1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với các bác ơi, huhu :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paganini, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloboba

    aloboba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đi thì phải nói lại chứ,ví dụ như bây giờ cô ấy trở lại với bác thì người yêu hiện tại của cô ta phải thất tình àh,lại trách cô ấy là bội bạc hả,bác có muốn người iu của bàc bị người ta cho là bội bạc không.
    Giờ thế này nhé chịu tốn kém tí, mua vé qua chổ cô ấy 1 chuyến để xem anh chàng kia thế nào đã,có yêu cô ấy như bạn không,hay tốt hơn,yêu thật lòng hay thừa lùc cô ấy buồn rồi nhảy vào,nếu thật lòng thì bạn nên chúc phúc cho người ta và xin lỗi luôn.Còn ko thì chuyến đi này vừa kết hợp nhận lỗi và hàn gắn lại vừa thể hiện bạn yêu cô ấy nhiều lắm
    Hehe em cũng ko biết làm như vậy có đc hông
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quan trọng là em này còn yêu ko ? nếu em còn yêu bạn, vẫn nhớ đến bạn. Nhưng lại tìm đến với thèng kia theo kiểu: yêu một người để quên một người thì.... em này đúng là ngốc. ( Mà không hiểu sao mười đứa con gái thì 9 đứa nghĩ kiểu này )Nếu đúng là theo kiểu này thì chỉ có thèng kia là lợi một số thứ. Còn nếu em kia đã không còn yêu thì thôi. Bỏ qua đi. Không thể níu kéo cái không còn tồn tại.
    Còn làm thế nào để biết e còn tình cảm không ? cái này tự bác phải cảm nhận thôi. Nếu e đó còn, cứ đeo bám một thời gian là xong ngay ấy mà. CHúc sao cho em đó vẫn còn tình cảm với bác.
  3. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hạ Vũ
    TIẾC
    Tiếc là mình sẽ không đến được với nhau
    Dẫu cho cứ sau vài ngày không liên lạc anh lại nói nhớ em nhiều lắm
    Có biết không anh, từ trong sâu thẳm
    Trái tim em khẽ một tiếng cười buồn
    Tiếc là mình sẽ không đi được xa hơn
    Dẫu anh có nói anh đang cố gắng
    Nghe trong em giọt buồn rơi lẳng lặng
    Viên sỏi chạm mặt hồ
    Sóng khẽ lan rồi lại như không
    Tiếc là một chút bâng khuâng
    Nỗi nhớ không đủ để anh nhớ em hơn nữa
    Ngọn gió vô tình đi ngang cửa
    Em mong manh đứng đợi cuối chiều
    Gieo mãi mới được mầm yêu
    Sao không chăm sóc sớm chiều hả anh?
    Đây là 1bài thơ của Hạ Vũ.Mình nghĩ, nó có vẻ đúng với tâm trạng của cô gái của bạn. Mình cũng có người yêu ở xa,cũng đã từng giận hờn và cãi cọ, nhưng con gái thường phải chịu nhiều thiệt thòi hơn con trai trong những hoàn cảnh như thế này. Nếu cô ấy đã có 1 cuộc sống khác, bạn đừng khuấy động nó lên.
    Chúc bạn tìm được một nửa khác ở bên mình và đừng bao giờ đánh rơi nó nữa.
    Thân
  4. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chắc cô ấy sẽ tha thứ cho bạn nếu bạn có quyết tâm làm lại. Hai người mới chia tay hơn 1 tháng, yêu nhau nhiều vậy đâu dễ quên. Cô ấy có người yêu có thể là quyết định trong lúc thiếu sáng suốt nhằm thế chân cho bạn. Hãy cố gắng lên, đừng để vuột mất và cũng đừng để chuyện lỡ lời tái diễn lần nữa.
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  6. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bác nên từ bỏ cái ý định đấy đi mà tìm cho mình 1 cô người yêu mới
  7. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không được rồi các bác ơi, nàng không thèm nói chuyện với em, không tha thứ cho em...
    Nhưng em sẽ không bỏ cuộc vì em yêu nàng
    Được paganini sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 07/11/2006
  8. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hic, giá mà ng yêu mình cũng nghĩ như bạn nhỉ? Nếu bạn quyết tâm cũng được thôi, nhưng có vẻ thiên thời địa lợi nhân hoà bạn chả có cái gì. Hic, cũng chân thành khuyên bạn 1 câu là nằm vắt tay lên trán mà nghĩ cho kỹ là mình có yêu thật không? Nếu thật, hãy hành động, đáp máy bay sang chỗ đó í. Còn đứng chỗ bạn mà nói yêu chắc chả ai quay lại đâu
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thôi, bỏ đi. Xa nhau như vậy thì tình yêu đó sẽ dẫn đến đâu ? Càng yêu càng khổ.

Chia sẻ trang này