1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với các bác ơi, tình ngay lý gian thế này em phải làm gì bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sixgun, 24/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he, phí thế, những quả như thế này là phải kêu oan, oan thật to vào. Đáng ra lúc nó tím mặt thì em càng phải tím mặt hơn, tím đến độ tím đen luôn. Nước mắt rơm rớm, "Em mua định để làm món quà bất ngờ cho anh dùng vào ngày sinh nhật của em. Không ngờ anh nghĩ em thế. Thôi... em về". Xong ngúng nguẩy ra bắt xe ôm về trước. Trai đang lửa nộ phừng phừng chuyển sang hụt hẫng, hối hận, ham hố thôi rồi. Vò đầu bứt tai, vừa xấu hổ vừa nuốt nước bọt vì ... tiếc, chạy theo xin lỗi năn nỉ các kiểu. Từ đây ta tha hồ thao túng, quay gà như quay dế, lúc đau thương khôn tả, lúc lạnh lùng buồn bã, lúc giả lả ngất ngư, vừa đấm vừa xoa. Dĩ nhiên, các cụ có câu "già néo đứt dây", quay vài lần cho nó chừa, cho nó thể hiện hết sự chân thành hết cỡ thôi thôi. Tóm lại, cuối cùng, rốt cục tình cảm thực sự vẫn còn thì gái đóng vai người bị chinh phục cho gà sướng, sống đời đời hạnh phúc viên mãn.

    Vui thế thôi, chuyện nhỏ qua rồi, gái cũng xuống nước hỏi han năn nỉ đủ kiểu rồi. Nếu thằng giai này vẫn đàn bà thì chỉ còn cách gái làm đàn ông, ra tối hậu thư một lần duy nhất. Gửi cho nó cái tin nhắn: "Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Em sẽ chờ anh nhắn lại trong 2 ngày, kể từ lúc này". Xong thôi. Chờ đúng 2 ngày mà ko ý kiến thì coi như vứt đi một thằng đàn bà chính cống.
  2. tk40

    tk40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tư vẹo thế này thì chít !^:)^^:)^^:)^

    Đặt mềnh vào hoàn cảnh của chủ thớt và người yêu em ấy rồi hãy phán nhé. Rơi vào tình huống ấy, chả biết cô/cậu phản ứng thế nào ??? Hành động như người yêu em ấy là quá bình tĩnh và lịch sự rồi!

    Đúng là chỉ còn cách nhờ các bạn giải thích giùm thôi. Nhưng gặp phải ông nào đa nghi hay yêu quá, e là dù có bỏ qua thì ám ảnh vẫn đọng lại trong đầu.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Dù gì cũng chỉ là trò đùa, thằng nào nghi thì nghi, giải thích thì cũng giải thích rồi, chỉ có hiểu là zai chưa chịu hiểu thôi. Có mỗi chuyện hiểu lầm mà không giải quyết xong thì sau này còn trông mong gì hơn ở thằng zai này?

    Thế nhưng, lỡ rồi e*** lại thêm quả cho chủ tốp, chớ có để thằng zai nghi ngờ thêm lần nữa. Lần sau sẽ không phải hiểu lầm nữa, mà sẽ là mất lòng tin đấy.
  4. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Sắp tận thế rồi, cái gì chưa làm được thì nhanh chóng làm đi. Sẵn có công cụ trong ví, lấy cái đấy ra dùng là giải quyết được hết vấn đề, vừa được làm cái điều mình chưa (ỏ lâu không) được làm [:D]

Chia sẻ trang này