưng nhìn cô ấy say mềm như vậy mình ko đáng làm( sự thật đó 100% )
    Đến sáng ! mình phải về sớm còn đi học nữa vừa ra ngoài cửa nhà nghỉ thi cái Hằng bạn ở lớp mình đang ăn quà sáng gần đó nhìn thấy và thế là.... cả lớp biết chuyện mình rủ dê bạn gái qua đêm. Đen ơi là đen! hôm đó bạn mình đến nhà chị gái trông nhà hộ thì nó mới gặp. Đến bây giờ sao mình ghét con gái thế! toàn là những kẻ nhiều chuyện đáng ghét.
    Lại còn Bác bạn cô ấy nữa! mình đã thanh minh rồi! lúc đêm mình muốn gọi điện cho bác ấy nhưng có biết số đâu mà cô ấy nhất quyết ko cho mình đi! Bây giờ ai tin mình đây....
    Cô ấy thì chẳng thấy có lo lắng gì cả ! mình mà làm gì thì cô ấy là người hiểu rõ hơn! đúng là con gái sang bên nước ngoài rồi mất hết cả tính Phương Đông.
    Mình oan quá!!!! các bạn thử xem mình làm gì nữa đây! mình đang đấu tranh tư tưởng : lúc thì chỉ muốn buông thả lúc thì lại không muốn. Mấy thằng bạn thì toàn xúi đểu. tức chết đi được. Cả tuần nay chẳng học được cái gì vào đầu.
    Cô ấy ở VN 3 tháng! vậy thì làm gì cho đúng đắn nhất ??????
  2. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chú Hét to, anh cố gắng đọc luồng cảm xúc lộn xộn dâng trào của chú thì ra được 2 vấn đề nhớn:
    1/ Chú bị oan, và muốn giải nỗi oan này.
    2/ Cô ấy ở đây 3 tháng và chú băn khoăn ko biết nên làm gì cho phải.
    Vấn đề 1:
    Không phải giải quyết, vì chả ai tin chú đâu, trừ chính chú. Cô bạn chú cũng say mèm, ko tin chú nốt. Mà việc gì phải lăn tăn nhể. Chính cô ấy chủ động bảo chú (trong lúc rất say ko biết gì nữa) vào đó cơ mà.
    Vấn đề 2:
    Chú không yêu và đang bị giằng xé giữa một bên là đám bạn xui đểu (đại diện cho chú luôn) và một bên là cái gọi là lương tâm. Anh chả biết nên nhảy vào đám bạn chú hay nhảy sang bên lương tâm. Để anh bảo, nếu là anh nhé, thì đêm kia anh cũng ko làm gì (vì cô kia say, bẩn, đủ thứ) nhưng các đêm khác thì anh làm gì gì. 3 tháng cực nhanh và vui
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác định bảo em " tận dụng " 3 tháng này àh! nói thực em cũng là đàn ông, mà đàn ông nào mà khi nhìn 1 người phụ nữ đẹp mà ko muốn sở hữu!!! Nhưng em thấy thương cô ấy vì cô ấy là 1 người phụ nữ phải nói là tuyệt vời ( vì có trình độ học vấn). Nhưng em lại mất tự tin vào chính mình khi em chưa thể bằng cô ấy, ( cô ấy ko còn là người Việt nữa ). Sao Bác xui em giống mấy thằng bạn " tốt " của em thế !!! Bọn nó cũng háu chiến quá !.
    Bây giờ mà làm như bác nói thì quá như em " vả lại " những lời em thanh minh àh. Em ko phải là 1 cậu bé chưa mọc đủ răng sữa mà đã mọc răng khôn đâu!!!!
    Bít làm sao .....hu hu
    Làm angel hay satan bây giờ !!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 08/08/2006
  4. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    1. Người bạn gái đã ko cho nó là vấn đề thì mình là đàn ông, nghĩ lăn tăn làm gì nữa?
    2. Nói chung lòng vòng lèo phèo cái lọ cái chai thì là em gái kia thích cậu chứ gì? đúng chưa?
    3. Trai chưa vợ, gái chưa chồng (lại còn 25 rồi) thích nhau, có tình cảm, mà 2 bên cùng đồng ý (nói là nói 2 bên nhé) thì đợi gì nữa? cứ xét cái quả ngủ bất đắc dĩ kia thì cậy tiến tới là abc abc được thôi, em nó cho thì mình ngu gì mà ko ăn chứ, chẳng phá hoại hạnh phúc của ai, chẳng làm ai đau khổ, sao mà cứ phải đắn đo.
