1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu ! Em cần bài thuốc dứt tình !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CuteBabe, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Thôi mà, tớ cũng từng vượt qua chuyện này, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, thậm chí thỉnh thoảng bây giờ còn tự trách mình ..."Nếu ngày xưa mình thực sự cố gắng, biết đâu..."
    Nói là vượt qua thui, và cũng có người yêu mới gần 2 năm rồi, hơn 2 năm ko gặp lại anh ta, ko liên lạc dưới mọi hình thức...Vậy mà, sinh nhật vừa rồi, anh ta xuất hiện, người yêu mình lại đi công tác xa, ...suýt nữa làm thay đổi mọi chuyện, với chỉ một câu nói. "2 năm qua, anh vẫn giữ tất cả mọi kỷ niệm về em"
    Trước mặt bạn bè hôm sinh nhật đó, còn dám hát tặng mình nữa chứ...
    Ngày xưa, nếu anh ta kô vô tình với mình thì đâu đến nỗi, nếu anh ta đã quên hẳn cô người yêu cũ rồi thì đã chẳng nói. Vẫn đeo và nâng niu cái nhẫn của cô ấy tặng, và còn thanh minh với mình "Anh yêu em và cô ấy như nhau" Đau thế...
    Người tồi tệ thế mà cũng làm cho mình phải chạy theo mãi...
    Càng những lúc nghí lại, càng thấy có lỗi với anh yêu...
    Thui, bạn ah, cứ nghĩ rằng những lúc khó khăn nhất (lúc bạn biết anh ta phản bội, hay lúc bạn nói lời chia tay trong khi vẫn còn rất yêu) mình cũng đã vượt qua, nên chắc chắn kiểu gì cũng sẽ vượt qua.
    Ngày xưa, tớ đã dùng cách này, và gần đây, sau hôm sinh nhật cũng luôn tự nhắc mình rằng, giây phút khó khăn nhất mình vượt qua rùi, đừng yếu mềm để lặp lại chuyện đó nữa...
    Chúc các bạn vui....
    To live is to fight!!!!
    Cuoc song la nhung no luc de vuot thac...
    Gửi lúc 14:11, 21/06/07
    ----
    Ấy ơi, sao mà bài viết của ấy hay thế, chí lý lắm. Chính là thế đấy ấy ạh.
    Tớ thấy coi thường anh ta lắm. Anh ta cũng xác định cưới tớ và tớ cũng cố gắng bỏ qua nhiều thứ để đi đến với anh ta trọn đời. Thế mà sự việc vỡ ra.
    Giờ tớ ko còn muốn liên lạc với anh ta nữa. Thật đấy. Nhưng sự tò mò, hiếu kỳ vẫn khiến tớ để cho anh ta chat với tớ. Nhưng tối nay và từ giờ trở đi tớ sẽ ko thèm trả lời anh ta nữa.
    Cho anh ta phát điên lên.
    Tớ ko phải là ng nhỏ nhen và độc ác để có thể trả thù những gì anh ta đã lừa dối tớ.
    Cách đấy mấy tháng, tớ cứ tưởng là vì tớ yêu nhưng ko hợp nên chấp nhận chia tay. Đau khổ thế là đau khổ. Cứ nghĩ là thôi thì ko hợp nhưng mà sẽ giữ mãi trong lòng ty đầu đời trong sáng và lãng mạn.
    Thậm chí tớ còn viết bài lên ttvn nói rằng, tớ trân trọng những gì đã có vì nó trong sáng lắm, rằng cả đời này tớ ko quên được và ko yêu ai được nhiều hơn thế.
    Thế rồi bọn tớ quay lại hai tháng sau khi chtay, vì cứ nghĩ là lỗi của cả hai và cả hai chưa cố gắng.
    Thế mà đến khi quay lại với nhau, mới vỡ lẽ ra là từ khi yêu tớ anh ta đã luôn chơi bời với một cô bé. Cô bé kia cũng bị anh lừa. Anh ta ko hứa hẹn gì nhưng luôn đòi hỏi ở cô bé đó nhiều thứ.
    Còn với tớ, anh ta ko dám đòi hỏi nhiều. Vì tớ lúc nào cũng phải để anh ta chạy theo dù trong lòng yêu lắm. May quá! May mà tớ làm thế. Vì nếu tớ làm anh ta được thoả mãn nhiều yêu cầu thì ko biết còn lừa dối tớ tới mức nào.
