1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    cứu cánh cuộc đời???

    có ai tự hỏi cứu cánh của cuộc đời là gì chưa? Làm ơn giải đáp dùm tôi với...
    "Tôi là ai?" Ai biết cách trả lời câu hỏi này...mình xin cảm ơn nhiều
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0

    Để mần những vụ này thì nhà bác nên tìm về các học thuật Đông phương. Khi tìm hiểu nhà bác sẽ thấy có quá nhiều cái thay đổi so với những gì xã hội hiện đại đang áp dụng. Nếu thấu hiểu các học thuật đó nhà bác có thể tìm được câu trả lời. Nó cũng tùy vào căn cơ. Nhưng ít ra cũng tốt hơn.
    Có căn duyên nhà bác nên tìm hiểu về một trong những món sau:
    -Đạo Phật
    -Đạo Thiên Chúa
    -Đạo Hồi
    -Khí công
    -Yoga
    -Nhân Điện
    -Cảm xạ
    ....
    ....
    Nói chung tùy vào căn duyên nhà bác tìm có thể gặp
    Haâ
  3. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy vô lý không khi bạn hỏi tôi rằng chỉ cho bạn con đường đi tìm hiểu chính bản thân bạn.
    Có 1 con đường duy nhất để đi đó là tự đi. Mọi cứu cánh, học thuyết, khuyên giải hướng dẫn đều không có vai trò trong dòng chảy của sự tự biết mình.
    Chúc bạn thành công.
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đó là một câu hỏi rất đơn giản mà bác. Đi hỏi, người khác họ làm sao mà biết được? Như em làm sao mà biết được bác là ai?
    Cứ tự hỏi mình một cách thành thật, và tự tin rằng mình có khả năng trả lời y như bất kì vấn đề nào khác trong cuộc sống. Chẳng lẽ mình lại không biết mình là ai?
    Không dựa vào câu trả lời của bất kì ai, chỉ dựa vào chính bản thân mình thôi. Đó là cứu cánh của cuộc đời.
    Cách trả lời thì như thế, nhưng chẳng biết được cảm ơn không?
    Được voiconlontalonton sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 07/12/2006
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Câu này 99% trả lời sai về mình. Bạn tin hay không thì tùy
  6. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ?
    Bạn hỏi câu hỏi này khi bạn nhìn vào đâu ?
    Nếu bạn nhìn vào mình thì mình xin trả lời bạn rằng :
    Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì
    Bạn vẫn là bạn
    Bạn đồng ý với tôi chứ ..!?
  7. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi bạn ạ!
    Bạn hãy coi tất cả chỉ là hư vô, không có gì vĩnh cửu!
    Bạn không có giá trị nào hết!
    Bạn chết, có nghĩa là hết!
    Bạn chỉ là một trong hàng tỉ người.
    Vắng bạn, cuộc sống vẫn trôi
    Vắng bạn, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp
    Đừng nghĩ tới những gì xảy ra khi không còn bạn nữa.
    Hãy làm những gì mình thích, đừng để ý đến dư luận.
    Và nếu muốn, bạn có thể cho tôi là một thằng dở hơi và chửi lại tôi
  8. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? tôi từ đâu đến ? tôi đi về đâu?, nói cho đủ bộ của Đạt ma sư tổ,
    rồi nhờ các thiền sinh, triết gia, học thuật, ảo thuật, phẩu thuật vào cho ý kiến.
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Tôi là chính tôi, có thế thôi, còn muốn biết chính tôi như thế nào thì hàng ngày hãy ngồi và lắng nghe bản thân mình đi, đó chính là câu trả lời, chỉ có một người biết mình là ai, đó chính là mình.
    Cứu cánh cuộc đời ? Mình thấy cuộc đời vẫn rất đẹp, vẫn có việc gì đấy cho ta làm, vẫn có ai đấy để cho ta yêu thương, vẫn có điều gì đó để cho ta hi vọng, vậy thì làm sao phải cứu cánh. cuộc đời thì vẫn vậy nó có khác chẳng qua là do cách nhìn của bạn mà thôi. bạn thử thay đổi góc nhìn đi, biết đâu bạn sẽ thấy những giá trị khác của cuộc đời.
    Mình chỉ thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi mình còn giá trị, vẫn cần cho ai đây !
    Chúc vui vẻ !
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vũng lấy nhìn về cứu cánh cuộc đời, đi tìm chân lý như 1 trò chơi khi con người ta không biết phải làm gì cho bản thân mình, theo tôn giáo, theo giáo phái, theo 1 chủ nghĩa triếc học và đi tìm mãi như người ngậm ngải tìm Trầm , Trầm thì không thấy đâu mà thân xác đã hoá thành loài thú đói khát,
    có khi nào chúng ta đứng lại không tìm gì cả, cứu cánh là cái con mẹ gì?, tôn giáo là cái chó gì?, triết học là loài quỷ quáy gì?, Chúng ta dừng lại , dừng lại và nhìn lại thân xác tàn tạ này, như Đức Thich ca mâu ni uống xong bát sữa mà nhìn lại vậy,
    có 1 câu nói " quay lại là bờ" nhưng ra đi củng là bờ , như vậy có thể nói bờ hay biển thì củng vậy không sao cả từ đó ta không bám víu nữa, không bám víu nữa, hãy bỏ và buôn xả cho dù biết ta đang rơi vào vũng lầy củng không e ngại .
    Khi ai đó đứng không vững thì hãy dựa vào gốc cây, đừng dựa vào con người, vì con người mang theo nhiều cạm bẩy để săn bắt tất cả để thoả lòng tham lam.
    tự hỏi ai đã nói ra từ cứu cánh này, kẻ đốn mạc nào nói ra để mê hoặc mổi cá nhân chúng ta, làm cho chúng ta thấp hèn, mê muội trước kẻ tàn ác, không dám chống lại kẻ thù được bọc trong ngôn từ, trong dục vọng, trong hứa hẹn 1 ngày mai không có nào đó.
    nhìn lại vào chính thân xác bị bán rẻ rúm này để mà chuộc lại , chuộc lại .

Chia sẻ trang này