1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Melvin R.Laird nói về sai lầm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huy_bus, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Một nguồn bổ sung hậu cần - vũ khí rất lớn cho QGP đó là hậu cần của quân nguỵ.
    Sau trận Buôn methuột kho Mai Hắc Đế .... có rất nhiều đạn pháo, nhu yếu phẩm...
    Bác N.H. An đã viết trong hồi ký, một số đơn vị của QĐ2 trang bị tới 42% pháo 105 và 155, thậm chí bỏ cả pháo 122mm lại, thay xe xích bằng xe GMC, sử dụng máy thông tin 2W PRC25 của Mẽo, thậm chí trang bị M79 cho tới tiểu đội của 1 số đơn vị bộ binh, rồi trang bị xe M113, M41, M48...
    Nói thế đủ biết QGP ngoài hậu phương lớn miền Bắc còn có nguồn cung cấp vũ khí trang thiết bị... lớn đến cỡ nào.
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào dịch topic nầy ra tiếng Anh gửi cho Cựu Bộ trưởng QP Laird nhỉ
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm, VNCH cứ từ đại uý trở lên là có xe Jeep riêng để chạy vi vu sờ-nách-ba rồi. Sĩ quan QDNDVN thì may ra có cái xe đạp.
  4. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Cuộc chiến tranh do Mỹ phát động tại Việt nam là cuộc chiến tranh tiêu hao. Do vậy bên nào chịu đựng được tốt hơn sẽ chiến thắng. Ví dụ khi quân Mỹ chết 30.000 quân tại Việt nam mà đã có tới 2 triệu người Việt chết thì rất có thể cục diện cuộc chiến sẽ khác đi. Khi đó có thể chính phủ VNDCCH sẽ phải ký với Mỹ những hiệp định có lợi cho Mỹ và phía VNCH. Bên nào chạm giới hạn chịu đựng trước bên đó phải rút lui . Trong trường hợp này là Mỹ. Có thể nói giới hạn sự hy sinh về người và của đã tới giới hạn chịu đựng của nước Mỹ cho một mục đích được xác định trước : Tạo tiền đồn của "thế giới tự do" tại Đông Nam Á. Tất nhiên khi rút lui Mỹ cũng đã tạo đwọ một lớp đệm ở vùng này với những căn cứ tại Singapor, Thái Lan, Philippin và sự đi đêm tương đối thành công với Trung quốc.
    Các nhà lãnh đạo của chính phủ VNDCCH rõ ràng đã đi những nước cờ rất thông minh trong cuộc chiến này : Không tổ chức quá nhiều những trận đánh mang tính toàn diện ( trừ tết Mậu thân 1968 đã phải chịu tổn thất lớn ) mà chú trọng những đòn mang tính tiêu hao và đánh mạnh vào tinh thần quân đội và dư luận nước Mỹ. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền tố cáo tội ác quân đội Mỹ gây ra tại VN cũng có vai trò rất quan trọng và có tác dụng làm bùng lên làn sóng phản chiến khắp thế giới phản đối hành động chiến tranh của Mỹ. Đó là cuộc chạy đua về sức chịu đựng và sự khôn ngoan. Bên phía VNDCCH và MTDTGP sắn sàng trả những cái gía rất lớn trong khi phía Mỹ chỉ có thể chịu được một mức độ nào đó thôi.
    Về mặt quân sự những chiến dịch lớn của QDNDVN và Quân giải phóng như dịp tết Mậu Thân hay chiến dịch Quảng Trị dù có phải chịu tổn thất lớn về quân sự nhưng lại thu được những thành công lớn về chính trị, tạo những cú sốc gây choáng váng cho giới lãnh đạo Mỹ, thúc đẩy cho những ý nghĩ rút lui dần về mặt quân sự đang nảy sinh trong giới lãnh đạo nước này.
    Về mặt quân sự, các tướng lĩnh của QDNDVN và Quân giải phóng đã tìm ra cách đánh thích hợp để đối phó với quân đội Mỹ và quân đội VNCH. Họ có thể dàn mỏng lực lượng để tạo sức căng trên toàn bộ lãnh thổ MNVN những cũng tập trung những lực lượng chủ lực tương đối lớn để để tạo ra những cú đánh bất ngờ gây choáng váng cho đối phương. Đường mòn chạy dọc dãy Trường sơn là một đường huyết mạch quan trọng mang tính sống còn đối với phe cộng sản để liên tục tiêp tế vũ khí và hàng hoá cho miền nam.
    Miền Bắc cũng thành công hơn về mặt ngoại giao khi đã tranh thủ được sự ủng hộ rất lớn của các nước XHCN để duy trì cuộc chiến kéo dài và cũng rất tốn kém về vũ khí cũng như các thiết bị chiến tranh, nhu yếu phẩm.
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Ôi sắp đến ngày 30/4 bóng ma daovh lại xuất hiện roài
  6. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc vượt ra ngoài nội qui của TTVNOnline. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline.
    Ban Quản trị TTVNOnline!​
    Đề nghị các bác MOD xem chứ thời gian ngắn đã trôi qua lâu rồi. Các bác xem xoá hẳn hoặc cho hiện lại chứ để thế này anh em đọc cứ cho là mình ********* hoặc đang ở bển thì bỏ mịa.
  7. cuncondethuongvietnam

    cuncondethuongvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử đặt mình vào tình huống này nhé: Thăng ku nhà các bác đi học thi bị điểm kém, về bác hỏi nó: "Tại sao lại bị điểm kém?" Nó trả lời rằng: "Con bị điểm kém vì không được các bạn cho nhìn bài, thằng A được điểm cao vì được thằng B cho nhìn...xyz....". (xyz.. là đoạn thằng ku ca ngợi tinh thần học tập, nỗ lực chắm chỉ cố gắng của nó...). Nghe xong liệu có bác nào không lộn ruột kô?
    Ấy thế mà trên đời này vẫn có những người đầu 2 thứ tóc rồi nhưng xét về độ liêm sỉ còn "kinh kinh" hơn thằng ku trong ví dụ trên đấy. Nào là quân đội anh hùng nhất TG, chiến đấu vì chánh nghĩa quốc gia, nào là...... nào là........ Nhưng đến khi hỏi tại sao các anh lại phải vứt cả mũ, nón, súng, ống, vợ con gia đình đâm giết nhau trên đường chạy khỏi VN vào 30/4/75 thì tất cả đều có một câu trả lời: "Mỹ đã bỏ chúng tôi".
  8. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Đời nó nghiệt thế các bác ạ, lắm nguời họ không hiểu họ đang ở đâu. VNCH cũng như nhà Hồ vậy trăm vạn hùng binh nhưng ko có lòng dân vãn thua như thường. Có mói mãi thì vẫn thế thôi!

Chia sẻ trang này