    Anh ta chả yêu ai trong hai người con gái là tớ và cô bé kia. Anh ta tôn trọng tớ, trân trọng tớ nhưng chỉ trân trọng để đấy thôi. Còn với cô bé kia anh ta vừa được ăn, vừa đựoc nói, đằng sau còn được chửi.
    Khổ thân cô bé đó.Ai bảo hai người đó hợp nhau, cũng sống thác loạn như nhau. Thật là đáng sợ!
    Tớ đã trải qua một giấc mơ dài, một cơn ác mộng.
    Thế mà có vẫn ngu vì vẫn để cho anh ta nói chuyện với mình qua chát. Dù nội dung cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao cũng ko nên trả lời bất kỳ cái gì với anh ta. như thế, mới là mình tôn trọng chính mình.
    Tớ thấy ấy viết hay quá. Ko thể ko comment.
    Các bạn gái ơi! Hãy mạnh mẽ lên nhé. cố lên, sau cơn mưa, trời lại sáng mà...
  2. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái ơi , buồn làm gì . Hãy cố vui lên nào , trên đời này 90 % con gái từng đau khổ vì tình ấy mà .Nếu bức xúc quá thì lên diễn đàn chia sẻ , đi chơi với bạn thân , hẹn hò với vài anh chàng khác , đi học thêm môn gì đó có tính chất thật giải trí . Tóm lại cứ tự giải phóng mình đi đã , nếu vẫn thấy khó quá thì ...
    ... chẳng cần cố gắng quá mức để cắt đứt với anh ta làm gì cả . Lúc nào thấy ko thể chịu đựng hơn thì hãy cứ gặp anh ta mà nói chuyện , ép buộc trái tim mình quá cũng là điều không hay , cái gì càng thiếu thì nó càng khao khát mà . Tình cảm và lý trí cũng phải thỏa hiệp với nhau phần nào vậy . Đến một lúc nào đó , mình tin rằng , bạn sẽ nhận ra anh ta hết thời , có thể cũng mất thời gian một chút , nhưng trong lúc khó khăn này ít nhất bạn hãy cố gắng đừng tự giày vò mình , làm gì có ai thương mình hơn chính bản thân mình cơ chứ
    Hãy bình yên nhé .
  3. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hix, em cũng đang rơi vào cái tình trạng sống dở chết dở này đây, Quả thật là gặp anh ta thì mọi thứ em đều tha thứ và bỏ qua hết. Biết nói dối cũng làm lơ. Hix, nhưng chắc mọi người nói đúng. Đi kiếm cái gì cố mà nhét vào đầu mặc dù là mỗi lần cầm tập lên học là học ko được nhớ tới anh ta. Nhưng hình như em càng bi lụy, anh ta càng lấn tới, xem thường em quá mức. Chán. Con trai luôn làm con gái đau khổ thế này. Hix, chắc fải tự nhủ với mình rằng trên đời này đừng bao giờ yêu thật lòng cứ vui chơi thì sẽ ko bao giờ đau, ko bao giờ bị tổn thươgn cả. Ko gặp anh ấy, ko chat, ko điện thọai nữa, Hy vọng là sẽ làm được.
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hic, đâu phải con trai nào cũng làm con gái đau khổ đâu nhỉ, mà cũng có cả con gái làm con trai buồn đấy chứ... và đừng bao giờ tự nhủ là ko nên yêu thật lòng, mình nên là chính mình, đừng nên gượng ép :) , chúc bạn sẽ cố quên được anh chàng này và sau này sẽ có được một tình yêu khác đẹp hơn.
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 23/06/2007
  5. ImBigMan

    ImBigMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là không có thuốc đấy mà tìm. Tình mà hết thì tự nó dứt, còn chưa hết thì còn luỵ đến nó cho đến khi hết nước thì tự tìm đi đường khác, tránh không được đâu.
    Thứ hai, chỉ có tình yêu mới "giết chết" được tình yêu, có nghĩa là chỉ khi nào bạn có người yêu khác, và nó mãnh liệt hơn thì bạn mới đứt được tính yêu kém mãnh liệt hơn.
