1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Tớ cũng không nói rằng chỉ có con gái là khổ như thế,cứ yêu phải người không hết lòng với mình là khổ rồi.Thế bây giờ bạn sao rồi, đã dứt khoát chưa, hay là vẫn.....như tớ???
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng gặp hoàn cảnh đó cách đây 2 tháng chấm dứt chia tay, hắn ta có ngay người yêu mới, khốn nạn thế là cùng, thật đáng thương cho con bé kia, lại ngây thơ tin vào tình yêu, nhưng thôi, tớ tin reo nhân nào gặp quả đấy. Chia tay và dứt khoát đi các bạn ạh, tình yêu mà đã có lúc phaiỏ suy nghĩ tính toán như vậy thì ko hạnh phúc đâu, chỉ khổ phụ nữ thôi. Tất cả là do phụ nữ chúng ta quá ảo tưởng và yếu đuối, nhưng khi dứt khoát sau 1 tháng thì các bạn tìm lại đc chính mình ngay, yêu ngay dc ngi mới. Tớ khóc lóc khổ sở sau 2 tháng bị ngi yêu bỏ, giờ thì đã có ngay người yêu mới, hạnh phúc cũng ko kém, cố lên các bạn, dễ lắm.
  3. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn thấy yêu thế, giá mà ai cũng được may mắn như thế, nhưng mà...tớ cứ khóc lóc xong rồi gọi điện nghe mấy câu an ủi là lại lao vào bạn ạ...rồi thì hắn chuyên nói những câu như "khi nào thay đổi thì bảo anh, anh chờ..." tớ không dứt nổi, làm sao giờ?
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    em cũng muông nghĩ như vậy nhưng không hỉu sao cứ như chị cute babe vậy.Chỉ cần được nghe 1 lời an ủi,1 lời động viên của người đó là quên hết mọi chuyẹn,mọi cố gắng bấy lâu nay của mình.Chán thé ko nít.
  5. pickpob

    pickpob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất buồn ,mình và anh ấy quen nhau đã 7 năm.Chúng mình đã chuẩn bị làm đám cưới ,thế mà tự dưng anh ấy nói với mình là chúng mình không hợp,nên chia tay nhau thì hơn.Mặc dù trước đấy mình và anh ấy ko hề cãi nhau .Mình sốc thực sự ,cảm thấy hụt hẫng vô cùng .Chẳng nhẽ hợp hay ko hợp mà dể đến tận 7 năm mới nhận ra sao ? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế .Tất cả mọi người đều biết chuyện của mình và anh ý.Mình phải đối diện với sự thật này thế nào đây.Mình khổ tâm quá.Giúp mình thoát khỏi tình trạng này với
  6. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Với những người rơi vào hoàn cảnh này phải có suy nghĩ rằng: Chỉ mình mới giúp được mình mà thôi.
    Bạn chỉ cần hẹn gặp anh ta ở đâu đó (hoặc bất ngờ đến gặp càng tốt cho hắn ta ko kịp trở tay). Ra quán nước nào đó mà 2 người chưa bao giờ đến (tuyệt đối nhớ rằng phải tránh những nơi quen thuộc khơi gợi lại kỉ niệm). Nói thật ngắn gọn, rồi đứng dậy dứt áo ra đi.
    Mấy ngày đầu sau khi chia tay sẽ rất khó khăn, cố gắng đi chơi thật nhiều vào, đi đâu, với ai cũng được nhưng ko để cho mình cô đơn, ko để cho mình có thời gian suy nghĩ linh tinh. Thực ra trong những lúc đi chơi, vẫn sẽ nhớ anh ta khủng khiếp, trước đám đông nhưng cứ thấy lạc lõng, vô vị. Nhưng bạn yên tâm, đi với ai đó hoặc ở nơi đông người, bạn sẽ kiềm chế được mình hơn. Nhớ rằng, chỉ cần vượt qua được 1 lần sẽ có lần 2, cứ tự nhủ với lòng mình rằng nếu ko vượt qua được lần này sẽ ko bao giờ quên được anh ta đâu và tiếp tục cố gắng. Tin tớ đi, đến....n lần là bạn sẽ quen và sẽ quên.

    Trước đây tớ cũng thế và đã làm đúng như trên đấy. Vật vã, đau khổ mãi vì anh ta là người tớ yêu thực sự (tình đầu mà). Sau khi chia tay tớ cứ "tự kỷ ám thị" rằng: Anh ta ko yêu mình, ko phải người dành cho mình. Mỗi khi nhớ tới anh ta là câu đấy lại hiện lên trong đầu. Vậy mà vật vã gần 2 năm trời mới quên được. Giờ có tình yêu mới lại thấy đẹp như mơ. Trời ko phụ lòng người đâu bạn ạ. Cái chính bạn có quyết tâm được với lòng mình hay ko thôi.
  7. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Được chuoi_in sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 21/06/2007
  8. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    to namlun, chuoi _in và tất cả mọi người :
    Tớ chán bản thân tớ lắm, chán lắm lắm lắm í, hôm qua tớ đã dành hắn một ngày không gọi điện không nhắn tin không gì gì gì rồi, thì đến chiều hắn lại bảo đi sinh nhật hắn,rồi sang nhà tớ, dẫn tớ đi chơi, rồi tâm tình thanh minh giải thích, rồi lại bài ca yêu tớ nhất còn thì chỉ chơi bời thôi...Và tớ lạiTớ định hôm nay tớ sẽ làm lại từ đầu, nhưng mà...sao nản thế
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ko fải nói thay đổi là thay đổi được đâu.Em đây cũng đã nói câu đấy bao nhiu lần rồi.Cũng tự thấy mình ngu ngốc,chán ghét bản thân nhưng cũng chẳng làm gì được.Chuyện này cứ fải từ từ chị ạ.chị ơi cố lên!
  10. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    uh,bi giờ mỗi lần muốn nhắn tin hay gọi điện hay gì gì chị sẽ vào đây đọc hoặc post một bài, cho tăng quyết tâm, nhé

Chia sẻ trang này