1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu.. ca này phải làm thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heart.breaker_1310, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart.breaker_1310

    heart.breaker_1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đang định tán nó nhưng nó không có điện thoại (bố mẹ cấm dùng - đang đi học) toàn dùng chung máy với mẹ nó, dùng chung thì làm ăn thế nào được. Em cũng định tặng nó cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng như thế quá là manh động vs lại chắc chắn nó sẽ không nhận. Em cao tay bơm cho thằng anh họ nó mua điện thoại mới rồi sang tên điện thoại thằng kia đang dùng qua tay em nó. Đáng lẽ ngon lành ai dè khi đưa máy cho nó, thằng kia đầu tiên nói thằng kia cho rồi nó vào hỏi ý kiến bố nó nhưng không cho dùng (chắc em cũng muốn có điện thoại dùng), ma xui quỷ khiến thế nào thằng kia lại nói là em cho nó (em đã dặn đi dặn lại là không được nói em cho rồi ~X) -> vl nó éo nhận

    Em đang muốn yên lành làm bạn rồi từ từ tiến tới không ngờ gặp phải trường hợp này. Giờ phải làm thế nào đây các bác cho em ý kiến, đang yên đang lành rút dây động rừng rồi :((
  2. heart.breaker_1310

    heart.breaker_1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đang đi học xa tháng mới về 1 lần. Sang nhà nó thì thoải mái vì nhà nó cũng quý không ghét nhưng chỉ mang tính chất đi chơi cùng thằng anh họ nó thôi. Ít có cơ hội nói chuyện nên tính chuyện trò qua điện thoại đã, có gì tiện mới mời đi chơi hay gì đó thì lại gặp vụ này :((
  3. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa tính đến khả năng nếu nó có đt rồi nó lại bị thằng khác chăn mất à. Mất cả chỉ lẫn chài ;))
  4. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bác quen anh của cáo thì bác đến nhà thăm anh cáo là việc bình thường. Nhưng bác phải đến vào lúc mà cáo ở nhà còn anh cáo thì đi đâu chưa về. Theo phép lịch sự thì cáo sẽ tiếp bác (nhớ là ko có anh nó thì đừng có đi về, ở lại ngồi chờ thằng đó về)
  5. heart.breaker_1310

    heart.breaker_1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia là anh họ nó nhà ở gần nhà em cơ chứ không ở nhà nó ;)). Thì đang học xa lúc về cũng rủ thằng kia qua nhà em nó (nhà em nó bán quán buổi tối vào mùa đông) nhưng không thể thường xuyên được.

    Ai cho em ý kiến cái, em đang không muốn nó biết để dễ bề chăn ai dè thằng kia làm hỏng cả. LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ ~X
  6. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    đâm lao thì phải theo lao, em thấy bác nên nói tình cảm thật của mình với em đó luôn để em nó nghĩ bác là người ngay thẳng, nhưng nhớ là nói khéo léo nha bác chứ đừng có "Cáo, anh thích em, ý em sao ?" là khổ
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mới về một lần thì tạch rồi cậu ạ, thôi cứ chăm chỉ học hành đi, khi nào mà về hẳn 1 tháng hay hơn rồi hẵng tính
  8. heart.breaker_1310

    heart.breaker_1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khoảng hết tháng này thì được nghỉ khoảng 1-2 tháng chờ đề project có thừa thời gian. Ai nghĩ cho em 1 cách nào ngon lành với
    P/S: Về phần gia đình cáo cũng quý em, có thằng anh họ nó hậu thuẫn. Cáo vs em cũng khá thân thiện -> tình hình là thế, làm thế nào để nó có nghĩ thì chỉ nghĩ em là thằng bảo thằng kia sang tên điện thoại thằng kia thôi, chắc giờ nó đang nghĩ em cho nó cái điện thoại ấy (vl éo ai cho điện thoại của người khác bao giờ, éo hiểu thằng kia nghĩ gì khi nói em cho vl)
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Vậy đợi khi nào chú về rồi kêu thằng anh họ kéo nó ra nói chuyện chơi, hoặc đến thẳng nhà nó chơi, gây cảm tình với 2 vệ sĩ của nó, sau đó thì gọi thẳng cho mẹ nó, bảo là cho cháu gặp rồi hẹn nó đi chơi, nếu không được thì chẳng nên cố đấm ăn xôi làm gì.

Chia sẻ trang này