1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nta_ietc, 16/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    hé hé, 2-3 năm nữa lấy chồng, rùi bỏ, rùi 7 năm nữa lại lấy chồng....he he
  2. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ mà có lẵ
  3. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    thế thì xúc tiến đi là vừa,hé hé, đồng chí kia đâu roài
  4. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Này em bảo bác cứ lấy vợ đi, biết đâu lấy về lại " biết thế này tớ lấy từ hồi 20 tuổi"
    Mà để cho tình hình cũng đỡ căng thẳng , chứ nhà cửa có đầy đủ roài thi thoảng bác lại dựng lều nữa thì mệt lắm.heeeeee
  5. nta_ietc

    nta_ietc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    các chú nói thì hay lắm. Nếu mà để cho đỡ dựng lều không thôi thì thiếu gì cách. "hàng xịn" thì cũng chỉ có 1T thôi.
    vấn đề ở đây là ông bà già kiên quyết lắm, do ông bà già có hứa hẹn từ xưa. Nghe như cổ tích nhỉ?
    Tôi lại rất thương ông bà già, không muốn các cụ khổ. Thế nhưng còn rất nhièu việc phải làm, thêm nữa tôi lại không yêu cô bé đó. Có lấy cũng chỉ khổ cô ấy thôi.
    Nhờ các chú tư vấn mà các chú chẳng ai tìm ra cho anh một con đường sáng nào cả, chỉ thấy trêu anh mà thôi. CHÁN
  6. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ớ cái anh này đến là buồn cười, iem đưa ra cho anh cách hay thế mà ko áp dụng, nói cho anh bit nhá, anh ko yêu ngươì ta thì ko thể cưới người ta được, anh dù có thương papa và mama đến đâu thì cũng phải nói rõ thui, chẳng còn cách nào khác, hic
  7. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ đính chính nhé, tớ là con gái nên đừng có mà gọi tớ là bác như thế, nghe tức anh ách ra.
    Còn cái anh kia, anh không iu người ta thì anh phải nói thẳng với người ta chứ, nếu cô ấy hiểu mà thường thì con gái cũng đầy tự trọng, việc gì phải lấy một lão chả iu mình. vấn đề cuối cùng là 2 bên gia đình nữa thôi, anh và cô ấy cùng giải thích, va the là ok.
  8. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tẹp nhẹp !
  9. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn nta_ietc gì đó ơi ông đang mắc vào cái vòng luẩn quẩn của hai cái " Hiếu và Tình" roài. Chúng ta thử cùng nhau phân tích xem nhé hy vọng bạn có thể tự tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất cho mình:
    Trước hết hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu nghĩa là hai người phải có sự đồng cảm, cả hai cùng xuất phát từ chân lý này và cùng nhau cố gắng để tiến tới cái đích mình cùng mong muốn. Ngay cả khi người ta yêu nhau thề thốt sống chết mà khi sống với nhau cũng có nhiều phen tưởng chừng "Ông đường ông tôi đường tôi". Bạn thử nghĩ xem nếu không yêu nhau thì cuộc sống gia đình sẽ ra sao, những lúc mâu thuẫn sẽ xử xự như thế nào khi cả hai dều không có TY?
    Mình tin rằng bạn nhận thức rất rõ điều này phải vậy không? Nếu bạn đã đồng ý với tôi như thế thì chúng ta nói tới quyết định của Ba Mẹ bạn cũng như những sắp đặt của của họ đối với bạn. Bạn rất thương ba mẹ và không muốn họ phải phiền lòng hay làm trái ý họ. Nhưng mà với những chuyện khác thì mình không nói tới chứ chuyện hôn nhân của một đời người thì là vấn đề khác rồi bạn à. Những người làm cha mẹ ai cũng thương con và muốn con mình được hạnh phúc. Cũng vì thế mà họ đã nhiều khi can thiệp (đây là trường hợp của mình gặp phải) hay thậm chí sắp xếp (như trường hợp của bạn) cuộc hôn nhân theo ý mình cho con trai. Tuy nhiên có một chân lý không thể phủ nhận rằng: hạnh phúc của ta là do ta tự tìm kiếm và do chính ta quyết định thì đó mới là hạnh phúc thực sự. Không có ai có thể thay chúng ta làm điều đó. Vì một chữ mà bạn nghĩ đó là chữ "hiếu" mà chấp nhận lấy một người mà mình không hề yêu đó thì nửa cuộc đời sau của bạn có lẽ sẽ sống trong sự nuối tiếc và hối hận. Nhưng nếu bạn phản ứng gắt gao từ chối quyết định của Ba Mẹ bạn thì có thể sẽ làm các cụ đau lòng. Theo tôi ông cần chơi bài "mưa dầm thấm lâu" khéo léo thuyết phục các cụ để các cụ hiểu ra vấn đề là thực chất giữa ông và cô gái kia hoàn toàn không có tình cảm. Tôi tin rằng nếu ông biết tận dụng và kiên trì thì Ba Mẹ ông sẽ hiểu ra thôi. Hơn nữa ông có lý do muốn tạo dựng sự nghiệp thêm 1, 2 năm nữa chắc các cụ không tới mức ép ông quá.
    Tuy nhiên bản thân ông muốn giải quyết triệt để vấn đề này thì hãy dành thời gian nghĩ tới nó đi là được rùi. Cụ thể là ông phải kiếm được một cô bạn gái về ra mắt các cụ thì mới có thể khiến các cụ yên tâm được chớ.
    Tôi không phải thuộc diện nhiều kinh nghiệm tình trường chỉ có vài lời tâm sự như vậy. Chúc cậu thành công

Chia sẻ trang này