1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    thôiiii..iem lậy các bác! Nửa đêm mò dậy đọc cái này,tâm đắc quá, cứ cười hí hí mãi, con mẹ đĩ nhà em nó trở mình, cằn nhằn: Lại hư không hư vô mãi giời ạ, có liệu mà đi ngủ ngay không, rồi cuối tháng tiền điện, tiền nước,tiền thuốc lá phục vụ cái hí hí nhà ông cũng đủ cho mẹ con tôi chết đói rồi, ở đấy mà hí hí với chẳng hú hú...
    Giật mình tỉnh ngộ, "Hưu hướng Như Lai hành xứ hành" , hoá ra cái cứu cánh của mình đang nằm trên giường mét rưỡi, trời nóng mà gia cảnh chẳng khác gì Lão Đỗ, quạt con một cái, điều hoà không, trần thấp màn bung để muỗi vờn, thôi thì cánh tri âm tri kỷ nhà mình em tạm thời gác lại, nịnh mẹ nó một vài cái phe phẩy quạt nan cho mát lòng khách hồng nhan tri kỷ! Thật là:
    Phú tựu kim môn kỳ tái hiến
    Dạ thâm tao thủ thán ghi bồng.
    (Tài văn bao thuở triều cung hiến
    Thở vắn đêm sương lệ ứa đầy)

  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các hạ đang nói giỡn đấy àh?
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    :) thì cũng bắt đầu nói giỡn như mọi người, chứ em có vợ con gì đâu! Topic này khoá được rồi đấy!
  4. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai?
    Tôi là tất cả. Tôi là cả thế giới. Không gì tồn tại ngoài tôi.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Câu này nên sửa lại là : "Thuộc tính của Tôi cũng chính là thuộc tính của toàn thể vũ trụ!"
    Còn cái mà bạn gọi là "tôi", thì đương nhiên ko thể là cục gạch bị người nào đó ném vào mặt tôi được rồi!
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Tôi là ai?
    Tôi là tất cả. Tôi là cả thế giới. Không gì tồn tại ngoài tôi.
    [/quote]
    Câu này nên sửa lại là : "Thuộc tính của Tôi cũng chính là thuộc tính của toàn thể vũ trụ!"
    Còn cái mà bạn gọi là "tôi", thì đương nhiên ko thể là cục gạch bị người nào đó ném vào mặt tôi được rồi!
    [/quote]
    Ừ, cái đó thì đúng đấy, nhưng chỉ đúng khi bạn chưa bị ném.
    Nhưng sau khi bạn bị ném, thì bị bị viên gạch đó *bay vào mặt bạn* lại là một thuộc tính của bạn rồi. Nó là của bạn chứ không phải của tôi. . Khi nói về bạn lúc này là tôi đang nói về một người đã bị gạch ném vào mặt, ít nhất là cũng bao gồm cái vết lõm trên gương mặt.
  7. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi ở đây là cái tôi tự nhận thức về chính mình chứ không phải cái tôi trong mối quan hệ với người khác ( hy vọng bạn chưa lần nào bị ném gạch vào mặt ) .
    Câu này nên sửa lại là : "Thuộc tính của Tôi cũng chính là thuộc tính của toàn thể vũ trụ!"
    Còn cái mà bạn gọi là "tôi", thì đương nhiên ko thể là cục gạch bị người nào đó ném vào mặt tôi được rồi!
    [/quote]
    Ừ, cái đó thì đúng đấy, nhưng chỉ đúng khi bạn chưa bị ném.
    Nhưng sau khi bạn bị ném, thì bị bị viên gạch đó *bay vào mặt bạn* lại là một thuộc tính của bạn rồi. Nó là của bạn chứ không phải của tôi. . Khi nói về bạn lúc này là tôi đang nói về một người đã bị gạch ném vào mặt, ít nhất là cũng bao gồm cái vết lõm trên gương mặt.
    [/quote]
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thôi dạo này đừng ăn, để tôi ăn uống hộ bạn nhé, có tiền cứ đưa tôi tiêu, bạn cũng là tôi, tôi cũng là bạn m
  9. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ nên là cảm nhận của cá nhân về thế giới thôi. Khi mà tinh thần bạn được thả lỏng tới mức tối đa, bạn cảm nhận mình là thế giới, khi đó thế giới hòa nhập vào trong bạn. Một cảm giác rất tuyệt diệu phải không ?
    Bây giờ bạn tự tát 1 cái nên mặt, tất nhiên là sẽ thấy đau. Về vấn đề tiêu tiền, tôi thích nghĩ theo kiểu tiền của mọi người cũng là của tôi, mọi thứ trên đời cũng là của tôi hơn Bạn làm ngược lại với đề xuất đó là ok
    Không có ý gì chỉ muốn giải trí tí thôi.
  10. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi ko nói tôi là trung tâm, mà tôi nói một sự vật đuợc xác định qu mối quan hệ của nó với những sự vật xung quanh.
    Nói theo kiểu Mác thì tôi là cái mà không phải là không phải là tôi.

Chia sẻ trang này