    Tốt nhất, kệ nó thôi, tìm việc gì đó làm đi, con người, nhất là con gái sẽ cũng những lúc phải chịu những cảnh nỉ, ngộ, ái, ố như vậy, không tránh được đâu.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ráng thôi em ơi. Yêu mà có sứt mẻ rồi thì có còn vui nữa đâu. Cảm giác giảm đi 1 nửa rồi thì giữ lại cũng chẳng được gì. Phải ráng bỏ thôi. Sau này rút kinh nghiệm yêu ai yêu ít ít thôi.
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Về cái vàng vàng ý, đó cũng có thể là 1 ý đúng nhưng mà làm sao để thực hiện được nó? Tớ chưa có ny lần nào, yêu mấy lần thì tự mình điều chỉnh được cảm giác?
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hê hê, quay lại cùng chư vị cô nương cùng cảnh ngộ đây.
    Thế này, anh chàng của mình:
    -không có cô nào khác,
    -không có ý định có cô nào khác,
    -chăm sóc mình chu đáo như một anh chàng kỹ tính bình thường,
    -quý mình,
    -etc.
    Nhưng vấn đề có thể là:
    1/ Mình đòi hỏi quá nhiều. (Liệu thế có là nhiều?)
    2/ Hai người thực sự không hợp.
    3/ Cả hai trường hợp.
    Anh chàng lúc nào cũng chỉ một câu:
    -Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
    Còn mình thì càng ngày càng thấy mệt mỏi vì không tìm thấy sự SUPPORT nơi anh chàng. Sự nâng đỡ về tiền bạc là dĩ nhiên mình không tìm kiếm, nhưng cả sự nâng đỡ cũng không có nốt. Đấy là nói về những sự việc quan trọng trong cuộc sống, chứ những chuyện vặt vãnh hằng ngày thì đều có đủ.
    Đến thời điểm này, mình có cảm giác là:
    1/ Mình nhường nhịn anh chàng quá nhiều (vì lo anh chàng đi làm mệt, không vui, bận bịu, etc.) nên anh chàng ngày càng đâm ra...gia trưởng () Bó tay thật luôn, vì anh chàng này bình thường tính tình nhẹ nhàng, dễ thương, lịch sự, nhỏ nhẹ với mọi người, vậy mà với mình, cái đứa hét ra lửa này , thì mình lại thấy anh chàng gia trưởng.
    2/ Mình tìm đến anh chàng mỗi khi mình có chuyện lấn cấn không vui. Cái này là emotionally dependent rồi!!!
    3/ Nhưng mình chỉ toàn nhận được sự thiếu cảm thông. À, người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ là anh chàng rất quan tâm mình. Nhưng chính mình thì thấy ra là sự vô tâm của anh chàng đem lại cho mình thêm nhiều lý do để stress, chứ không phải là giúp mình thấy nhẹ lòng đi.
    4/ Đã từ lâu (vài tháng rồi) mình cố gắng duy trì mối quan hệ vì trách nhiệm vì mình nghĩ, Ở đời, có phải bao giờ cũng cơm lành canh ngọt đâu, lúc này lúc kia cũng có người stress chứ, khi thì là mình, khi thì là người kia, phải hỗ trợ tinh thần nhau những lúc ấy chứ không phải là khó chịu vì sự thiếu quan tâm, thiếu thông cảm của người kia. Nếu lúc nào cũng muốn chỉ mình mình là nhận được sự quan tâm thì đúng là ích kỷ. Nhưng rồi nhiều tháng nay mình cứ phải để ý quan tâm đến lợi ích của người kia, trong khi mình hiếm khi được quan tâm như mình mong muốn.
    Đã từ lâu lắm rồi, mình có cảm giác mệt mỏi và nghĩ đến chuyện chia tay. Vẫn chưa chia tay là vì anh chàng vẫn tỏ ra hết sức quan tâm và hết sức mong muốn mối quan hệ này phát triển tốt đẹp trong những lúc mình tưởng như mình suýt vỡ tung ra.
