1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    đồng chí bị sao thế?
    đồng chí cứ mang Thiên Chúa của đồng chí đi nhé, hô khẩu hiệu gì vậy? tôi có thấy gì đâu(??!!!)
    tôi cắt tiết&dội nước sôi vặt lông gà : "gà ơi! Thiên chúa vẫn trọn tình yêu thương..."
    stop! xin lổi! ít ra tôi còn đến hẳn...2cái đầu gối để chuyện, ko cần mấy thứ sáo rỗng như của bạn.
    Được khongaihet sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 10/04/2007
  2. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chú em gần hiểu ra đấy
    Ở bài 1 anh đã tră lời trên phương diện tổng thể ,chung cho đa số người.Trong tổng thể ,bên cạnh cái chung có cái RIÊNG,cái đặc biệt,số ít.
    Chú em nêu cái đặc biệt ra cãi câu tră lời cho đa số,cho cái chung. Vậy thử hỏi ai lí sự cùn???
    Anh cho có thể chú em ko cùn mà chỉ phản biện lại vậy,như số ít người. Tuy nhiên với tư duy này, có thể dẫn đến kết luận sai đáng tiếc.VD:
    truyền thống văn hoá của ta có câu "kính lão đắc thọ "
    Theo cách tư duy của chú,chú cãi :chẳng nhẽ ra đường tôi phải kính cả các lão tội phạm: ăn cắp,cướp của....à???ko ! vậy tôi chẳng theo câu này,chăng kính lão nào, bằng fân hết......
    Rõ ràng như vậy là sai, cực đoan.bởi vì đa số các LÃO là bình thường ,ra đường gặp được lão ĂN CĂP...là cực hiếm.
    Túm lại cứu cánh cuộc đời chính là đạo hiếu,trực tiếp là cha,mẹ.Đó đúng cho đa số, là phổ biến,cũng như các nét văn hoá ,các câu ca dao,tục ngữ, đã được thời gian đúc kết.Mang các tiểu tiết,trường hợp cábiệt ra lí luận bác bỏ cái chung,đa số là sai,là cùn,là gàn,là cực đoan, là ngộ chữ....
  3. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn cũng thuộc trường hợp đặc biệt!!
    1-nếu bạn vì dân, vì nước mà bị ra pháp trường:
    Cứu cánh đời bạn đã là chữ TRUNG,ĐẠI HIẾU
    2-nếu bạn vì danh, lợi, sắc cho bản thân mà phải dựa cột:
    Bạn đã chọn cứu cánh là cái TÔI to tướng, còn lại bé tẹo!!!
    Trong thời gian chờ ra pháp trường cứu cánh của bạn có thay đổi ko ???
    Tôi cho rằng ,nếu bạn ở kiểu 1 ,chắc bạn chẳng thay đổi cứu cánh của mình,còn ở kiểu 2 thì ngược lại

    Vài hàng chia sẻ.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đặt biệt hay cá biệt, tất cả đã có đó và đang ở đó, bạn chỉ đề cập đến 1 vấn đề của những vấn đề.
    bạn được yêu thương trong tay của bố mẹ và bạn ca ngợi điều đó, nhưng trẻ em mồ côi được các ni cô và các sơ yêu thương thì họ ca ngợi những người đó, lính lác được sếp nâng đở thì lại ca ngợi sềp, mấy cái dẫn chứng của bạn quá lớn vơi tư duy của bạn.
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    @thtd06!
    có vẻ đúng như bạn dungwind nói: "quá lớn cho tư duy".
    bạn nói như hs học thuộc bài trong SGK (xin lỗi nếu gây mếch lòng).
    trong ví bạn luôn có 100$, bạn nắm tay thằng móc túi, bạn nói nó: cứu cánh cuộc đời là đừng có đi ăn trộm, đói thì chết ko được làm thế.
    thử hỏi ai mà ko ham "danh - lợi - sắc" cho được?
    tôi có đọc chuyện được bên Tàu thế này:
    quan tuần phủ báo cho vua: dạ dân vùng Hà nam mất mùa, năm nay đói lắm ko có cơm mà ăn.
    vua nói: sao ngu thế ko có cơm thì nấu cháo gà mà ăn, trấm hôm nào chán cơm chẳng ăn cháo gà?
  6. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Ba mãi là cánh chim cho con bay thật xa
    Mẹ mãi là cành hoa cho con cài lên ngực
    R..................
    Con đừngquên con nhé ,cha mẹ là qh
    liên khúc
    ....người sưởi ấm cho tâm hồn con , mẹ yêu.
    ...ơi mẹ yêu....
    cha thân yêu ơi cầu nguyện cho con
    khi xưa con hư nên khiến cho cha buồn nhiều....

    Người nhạc sĩ lang thang hoài trên phố
    Dường như quên những mảnh đời thiệt thòi
    Ko giận hờn,nên tốt nhịn thì trời đất bù trì cho may mắn như cô Tấm ngày xưa
    @ LHX- Tôi hoàn toàn chia sẻ ý nghĩa cao thượng của Thiên chúa đối với con người nói chung và tử tù nói riêng, mặc dù chỉ những ai hiểu sau cửa Tử là thế giới khác, mới hiểu ý nghĩa ấy.
    Vài hàng chia sẻ.
  7. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? mọi người cũng giúp tôi với.
  8. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đừng trả lời tôi chính là tôi chung chung. Tôi là ai được xác định trong quan hệ giữa tôi và mọi vật xung quanh.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghỉ mình là trung tâm thì bạn là số 1 và tất cả là những con số khác.
    theo thông kế dân số thi` bạn đưọc sếp vào 1 con số, nào là đọ tuổi, nhóm máu, thành phần gia đình, học và tên , quốc tịch, quê quán, nếu chi tiết hơn thì bạn phải tự khai báo như đã yêu bao nhiêu người, người đầu tiên là ai, .......như vậy đó.
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể cho bạn nghe một sự thật, dù bạn có tin hay ko, nhưng nó là sự thật 100%: bạn ko phải là bất kỳ những gì thuộc về thế giới này, thế giới của sự thay đổi và cũng ko phải là bất kỳ những gì thuộc về thế giới của cơ thể bạn (suy nghĩ, cảm xúc, ký ức, thương nhớ, hành động, thân xác,...), thế giới của sự thay đổi!
    Bất kỳ thuộc về cái gì rốt cuộc cũng thay đổi (Vô thường) đều ko phải là tự tính đích thực của bạn, VÀ RẰNG BẠN KO PHẢI LÀ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ Ở ĐÓ VÀ NHƯ THẾ ĐÓ! Đây là sự thực hay thực tại thật sự về con người sâu thẳm nhất của bạn, vốn khởi thủy và bất diệt cùng Vũ trụ và những quy luật của nó!

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 18/04/2007
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 18/04/2007

Chia sẻ trang này