1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cũng như nhau,ko biết mình sẽ mất bao lâu để quên nhỉ,nhưng chắc ko bi đát như các bạn ở trên!
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ừhm chị cố lên.Tốt nhất là ko nên gọi hay nhắn tin gì hết có chuyện gì quạn trọng thì hẵng nhắn tin.Cừ dần dần là qua mà.Cứ tự nhủ ngày hôm nay làm được thì mai cũng sẽ làm được.Mình làm được là sẽ đươc.
  3. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Fải công nhận: gái mà có chút hơi trai vào rồi là dại thật
  4. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    ông làm như ai cũng dại trai ấy!
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mấy chị em. Phải chứng tỏ bản lĩnh và lòng tự trọng của mình chứ.
    Tớ đã dứt bỏ được một lần rồi. Thật là khó khăn. Nhưng sau đó đã để lại được sự tôn trọng cho người ấy.
    Cố lên nhé
  6. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ bảo yêu ngay người khác thì sẽ quên nhưng đâu có đơn giản vậy. Nhìn vào người khác thấy xa lạ vô cảm, lại nghĩ đến người thân thương trong lòng mình. Lại cảm thấy áy láy, rằng mình làm thế này tội nghiệp cho anh ấy.
  7. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Nhưng phải xem lại anh ấy thôi, có thực sự xứng đáng với những tình cảm mình dành cho hay không ?
    Hay lúc nhìn thấy những cô gái ngon lành chèo kéo thì lại phởn lên chả nhơ gì đến người yêu.
  8. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng.chị này nói rất đúng.Con trai thì trăm thàng như 1.
  9. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, vẫn vậy à, mình vẫn yêu người ấy, có quên được đâu, giá mà người ấy cũng nặng tình với mình như những bạn gái ở đay thì. hic
  10. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em gái phát biểu liều quá đấy.Cho anh hỏi trong đời em đã thử qua mấy thằng rồi mà vơ đũa cả nắm bọn đàn ông chúng anh thế hả.Còn em chu Topic nữa,hai tháng nữa là đi du học rồi,bố mẹ,ông bà anh chị em bạn bè ko ai đáng để em dành thời gian ngắn ngủi còn lại mà quan tâm chăm sóc hơn là cái thằng củ chuối kia à.Dành nhiều thời gian cho mọi người ở xung quanh cũng làm tâm tư ta nhẹ nhành đi emạ.Nếu may mắn em có thể nhờ đó mà bỏ được trái tim ran vỡ ở nhà và mang theo một phần quê hương đi du học em ợ

Chia sẻ trang này