1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu Bồ mới các cậu ơi !!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hectorviet, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này của Việt nếu càng nghĩ thì nó càng khó, làm thế nào cho nó tốt ,làm thế nào để nó phải là thế này mà không phải là thế kia, Nhưng nếu nghĩ nó theo 1 cách đơn giản thì rất dễ để giải quyết việc " zắc zối " này
    Theo lời của Việt thì cô bé đó rất yêu Việt phải không, thế Việt có T/c với cô bé đó không (kể cả là mới phát sinh ) hay là đến giờ vẫn không thích, hay đã thích nhưng lại không dám tiến tới vì khoảng cách về suy nghĩ, về điều kiện giữa 2 người
    Cô bé đó chỉ ở VN có 3 tháng thôi đúng không thế Việt đã hỏi cô bé ý, nếu yêu nhau có dám ở lại VN hay không hay lại quay về Canada định cư,mình nghĩ Việt và cô bạn đó cần 1 buổi nói chuyện thật nghiêm túc , nói hết những gì mình nghĩ, qua đó xác định rõ tình cảm của mình, cô bé đó yêu bạn thật hay chỉ cần 1 ******** khi ở VN mà thôi, 2 người nên nói chuyên với nhau sau đó khi đã xác định rõ chuyện t/c thì rất dễ để giải quyết nếu bạn cũng đã có tình cảm với cô bé và cô bé cũng quyết tâm về VN thì 2 bạn hãy đến với nhau, còn nếu chỉ là chuyện t/c mộng mơ của thời học sinh thì hãy để nó là 1 kỷ niệm thật đẹp và bạn hãy cho cô bé đó 3 tháng thật vui với nhiều kỷ niệm đẹp về Đất Cảng , về VN vậy thôi....!
    Còn đối với tất cả bạn bè, tất cả lời dị nghị, mình nghĩ bạn chẳng việc gì phải nghĩ cả, thứ 1, nếu có chăng chuyện bạn đi nhà nghỉ là thật đi thì mình cũng đã 25 tuổi chẳng phải là con nít mà phải sợ chuyện đó trở thành to tát, cứ nghĩ nó là con muỗi đi
    còn bạn sống như nào từ trước đến giờ mọi người đều đã hiểu ai nghĩ thế nào mặc kệ họ, họ không hiểu mình , mình cũng không cần thanh minh làm gi cho mất sức
    Chúc Việt có quyết định đúng đắn nhất cho việc này , Nếu rảnh lên HN chơi đi, cho cả cô bé đó đi cho biết đây biết đó
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sướng quá !!!! heee
    Các cậu ơi ! tớ rất cám ơn các cậu. Đến giờ này thì tớ đang vui quá. Cô ấy đã giải quyết hộ mình rồi. Cô ấy nói tối mai cái "lão béo" đó mời tớ đến nhà ăn cơm. Xì xì !!!!! Những lời khuyên của mọi người tớ cám ơn nhiều, tớ hiểu mình phải làm gì chứ.
    Cậu " lovelyloveforever " àh ! tớ đúng thật 25 t nhưng tớ có bộ mặt " rất baby ", quả thực 12 năm học sinh tớ dốt nhất môn Văn, nếu tớ viết có gì khó nghe cậu thông cảm nha, con trai mà.
    Cậu " Minh_Tiến " đúng là bạn thân tớ ! cậu rất hiểu và cho mình 1 hướng đi đúng, tớ phải xét xem nếu cô ta chỉ coi tớ là " ******** " thui thì tớ nghĩ....he he, cũng như cậu " nhóc mèo " nói đó tớ là con trai chẳng sợ đàm tiếu gì. Tớ sẽ làm cô ấy hạnh phúc luôn....
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 12/08/2006
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    trời ! nghe vẻ anh này yếu ớt ghê ! anh là con trai mà , tự quyết được hết ! chẳng ai có thể thay đổi được nếu anh ko thích ! hiểu chứ ?...
  4. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Em gái àh ! em thích độc ác và tàn nhẫn sao ? Em nhìn kỹ lại mặt anh đi, chưa đến lúc đó Thanks anyway, your!!!!!
