1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em, cứu em! lông mi có vấn đề

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nini_riv, 20/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sữa chua không đường í, chắc là dùng lọai nào cũng được, giống bên làm mask đó bạn, thử xem thế nào rồi cho tớ biết với nhe. Đợt này vinamilk đắt hàng ...
  2. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Các ấy ơi bạn uyenly trả lời nè, tớ post lên đây dùm thôi
    Sữa chua vinamilk có đường ấy ơi, ko sao cả, vì có đường để lâu càng dễ lên men, kích thích mi mọc. Bỏ vào 1 lọ mascara đã hết sử dụng, (rửa sạch sẽ đã nhé).pha thêm nước cốt 1/2 trái chanh(kích thích mi mọc, làm đan mi), dầu mè khoảng 2 muỗng cafe(dưỡng mi, chống gãy rụng) , vitamin B1 nghiền nhỏ 5 viên bỏ vào(cái này ko bít tác dụng gì, nhưng đọc báo thấy bác sĩ kêu bỏ vào, thấy thơm thơm, ko bị chua mùi sữa chua, cũng thix). xong rùi nhé,mỗi tối các ấy wét 1 lớp lên mi trước khi ngủ, như người ta chuốt mascara ấy mà, đon giản lắm) Wét cách ngày để mi có thời gian mọc. chúc các ấy có 1 hàng mi dầy , dài mượt như Ly bây giờ

  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời nghe bạn kể lông mi 1 mất 1 còn.. mà tớ xin lỗi, ko nhịn được cười
    Tớ, bé ko được mẹ cắt mi nên lông mi vừa ngắn tũn vừa thưa, vừa ko cong... và tớ lại chả bao giờ dùng MP cho mắt, ko bao giờ mascara...... giản dị quá....được mỗi cái là hồi bé tớ đi học hay được khen mắt sáng long lanh.. huuu, chả hiểu sao giờ tớ ko thấy thế nữa
    Tớ cũng bon chen nghe chj LH mách nên vừa rồi cũng mua Mavala ở SG, tớ tin là hàng tớ mua xịn vì tớ dùng 3 tuần mà mi ko bị rụng đi.. còn dài ra thì tớ ko biết. tớ thấy mi dưới dày ra trông thấy, trước kia thưa thớt hiu quạnh lắm, giờ thì khá hơn, còn mi trên thì hình như có mọc nhiều hơn còn dài ra thì chưa có rõ lắm, cũng có thể do lông mi tớ nó ngắn quá, lại còn ko cong nên dài ra cũng ko xác định được...
    Túm lại là dùng Mavala chắc cũng được, sạch sẽ.. chứ dùng cái món sữa chua kia mà rơi vào mắt thì khó chịu lắm, lại có thể gây ngứa nữa. đợt truớc tớ đắp mặt yến mạch-sữa chua mà bị rớt vào mắt, suýt đau mắt đỏ... hic hic
  4. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ thành ra nhiều thứ thế này, lúc đầu chỉ có sữa chua và dầu mè, giờ lại thêm cả nước cốt chanh, vitamin B1 ... thế không cần vitamin B1 được ko nhỉ.
    Bạn gì ơi, thì bạn nên vuốt cẩn thận để nó ko vây vào mắt mà ...
  5. uyenly

    uyenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    thật ra ko có B1 cũng được, vì đợt trước Ly dùng cũng ko có B1, nhưng 1 lọ chỉ có 4k, bán đầy ở nhà thuốc tây, dễ mua wá mà ko làm cũng fí, Nhưng nói chung ko có cũng được, có thì đỡ chua mùi sữa chua.
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu lắm rồi hôm nay lại thấy topic của mình ở đây, từ bấy đến giờ lông mi của tớ đã mọc ra bình thường rồi, có lẽ do chịu khó chải mascara , chẳng sữa chua hay bài gì cả, nhanh đấy chứ, nó trở lại bình thường từ lâu rồi, bi giờ lại "nong nanh" như thưởng
  7. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nini nhé
    @bạn gì dùng mavela: dùng chải mascara như uyenly nói thì k sợ bị rớt vào mắt đâu ấy ạ, chỉ cần cẩn thận không chuốt quá tay thôi. Ai thấy cách nào hợp với mình nhất thì cứ thế mà áp dụng. Tuy nhiên tớ nghĩ mắt là phần cực kỳ quan trọng và nhạy cảm nên nếu muốn thử nghiệm cái gì trên lông mi hay lông mày cũng nên thử trước trên 1 vùng nhỏ trên tay/chân vài hôm xem có bị sao không đã.
    Không hiểu cánh mày râu vào đọc những gì chị em bàn tán về sắc đẹp thấy thế nào chứ tớ là tớ cười khoái chí nhiều phen lắm. Tớ thấy con gái đến là khổ vì chuyện làm đẹp, nhiều khi toàn tự kỷ ám thị rồi tự mình làm khổ mình. Nâng ly này chúc cho phái đẹp củng cố được thêm lòng tự tin, trước hết được thế là đã đẹp lên nhiều lắm rồi đấy ạ

Chia sẻ trang này