1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    LHX_NDD có thể giải thích một cách đơn giản dễ hiểu hơn 1 tí được ko?
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn có thân xác của một đứa trẻ, khi bạn đang là một người thanh niên, bạn có thân xác của một người thanh niên, và khi về già, sắp sửa chết, bạn đang có thân xác của một người già sắp lìa cõi đời. Bạn liên tục chết đi từng giây và tái sinh từng giây, qua những thân xác khác nhau. Bản chất của bạn ko phải là thân xác của bạn, dù bạn có thay đổi như thế nào, người thân và bạn bè, vợ hay chồng của bạn vẫn nhận ra đó là bạn. Thân xác của bạn thì liên tục mất đi, chỉ có bạn là ko thay đổi, và chưa từng thay đổi, bạn chỉ đơn thuần đi qua các thân xác khác nhau, và khi chết đi (cái chết của thân xác), thân xác của bạn ko còn nữa, và thông thường bạn sẽ ko thể nhận ra chân tâm của chính mình và đắm chìm trong những kinh nghiệm mà bạn đã thu nhận được qua thế giới mà bạn đã thác sinh vào đó trước đó, bạn ko thể nhận ra ánh sáng của Cội Nguồn Vũ Trụ của bạn, cái Ngay Bây Giờ,...! Và kết quả là, bạn sẽ đi tái sinh, và sẽ có một thân xác của một đứa trẻ, và cứ như thế, bạn tái sinh liên tục qua các thân xác khác nhau, và trình hiện thế giới giống như những gì bạn đã quá quen thuộc về sắc dục và mong ước, kinh nghiệm đối với thế giới, yêu đương, luyến thuộc, thân hữu, bạn bè,...
    Từ đó, bạn ko phải là bất kỳ điều gì của bất cứ cái gì có tính chất thay đổi liên tục (Vô thường) (chỉ có trong mỗi một sátna, hay một khoảnh khắc (có thể kéo dài vô lượng đời sống cho đến chỉ một giây), cái Ngay Bây Giờ, tự tính của toàn thể Vũ trụ là như thế đó, tự nó là NHƯ THẾ, có thể thu gọn trong chỉ một HẠT BỤI). Bạn khởi thủy cùng Vũ trụ và chấm dứt cùng Vũ trụ trong mỗi sátna (khoảnh khắc) như thế! Vũ trụ tự tính của nó cũng sinh và diệt chỉ trong một sát na!
    Một sátna sinh, một sát na diệt!
    Một sátna ko sinh, chưa từng một sát na diệt!
    Một sát na ko sinh ko diệt, chưa từng một sátna nào!
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hướng về tương lai bạn ạ. Tất cả đều là của bạn.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm hoàn toàn!
  5. esq101

    esq101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi! Độc đáo, duy nhất. Không thể là ai khác! Đơn giản chỉ có thế thôi!
    Cái cần suy ngẫm là ta cần (những) gì? Ví dụ: tiền bạc, danh tiếng, vợ đẹp, một đàn con, hôn cô hàng xóm một cái,... Tại sao ta cần? Và ta phải làm gì để đạt được những cái ta muốn?
  6. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    phải cụ thể hơn nữa:
    tiền có bao nhiêu? xxtỉ? gởi ngân hàng nào?
    vợ đẹp là cao bao nhiêu? số đo ba vòng? khuôn mặt thế nào?
    hôn cô hàng xóm xong thì làm gì tiếp?
    ......
    rồi mới phải làm gì? trong bao nhiêu năm?
    cần phải hoạch định cụ thể hơn.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ha hahah haha, chết cười ngay lập tức vì khôngaihết, hi hihi, quả thật khôngaihết đúng là cao thủ có thể cùng trình với LHX_NDD đấy nhỉ? Có thể kết giao làm hảo bằng hữu được ko, hihihih?
  8. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    khổ chẳng có quái gì là của tôi cả.
    tương lai là già rồi die.
    @LHX_NDD thấy bồ bị ném đá nhiều nơi quá
    làm bằng hữu sợ vạ lây hi hih
    thôi bí mật nhé!
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    LHX là 1 con người bị hoang tưởng, nhưng hiền lành khongaihet cứ làm bạn đi vì đó là tinh thần nghiã hiệp, đừng sợ khi mà ta lĩnh hội được lòng bi mẫn của Đức Bồ Tát, đừng từ chối ai khi ta cần phải thực hành lòng bi mẫn trong đời sống này, và hãy phóng chiếu long bi mẫn của ta ra thế giới dù chỉ một khoản khắc cuối cùng của hơi thở,
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kẻ nào gieo gió, kẻ đó sẽ gặt bão!
    Nếu những gì người khác tặng mình mà mình ko nhận thì đương nhiên, những quà tặng đó sẽ trở về và ở lại với thân chủ của nó vậy!

Chia sẻ trang này