1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cần thuốc dứt tình: Gọi ông thuốc tẩy vô mua 2000 thuốc chuột. Anh đảm bảo cô tình sâu đậm cỡ mấy cũng....đứt chứ đừng nói là dứt
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Có ng cũng đi du học đã có tình cãm tốt đẹp với ng yêu rồi mà vẫn còn có ý đồ với ng con gái khác mà cả 2 ng con gái đều ở vn
    nhưng ng con gái khác rất y hắn đã biết rõ mà inoge hắn mặc dù hắn liên hệ cả chục lần
    Thế mới thấy muôn hình vạn trạng cái sự bắt cá 2 tay
    Phải sống nhẫn tâm cho đời thanh thản bạn à
  3. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh ấy thật lòng, rất thật lòng nên em ko muốn anh ấy phải mẹt mỏi suy nghĩ như thế.Nhìn anh ấy như thế em ko chịu được.
    Bởi vì em thật lòng yêu, và mong anh ấy hạnh phúc.....
    Được chuoi_in sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 21/06/2007
  4. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    to mọi người : em cám ơn mọi người gợi ý, nhưng thật sự mà nói, em chỉ ở nhà được 2 tháng nữa thôi, làm sao em có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, thậm chí có thể có người yêu em và chấp nhận đi chăng nữa, em cũng không thể bắt và hi vọng người ta chờ đợi và vin vào đó với 2 tháng tình cảm được ( chưa kể là em lại còn phải làm quen vân vân và vân vân mà không thể nào dứt điểm trong 2 tháng ). Đấy là với những người khuyên em đi tìm người yêu mới.
    Thời điểm này em vừa ra khỏi trường đại học, bác nào cũng qua thời điểm này thì biết rồi đấy,bạn bè thì chộn rộn đi làm hết, có mỗi em thì chẳng làm ăn gì cả, vì chuẩn bị đi học bố mẹ không cho đi đâu, cũng chẳng rủ được đứa nào ( mới đi làm chúng nó cứ làm quần quật ấy ), thế nên cứ thui thủi ở nhà một mình thôi.Rất hay nghĩ ngợi quanh quẩn, ở nhà một mình kể cả xem fim đọc sách hay làm bất cứ cái gì cũng không thể thoát nổi việc nhớ tới anh taThế em mới khổ.
    Mà em tự cảm thấy không nên yêu anh ta nữa, nhưng lúc nào chán quá lại tự gọi điện cho anh ta,mà thà anh ta cứ dứt khoát với em, em chẳng nói làm gì, nhưng đằng này...
    Hiện tại em cũng chẳng biết làm theo lời khuyên của bác nào, thôi các bác cho em than thở vậy.
    Em cũng có lời với các bác trai nếu các bác yêu thì dứt tình với người này hãy yêu người khác, đừng làm khổ con gái chúng em
    to ahvu : anh ơi, em chẳng thấy thích được ai nữa, nhìn ai em cũng thấy như người ta chuẩn bị phản bội mình thì bít làm sao hả anh
    to shadowy : khổ nỗi anh nói đúng quánhưng mà em không muốn thế, em muốn dứt khoát
    to chuoi_ in : em ơi, chị cũng thương em lắm, nhưng mà em với anh ấy còn có thể không gặp nhau, em cứ đợi anh ấy đi du học rồi thì dứt khoát, đến lúc đấy dứt khoát còn dễ, chị thì....Thôi thì mỗi lúc định nhớ anh ta chị em mình lên tâm sự cho bớt hâm vậy
    to anxiety : ấy ơi, tớ chẳng bít chuyện ấy có hoàn toàn như tớ không, nhưng mà nếu anh ta cũng phản bội ấy thì cũng tìm cách dứt giống tớ đi thôi, chứ yêu nhau rồi lại không quên được đâu. Dù sao tớ cũng chúc chuyện của ấy tốt đẹp chứ đừng như tớ
    to lino 1 : thật không hả anh
    to red_ skin, 24h, annie _ tm, ot_ to : cám ơn mọi người nhá, tớ sẽ cố, sẽ cố
    to namlun 89 : em ơi, em còn trẻ mà, phải cố mà thi đại học nhé,thi đỗ rồi thì sẽ quên được mà, đừng như chị, nhé, chúc em thi đỗ
    to snow-man... : tớ cũng chưa mất trí đến mức đấy ấy ạ
    Cám ơn mọi người nhé,vote sao cũng chưa thể nói hết lòng bít ơn của em nhưng em cũng xin vote, em đang tìm hiểu cách vote sao để vote cho mọi người ạ
    Được CuteBabe sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 19/06/2007
  5. dianaamor221

    dianaamor221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thường thôi!!!
