1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em ra khỏi cú sốc nay với các bác ơi!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zizou0804, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cứu em ra khỏi cú sốc nay với các bác ơi!!

    Em đang trong một tình cảnh đơn độc vô cùng !!! Em sắp thi rồi nhưng nguồn động viên lớn nhất của em là cô ấy thì đang hiểu lầm em !! em không còn ai đủ tin cậy để tâm sự điều này !!!mong các bác giúp em với em mà thi trượt năm nay thì em không biết sẽ ra sao nữa bố mẹ em lại quá kì vọng vào em ,nhưng như thế này thì làm sao em có thể học được !!!
    Em biét làm gi để cô ấy hiểu bây giờ??????????


    zizou0804@yahoo.com
  2. cobedethuong2088

    cobedethuong2088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ban da lam gi de co ay hieu lam ban co biet khong?Sao ban khong tim hieu de giai thich cho co ay hieu.Neu nhu ban va co ay binh tinh noi chuyen voi nhau minh tin chac la co ay se hieu ban.Ban hay vui len va dung bi luy nhu vay neu nhu co ay khong chiu hieu ban hay hoc de quen co ay nhu vay khong phai tot hon hien thoi sao ban dau kho hi co ich gi chu,hay hanh dong di!!
    hoa mai
  3. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi, đâm đầu vào mà học, con gái củ chuối lắm. Rất hay hiểu lầm linh tinh. Con trai thì phải nghĩ về sự nghiệp của mình trước chứ nhỉ.

    Sẽ có lúc đoàn người quay trở lại
    Ta đương nhiên thành kẻ đi ... cuối.
  4. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    sự động viên là nguồn lực rất lớn, nhưng không phải lúc nào cũng kiếm ra. Nếu thật sự như bạn nói hiện bạn không có nguồn động viên nào cả thì phải tự dựa vào sức mình, con trai mà sao ăn nói nghe kỳ vậy? truớc mắt lo sự nghiệp đi đã, sau đó thì giải thích cho cô ấy hiểu. Giả sử những lúc túng cùng không có cô ấy thì khoanh tay chịu chết à?
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  5. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chết dưới váy đàn bà là cái chết ô nhục nhất, anh tưởng cha mẹ chú ruồng bỏ chú chứ một cô gái bb chú mà chú đã sợ gục ngã thì anh thiết nghĩ chú chắc cũng chả đỗ được ĐH đâu, đừng tìm ai động viên hoặc thế nào cả, nghĩ cách kiếm một việc gì đó sau khi thi ĐH ngay đi, như thế có lẽ tốt hơn... Ôn thi làm gì nữa , hãy khóc gió than mây đi chú mày ạ..Khốn nạn thay cho thằng bé :(

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao
  6. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    cai nay thi` em xin chịu
  7. hacoit

    hacoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chu em nay, chac la chi bang tuoi em chi o nha.
    Em chi ma yeu som the thi chi se cho an don ngay.
    Chi can em chu tam vao mot muc dich duy nhat la ket qua thi cua em thi moi viec se tot thoi.
    Tum lai la khong nen yeu duong som chu em a.
  8. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ là tương lai của bạn còn quan trọng hơn cô ấy ko.Tương lai của bạn hoàn toàn fụ thuộc vào chính bạn đấy,kỳ thi sắp đến rồi .Sao bạn không tìm cách giải thích với cô ấy bằng việc đỗ vào đại học?Khi đó thì giải thích cũng không muộn mà.Hãy chú tâm vào học đi trước khi quá muộn bạn ạ.
    Thân mến!!
    nhackoloi
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không còn nhiều đâu bạn ạ,chuẩn bị tinh thần để thi cho tốt nhé,sau kỳ thi này thì còn khối thời gian cho bạn và cô ấy hiểu nhau!Good luck!

    Con mai voi thoi gian
  10. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    zizou0804 xin cảm ơn tất cả mọi người về những lời động viên ,chính những lời động viên này đẫ làm cho zizou0804 nguôi đi phần nào nỗi đau này .....zizou0804 rất cảm động ....
    Các ơn nhiều lắm ... mặc dù chúng ta chưa biết gì về nhau...
    hãy là ban của zizou0804 nay được không.....
    zizou0804@yahoo.com

Chia sẻ trang này