1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em gấp đi mọi người ơi !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_to_love_102, 27/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    1-2 tuần còn nhảy vào được nữa là 4 tháng với 1-2 năm, để nó chết già cụ đi à. Lại còn ngồi ngoài lõ đít quân tử chờ chúng nó nối lại nữa, nẫu ruột. Chờ nó tự lăn vào mình nữa chắc, tự thân vận động mà nâng vị thế mình lên đồng thời cho thằng kia chết chim từ từ.
    @chủ topic: Đến mức đấy mà còn ngồi than thở với SMS thì nghỉ luôn đi cho lành. Mà lại còn xoắn lên để gái nó phán khi muốn sẽ tự liên lạc, chán chú quá. Có xoắn thì hôm nào cuối tuần hay dịp lễ tết bỏ học mà về quê phục kích xem thế nào; ko thì có thằng/đứa bạn chí cốt nào ở quê nhờ nó để ý xem tình hình mà còn biết đường tránh nhục. Như anh thì khuyên chú kệ cha nó đi. Lần này nó chủ động liên lạc thì kệ ẹ nó một vài lần, cho nó thấy thời gian của anh chả phải là dành cho em hoàn toàn, mà đúng thực là phải thế. Lấy lại tí chất đàn ông đi.

  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác trển nói chuận
    Gái này xem ra là để chén chứ đòi 100% tim nó chắc
    Có mà nằm mớ
    Kinh nghiệm là tình cảm của gái nó là biểu đồ theo ngày, từ 0,000001% đến 99,999999%, cũng na ná cái chu kì rụng trứng ấy
    Nói chung là múc thôi, nghĩ ngợi làm gì lắm cho mòn cu đi
    Múc
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thôi mà bác, còn phụ thuộc vào mức độ sâu đậm của mối tình trc đó. Nhưng có thể là ko phải là chuyện tình cảm thì sao, nhỡ em cáo này đang gặp chuyện gia đình hay chuyện gì buồn ko tiện nói thì sao? Nên tìm hiểu kĩ trước khi quyết định làm gì chủ top ạ.
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn, cho dù rất yêu mình, nhưng con gái nó vẫn phải theo cái chu kì đó, đó là vấn đề về mặt sinh lí rồi, họ không điều khiển được. Nên lúc nào vợ em nó lên cơn điên điên là mình lại té, ko đối đầu, kệ cho nó 1 lúc là lại hết. Còn nếu lên cơn kia thì.....
  5. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chủ top một câu : nó bảo bao giờ nó cần thì nó sẽ nhắn lại, thế nó cho chủ top là cún à!
    Giải pháp : Sút nó đi, kiếm em khác!
  6. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Update Update : Đầu tiên xin gửi lời cám ơn các bác đã có ý kiến.
    Em thì em đồng tình quan điểm " cuộc sống là không chờ đợi ".Sáng nay cáo đã chủ động nt lại cho em,rùi em cũng vẫn à ê.xem như chưa có chiện hôm qua.Nhưng mà bi chừ em cứ lo lo nhỡ mà thằng kia nó lò mò lại thì chết. Các bác đã giúp thì giúp cho trót,làm sao để loại thằng kia ra khỏi đầu em nó ? Rùi làm sap để tạo ấn tượng mới. Em thì cũng khai thật là em với Cáo quen biết cũng đã lâu,tình cảm thì cũng có. Nhưng cứ lo....
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cho em ý lên dân trí chấm com đi đồng chí
    dùng dầu hoả viết chữ " anh yêu em " thật to ở bãi giữa sông Hồng. Lôi em ý ra đấy, châm lửa đốt. Bảo em nó rằng : " nếu em không yêu anh, anh sẽ nhảy vào giữa ".
    Dùng hoa quê mùa và tốn kém lắm
  8. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nếu em không nói yêu anh ngay lúc này, anh sẽ đẩy em vào giữa
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    . Em cùng fái với gái, nên em không thể đẩy đồng bọn của em vào chỗ " ngỏm " được. Bác thông cảm
  10. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hix,mấy bác lạc chủ đề oày ! Ấn tượng không phải ấn tượng chỗ đó. Ấn tượng là làm sao đi vs mình Cáo cảm giác không có hình ảnh thằng đó ! Khó cái đó. Hix,em SmS bảo trời lạnh nhớ bàn tay cáo quá ( Mới cầm tay lần đầu hôm Noel ). Cáo bảo : Vớ vỉn,mới t5 đó mà nhớ j ? Rùi Cáo có phải người yêu của Gà đâu mà gà nói thế......
    Ý cáo thế là sao ah ? Thôi thúc mình bắn tiếng hay là quẫy đây ???/

Chia sẻ trang này