1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em vừa nói buổi chiều xong...
    Anh ấy im lặng,chỉ nói đúng một câu rằng " Em có thể cố gắng thêm 1 lần nữa ko ?" Cái kiểu ko thanh minh , ko xin xỏ , mà là cái kiểu nói ít nhưng mà đang muốn giwũ em lại....
    Em cũng chẳng biết nữa , nhưng giwò em thấy mệt quá...thực sự là rất mệt ....
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu em bé ạ có ngắn có lùn có to có nhỏ có cong có vẹo chứ , ai cũng giống nhau thì lấy đâu ra nghệ sỹ
    @ chủ topic : cố lên nhé , phải cố gắng vượt qua chính mình , khi nào vượt qua được thì vote 10* nhé
  3. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hahah, em tưởng có một mình em như thế chứ ai dè cũng có nhiều người như em. Em thì đã là lần thứ 2 rồi, lần đầu thì đã lấy mất của em hết 3 năm để quên người anh. Rồi giờ anh ấy lại như thế này, lạnh lùng. Đúng thiệt là mọi cố gắng đều bị quên hết khi anh ấy nói chuyện với em . Nhưng chị chủ topic ạ, hôm qua em mới thật sự bị 1 gáo nước lạnh dội vào mình. Anh ấy hẹn để rồi cho em leo cây. Gọi đt ko bắt máy. Anh ấy cũng từng nói với em là chọn em chứ ko fải chọn cô ta thế mà giờ đây thì.... Đau lắm. nhưng fải cố thôi. Đúng thật là ko ai giúp mình bằng mình. Hhehe. Ko đi chơi như em thì ở nhà ngủ nhiều vào chị ạh. Cứ ăn ngủ. chứ em giờ cầm tập mà học cũng lại nghĩ đến anh ta. Cứ nghĩ rằng người đã ko chung thuỷ thì liệu rằng sau này cưới vể có chung thuỷ hay ko. Cố lên chị ạh, chị em ta cùng cố nào.
  4. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ngủ được thì đã tốt đằng này cứ nhắm mắt vào là bao nhiu kí ức cứ hiện ra trong đầu.Đã mất ngủ bao đêm,đã quằn quại trong đau khổ bao tháng.
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không biết chia vui hay chia buồn với em. Nhưng mừng cho em đã chọn được con đường đi đúng đắn
  6. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự e muốn dứt thì cần nhất là phải củng cố tinh thần và luôn nghĩ trong đầu rằng đây là 1 thằng đàn ông tồi!Liệu có đáng trao cđ vào tay 1 thằng chỉ lấy tiêu chí lăng nhăng làm đầu ko?
    Nếu ko dứt thì e là người khổ đầu tiên cô bé ạ!
  7. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đêr mọi thứ tự nhiên, nhẹ nhàng...
    Em ko suy tính nhiều nữa ...ko nghĩ trc tương lai ....

  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã khuyên em , nghe em nói , và an ủi em trong mấy hôm nay...
    Em sẽ cất giữ tất cả những điều này lại ....và cất nó đi.
    mong rằng môĩ người đều có sự lựa chọn cho mình, đừng ép bản thân phải làm nhũng j bản thân mình ko muốn....Cứ tự nhiên thôi , nhẹ nhàng thôi.Rồi khi bình yên em sẽ kể lại câu chuyện này ....nó chưa kết thúc đâu, thật sự là thế ....
    Mọi chuyện đều có lí do và nguyên nhân của nó...
    Em hoc ngành Toán, có lẽ vì thế em tính toán , lo lắng trước tất cả mọi trwường hợp quá nhiều ....mà đôi khi không nên làm như thế...Và giờ em thấy mình lớn lên nhiều .....
    Yêu mọi người
  9. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi anh đừng nóngem xin trình bày là em vẫn ở nhà, ngày 3 bữa cơm chu đáo tận tình cho bố mẹ, họ hàng nhà em không thân thiết nhau lắm, nên gặp mặt 1,2 lần rồi thôi, bạn bè em thì như em trình bày đấy, chúng nó đi làm hết, cái sự đi du học của em nó cũng chẳng phải gì to tát mà bắt chúng nó bỏ việc đi chơi với em anh ạ.Thế nên là em mới có thời gian nghĩ đến cái " thằng củ chuối" kia anh ơi.Thế nên vẫn khổ anh ơi.
    Mà em cũng không bảo đàn ông các anh ai cũng thế nhé, em chỉ bảo bây giờ em nhìn thành ra thế, nên không dám yêu ai, thế thôi.
  10. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người nhiều, từ hôm qua đến bây giờ tinh thần em đã khá lên một chút, nhưng nhiều lúc nghĩ cay đắng lắm, mình cũng không đui què mẻ sứt, không có gì là quá, cũng không ép uổng người ta yêu mình, vậy mà giờ đây người ta đối xử với mình như thế, mỗi lần nghĩ đến em cảm thấy đau lòng...

Chia sẻ trang này