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/08/2006
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0

    Cố thêm téo tẹo nữa đê
  6. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    anh ơi xem lại hộ em CMT với ạ, 25 hay 15 ạ ? em thấy cả mặt lẫn style viết văn đều giống 15 quá hí hí
  7. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Viết Topic lên và đọc lại những lời góp ý của mọi người. Mình càng thấy vấn đề càng nan giải hơn. Chắc mọi người nghĩ mình là đàn ông đã 25t rồi mà không có sự quyết đoán trong mọi vấn đề...Thực sự mình rất khó nghĩ các cậu àh!
    Mình đã không nói hết 1 chi tiết ( vì đây là vấn đề về tâm linh ?) mà mình bây giờ mới hiểu đó là mọi người nghĩ mình hơi khác.
    Các bạn biết ko ? cô gái đó chính là bạn gái cũ của cậu bạn thân mình, và bạn mình thì đã mất cách đây 3 năm rồi, và càng bất ngờ nữa là cậu bạn mình chính là anh họ ( theo vai vế )của anh Quang Thắng - 1 người mà mình và các bạn đều quen mặt đúng không? và cũng giống anh Thắng y như đúc, ( mình là người Hải Phòng ). Cô ấy tuy ko có tình cảm gì với bạn mình, nhưng họ là bạn thân mà cậu bạn thì lại rất yêu cô ấy ( chuyện gì của họ thì mình ko rõ ). "Đêm hôm đó" khi bên cô ấy thì hình ảnh của cậu bạn mình như hiện về và mình ko thể làm theo "cái cách" mà mọi người nói. Bạn mình mất vì chết đuối ở bãi biển Đồ Sơn, khi tìm thấy xác thì trong ví của cậu ấy vẫn lưu giữ tấm hình của cô bé đó. Mà buổi sáng mình còn đưa cô ấy đến thắp hương cho cậu bạn mình nữa. Nếu đứng về khía cạnh các bạn thì các bạn có làm như mình ko ?. Cô ấy đi sinh nhật bạn, có thể là vì cô ấy mới về nước lên hơi chảnh hơn mọi người và bị những người ko tốt dụ dỗ nhưng cô ấy đã nhớ đến mình và gọi điện cho mình đến ( tối hôm đó cũng tý nữa là xảy ra xô sát giữa mình và đám con trai, còn nguyên nhân thì các bạn Nam cũng hiểu được tại sao ? )
    Vấn đề là chính ở chỗ đó các bạn àh !! thực lòng mình muốn làm tròn 1 người bạn trai tiếp đón 1 người bạn gái về nước và giúp cô ấy vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đẹp trong thời gian ít ỏi 3 tháng này. Nhưng quả thực cô ấy dành cho mình nhiều t/c quá ! mình ko dám chắc trong thời gian bên cô ấy mình vẫn là chính mình được. Và cũng khó nói ra với cô ấy là vì bạn mình đã mất mà mình ko chấp nhận t/c của họ.
    Với sự chân thật của mình! mình cũng mong các cậu có những lời khuyên thật chính chắn!Mình hoàn toàn bình thường và như bao người Nam giới khác.
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 13/08/2006
    Được HectorViet sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 13/08/2006
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Về mặt cảm quan, anh thấy chú giống cún bông. Tập trung theo dõi, anh thấy chú vẫn chưa dứt khoát xác định được tư tưởng quan hệ ******** vào giai đoạn nào, ko cần yêu, đã yêu hay sau hôn nhân.
    Chuyện cô ta là người trong mộng của người bạn đã khuất cũng đơn giản thôi. Nếu xét theo duy tâm, chú đem lại tình yêu, hạnh phúc cho cô ấy tức là làm bạn mãn nguyện dưới suối vàng(hay trên thiên đàng). Nếu xét theo duy vật và khoa học, sự thoả mãn đôi bên cả về tư tưởng và thể xác không bị chi phối bởi các thế lực siêu nhiên.
    Như vậy:
    1, ko lăn tăn chuyện cũ.
    2, xác định phương châm và hành động cụ thể cho mối quan hệ hiện tại.
    3 tháng hơi ngắn, tốt nhất là trao đổi thẳng thắn với cô ta cũng như có các hoạt động cọ xát liên tục.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 13/08/2006
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Chắc bịa chuyện để bà con thèm chơi đây mà

Chia sẻ trang này