1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đúng mà cũng ko đúng!
    Đúng ở chỗ ở bất kỳ trạng thái hay thời điểm nào của sự sống, đó cũng đều là Cơ hội của Chúa ban!
    Sai ở chỗ ko bao giờ có trạng thái thuần khiết cơ hội trong tội ác!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhận định sai lầm, thực ra anh ta bị điên.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản là anh ta bị điên;hay! =))
  4. DonQuix0te

    DonQuix0te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nếu như đây là cơ hội của chúa thì chúa là một tên ăn bám, đục nước béo cò.
    Mà thực tế có lẽ là như vậy.
  5. todongpha87

    todongpha87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tra từ điển hộ các bác.
    Điên: (tính từ) là trạng thái (của người) không bình thường.
    Vua Gia Long ngày xưa đã từng lấy làm quái dị về thái độ Nguyễn Du : "Trẫm dùng người, không phân biệt kẻ Nam kẻ Bắc. Ai có tài thì trẫm trọng dụng (... ...). Cớ sao khanh lại u sầu ít nói suốt năm như thế ?".
    Người thi sĩ xuất chúng xuất thần thường có phong thái khác thường đó. Họ nói tất ít mà nói rất nhiều. Họ nói rất nhiều mà chung quy hồ như chẳng thấy gì hết. Họ nói cho họ, mà như nói hết cho mọi người. Nói cho mọi người mà cơ hồ chẳng bận tâm gì tới chuyện thiên hạ nghe hay chẳng nghe. Nỗi vui, nỗi buồn của họ, dường như chẳng phi giống lối vui buồn của chúng ta. (thế là khác thường, là điên rồi còn gì).Trong một cuộc vui, ta hỏi họ vài điều. Họ lơ đễnh thờ ơ, ta tưởng họ kiêu bạc. Trong lúc mọi người đang gào khóc giữa đám tang, họ phiêu nhiên đi qua, trông có vẻ như mỉm cười, niêm hoa vi tiếu. Ta tưởng họ tàn nhẫn thô bạo. Điên.
  6. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ tốp pic lên tiếng xem vấn đề của đồng chí nêu ra đã được các anh chị em trả lời thoả đáng chưa. Vì tốp píc đồng chí lập ra để kêu gọi sự giúp đỡ mà.
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ TOPIC đợi lâu quá...nên...
    Bây giờ mọi người cứ phát biểu thôi!...cứu được ai nữa thì cứu!!!
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi tôi là ai không quan trọng bằng câu: "tôi đã làm gì ?" , "tôi đang làm gì?" và: "tôi sẽ làm được những gì cho mọi người, cho quê hương và Tổ quốc tôi?" Làm tốt 3 câu hỏi này người ta sẽ biết bạn là ai, 1 người tầm thường, một người bình thường hay 1 người vĩ đại.
    Ai sống chỉ vì bản thân mình thì cũng sẽ chết vì chính nguyên nhân đó
    Được MaiTrang84 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 27/06/2008
  9. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn người ta biết bạn là ai hay thực tế bạn là ai???
  10. pompier

    pompier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này