1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cứu cánh cuộc đời???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi quyhutmau83, 03/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác LHX_NDD này có thể được gọi là nhà triết học đưọc rồi.
    Có người nói với tôi rằng nhà triết học và thằng điên là một.
  2. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đó là lý do duy nhất để tôi gọi bác ý là nhà triết học.
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Cái cảm giác tuyệt diệu tất cả là một, chỉ là tưởng thôi. Tưởng uẩn cực kì tinh vi, các cảm giác có thể thấy được như không có cảm giác, không có gì, trống rỗng, tất cả là một đều là tưởng cả thôi.
    Trí tuệ siêu việt vượt lên tất cả tưởng, thế giới vô thường, khổ, vô ngã
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự có cái gọi là Trí tuệ siêu việt như lemd nói, thì nó cũng vẫn là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì chỉ là hư ảo, như mộng!
    Còn cái thực sự là Trí tuệ siêu việt, nói như trong Kinh Kim Cương nói, ko nhất thiết phải là Trí tuệ siêu việt (mà có thể là trí tuệ hết sức bình thường thấy biết bình đẳng vạn pháp, chẳng hạn), thế nên mới gọi nó là Trí tuệ siêu việt! Và nó thì ko bị hoại diệt và cũng ko thể thành tựu vì nó chưa từng thay đổi vậy!
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nếu nhà triết học và thằng điên là một, thì chính những thằng điên vĩ đại nhất đã xây dựng nên thế giới này. Và nực cười thay, lại có những con rối chế diễu ngọn gió khiến chúng đang múa may
    Em bái phục nhiều bác đọc, hiểu nhiều. Nhưng theo thiển ý của em, để chuyển tiếp đến cho nhau những chân lí trong thế giới tâm linh mà các bác đã có duyên lĩnh hội, thì những cuộc tranh luận trong môi trường hỗn tạp và hời hợt thế này luôn không mang lại kết quả mà mỗi người viết tâm huyết mong muốn. Vậy là mất đi năng lượng một cách vô ích.
    Chưa đắc đạo thì chưa xuống núi. Đắc đạo rồi xuống núi làm chi Em nói đùa thế thôi...
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    hihi chẳng có ai đắc đạo đâu bác ạ, toàn người chưa đắc đạo thôi
    Tự dưng mang cái danh đắc đạo vào làm gì, con đường đạo không phải là con đường đạt đến một cái gì cả. Con đường đạo là thấy mình có sai lầm gì thì cởi bỏ bớt ra, không thêm vào một cái gì cả..
  7. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sinh ra vốn thuần khiết nhưng dần dần nhiễm phải những cái xấu. Và những người đi trên con đường tu tập phải gột bỏ những cái đó để trở về trạng thái thuần khiết ban đầu. Phải thế không anh Lemd?
    Nếu có điều kiện thì sẽ đàm đạo với anh nhiều về một số vấn đề nữa...
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bồ đề bổn vô thọ;
    Minh kính diệc phi đài,
    Bản lai vô nhất vật,
    Hà xứ nhạ trần ai!
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ý bài viết trên của LHX trả lời cho bạn có nghĩa là, không có một cái tôi nào để cho ô nhiễm có thể bám vào cả
    Vô ngã là lý thuyết cơ bản của Phật giáo, đừng nhầm vô ngã nghĩa là không có tôi, mà là không có tôi trong những cái bạn có thể cho rằng đó là bạn.
    Bạn nói bạn đau khổ, sung sướng, hạnh phúc, thông minh, giàu có,.. bạn sinh ra vốn là thiện, bạn sinh ra vốn là ác, bạn sinh ra vốn là không thiện không ác,.. dù là cái gì đi nữa, đó chỉ là sai lầm. Chỉ có thiện, chỉ có ác, chỉ có đau khổ, chỉ có sung sướng,.. nhưng không có ai thiện, không có ai ác, không có ai đau khổ, không có ai sung sướng,.. tóm lại là không có ai ở đó cả [vì họ còn bận làm việc khác, đùa]
  10. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đừng dẫn đệ vào cõi Atula...hì hì
    Thiệt tình....BatKhaTuNghi đúng là bất khả tư nghị. Tiểu đệ học vỡ lòng mà các sư huynh nói với đệ tích phân thì....
    Chắc tiểu đệ phải chép lại đợi khi nào ...may ra...

Chia sẻ trang này