    À hay là chú mày muốn giữ trinh tiết của chú mày cho vợ chú mày sau này? cái này mới à nhe, nếu muốn vậy thì bảo thẳng với em nó, em nó hiện đại mà, còn không thì hai đứa có ... bao nhiêu ngày như chú mình nói đấy, tha hồ, chỉ sợ không đủ sức, còn nếu chưa có kinh nghiệm ...... thì sang bên GDGT hỏi mọi người, yên tâm là thành công ngoài mong đợi.
    hết!
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0

  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, cái này nan giải nhỉ, nhờ cô bé đó giải thích hộ cậu xem sao, hì
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ!
    Việc cần làm là xác định rõ ràng phương cách sống trong chuyện tình cảm của cậu: quan hệ khi ko yêu hay đã yêu; hay sau hôn nhân?!
    Còn chuyện người khác bàn ra tán vào thì makeno; cùng lắm thì tìm 1 kon pé lắm chuyện nhất trong đám buôn dưa lê, thật thà nhờ nó tư vấn cho.
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    bác này kể cũng lạ, người ngoài nhìn vào, ko nghĩ linh tinh thì mới lạ ,
    mà bác đã 25 tuổi mà giọng điệu và cách hành văn thì rõ là của 1 đứa trẻ con ,
    Cậu nói cô ta ở VN 3 tháng và cậu nên làm gì à ?
    Cô ta chắc đã quá kinh nghiệm về cái khoản đấy rồi, chắc gì tối hôm đó cô ta đã say ,
    lần sau, ko cần rượu riếc gì cả, cả 2 quay lại căn nhà nghỉ cũ ôn lại kỷ niệm xem, biết đâu có trò hay , cô ta hiẹn nguyên hình ngay ấy mà
    Chúc cả 2 có những giây phút đê mê .........
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lên nào, TTVN hong lâu quá mãi mới vào trả lời đc
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 12/08/2006
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này của Việt nếu càng nghĩ thì nó càng khó, làm thế nào cho nó tốt ,làm thế nào để nó phải là thế này mà không phải là thế kia, Nhưng nếu nghĩ nó theo 1 cách đơn giản thì rất dễ để giải quyết việc " zắc zối " này
    Theo lời của Việt thì cô bé đó rất yêu Việt phải không, thế Việt có T/c với cô bé đó không (kể cả là mới phát sinh ) hay là đến giờ vẫn không thích, hay đã thích nhưng lại không dám tiến tới vì khoảng cách về suy nghĩ, về điều kiện giữa 2 người
    Cô bé đó chỉ ở VN có 3 tháng thôi đúng không thế Việt đã hỏi cô bé ý, nếu yêu nhau có dám ở lại VN hay không hay lại quay về Canada định cư,mình nghĩ Việt và cô bạn đó cần 1 buổi nói chuyện thật nghiêm túc , nói hết những gì mình nghĩ, qua đó xác định rõ tình cảm của mình, cô bé đó yêu bạn thật hay chỉ cần 1 ******** khi ở VN mà thôi, 2 người nên nói chuyên với nhau sau đó khi đã xác định rõ chuyện t/c thì rất dễ để giải quyết nếu bạn cũng đã có tình cảm với cô bé và cô bé cũng quyết tâm về VN thì 2 bạn hãy đến với nhau, còn nếu chỉ là chuyện t/c mộng mơ của thời học sinh thì hãy để nó là 1 kỷ niệm thật đẹp và bạn hãy cho cô bé đó 3 tháng thật vui với nhiều kỷ niệm đẹp về Đất Cảng , về VN vậy thôi....!
    Còn đối với tất cả bạn bè, tất cả lời dị nghị, mình nghĩ bạn chẳng việc gì phải nghĩ cả, thứ1, nếu có chăng chuyện bạn đi nhà nghỉ là thật đi thì mình cũng đã 25 tuổi chẳng phải là con nít mà phải sợ chuyện đó trở thành to tát, cứ nghĩ nó là con muỗi đi
    con bạn sống như nào từ trước đến giờ mọi người đều đã hiểu ai nghĩ thế nào mặc kệ họ, họ không hiểu mình , mình cũng không cần thanh minh làm gi cho mất sức
    Chúc Việt có quyết định đúng đắn nhất cho việc này , Nếu rảnh lên HN chơi đi, cho cả cô bé đó đi cho biết đây biết đó

Chia sẻ trang này