    Một lần, hai lần, ba lần. Nhiều lần. Mình đâm ra chán nản. Mình cần sự thông cảm chứ không phải là sự xuống nước mỗi khi mình có ý muốn chấm dứt. Mình rất hiểu là những suy nghĩ tiêu cực đó để trong đầu là đã xấu, nhưng mà thể hiện thành lời nói, hành động thì nguy hại đến mối quan hệ lắm. Dù có quyết định tiếp tục, thì giữa hai người đã có 1 bóng đen len vào và nó sẽ càng lớn lên nếu hai người không hết sức nhiệt tình quan tâm đến mối quan hệ chung. Nhưng dù rất hiểu như vậy, mình cũng không ngăn được những lần nói ra lời nói đó, và, mọi lần, anh chàng lại nói lại câu nói cũ,
    Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà. Anh thấy đâu có chuyện gì đâu mà em muốn chấm dứt. Hai người đang tìm hiểu nhau mà. Thôi mà, nói vậy hoài.
    Và rồi mình lại xiêu lòng mà quyết định tiếp tục cố gắng tiếp.
    Tuần vừa rồi thì mọi chuyện kịch liệt hơn, mình lớn tiếng tuyên bố chấm dứt. Anh chàng lại im lìm không phản đối mà chỉ dịu dàng quan tâm rất nhiều. Và lại bàn đến chuyện tương lai.
    Lòng mình cũng dịu lại, và rồi mình lại lắc đầu, thở dài mà quay lại cố gắng.
    Hôm nay thì tình cờ mình nói chuyện về 1 vài dự định của mình trong tương lai. Những dự định mà chính mình cũng thấy khó để thức hiện, nhưng lại vẫn phải làm, vì mình già rồi, cần có sự ổn định và phát triển về nghề nghiệp. Lại một lần nữa anh chàng tỏ ra không nhận thấy là những chuyện đó quan trọng đối với mình như thế nào, mà chỉ xem những chuyện đó là nhăng nhít và chỉ là vài ba ý tưởng ngô nghê thoáng qua đầu mình.
    (Thành thật mà nói, anh chàng của mình tuy là nam, nhưng mình không nghĩ anh có sức xoay sở vật lộn với đời bằng nửa mình, cũng như cả đời chưa phải vất vả bao giờ, con đường lúc nào cũng thẳng tiến, chưa gặp phải nhiều thứ như mình nên cũng chẳng trải đời nhiều. Nhưng thôi, vậy là tốt cho anh chàng, vì anh chàng còn yêu và tin tưởng đời. Mình cũng không có nguyện vọng thấy mọi người trở thành cynical thế này như mình.)
    Thực tình là cảm giác chán nản lại xuất hiện. Một người kinh nghiệm sống ít ỏi hơn mình rõ ràng là nhìn thấy mọi việc quá đơn giản và không thông cảm nổi cho mình.
    Tiếc là mọi sự dằng dai bao lâu nay chính là vì, như mình đã từng nói một bạn nào đó trên TVTY này: Mình đã bén hơi anh chàng:
    Mình quen có được sự quan tâm và chăm sóc của anh chàng.
    Mình quen với sự có mặt của anh chàng.
    Mình quen với việc anh chàng là một phần của cuộc sống của mình.
    Và mình hoàn toàn hiểu lý do quan trọng nhất khiến mình vẫn không thể chấm dứt nổi là vì anh chàng cũng là một người mình quý nể. Không phải dễ gì để có duyên gặp một người thích hợp với mình và cả hai cùng cố gắng xây dựng một mối quan hệ hết sức nghiêm túc. Cái nểquý đó đang dần dần mất đi, nhưng vẫn còn đủ nhiều để mỗi khi anh chàng xuống nước dịu dàng quan tâm mỗi khi mình cảm thấy muốn chấm dứt thì mình lại quyết định cố gắng thêm.
    Mình chẳng phải là lần đầu tiên có 1 mối quan hệ, mình cũng chẳng phải chỉ 1 lần bị bỏ, mình cũng chẳng phải chỉ 1 lần bỏ người khác. Nhưng lần này, dù kinh nghiệm và hiểu biết có đủ cả, vẫn cứ thấy khó như mọi lần.
    Nhờ mọi người vào ném đá phát, cho mình tỉnh người ra.
    Chắc là cái gì vui vui, dí dỏm thì sẽ có tác dụng với mình đấy!
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ thế mà chưa hẳn đã thế. Hãy đặt câu hỏi ngược lại: vì sao người ta thẳng tiến trên đường đời còn mình thì phải xoay xở vật lộn với đời?

Chia sẻ trang này