    Đàn ông "tên" nào chẳng vậy, đi bên cô này tưởng nhớ cô kia, mỗi cô yêu một tí !!
    Bạn cứ dứt khoát đi, chấp nhận và sẵn sàng đau khổ một thời gian, sau đó mọi thứ sẽ qua đi, khi đó bạn nghĩ lại và sẽ thấy mọi thứ thật bình thường. Bạn hãy cứ tin rằng rồi sẽ có một người thật sự yêu thương bạn theo đúng nghĩa của tình yêu chân thực (bao gồm cả ... chung thuỷ )
    Đừng hao phí sự bao dung cho kẻ không xứng đáng với tình yêu của bạn. Hãy tỏ rõ bản lĩnh của mình. Chúc may mắn!!
  6. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em lại giống chị rồi, rồi anh ta sẽ bảo chỉ yêu mình em, rồi em sẽ quay lại với anh ta và bị vết thương kia chà xát cả cuộc đời...Giá mà dứt khoát xoá được anh ta ra khỏi bộ nhớ thì tốt... Nhưng làm thế nào?
    Thương em...
    to all : em chẳng hiểu vote sao kiểu gì, ai dạy em với, em ấn vào bình chọn cho mọi người mà hình như ko có kết quả
  7. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được chuoi_in sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 21/06/2007
  8. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tôi là con trai nhưng xin phép có ý kiến. Tôi cũng đang trải qua những gì mà bạn đang trải qua. Vi thế tôi hiểu những suy nghĩ của ban. Thật ra nếu nói quên là quên được ngay thì đã chả phải là yêu. Bạn không quên được không phải vì không thể, mà vi bạn không muốn quên di người mà mình yêu hết lòng. Tui cũng muốn nói vói các bạn nữ rằng. Không chỉ có các bạn khổ như thế đâu. Dù sao thì cũng xin chia sẻ cùng các bạn những sự cảm thông của toi. Dù tôi không phải là con gái. Nhưng toi cũng có tình cảm ma. Giống nhau thôi.
  9. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu ơi, tớ cũng biết nên thế, nên thế, nhưng mà thật sự con tim tớ không nghe theo lời của lý trí,tớ chẳng biết làm thế nào để dứt khoát, tớ đã dứt khoát rồi, nhưng được mấy ngày? Tớ cảm thấy mình không có lý trí như thế, nhưng tớ chẳng biết làm thế nào. Một phần vì tớ kém cỏi, một phần vì hoàn cảnh của tớ như tớ đã trình bày. Bạn bảo tớ phải làm sao để có nghị lực và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu đây? Giúp tớ với
  10. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, sao em ngốc thế? Làm sao em có thể ra đi âm thầm được ? Rồi anh ta có buông tha cho em không ? Cũng như chị đấy, biết mình ngôc mà, nhưng rồi anh ta đến năn nỉ và lại...Cũng cứ suy nghĩ và tin tưởng là có người sẽ yêu mình thật lòng, nhưng rồi lại vẫn yêu anh ta, làm sao được nhỉ?
    CHị không biết em gặp anh ta chưa, nhưng em ơi, cứ nghĩ anh ta thật xấu mà rời xa anh ta , nói thẳng với anh ta như thế còn hơn là âm thầm, rồi không dứt khoát được đâu
    Nhưng mà khổ, chị đã thấy anh ta rõ xấu, thế mà vẫn không dứt khoát nổi, là sao
    Có chuyện gì về tâm sự em nhéChúc em bình an

Chia sẻ trang này