1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với - có phải 80 và 83 khắc nhau, nếu lấy nhau là chết không ạ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boudeuse_liph, 12/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với - có phải 80 và 83 khắc nhau, nếu lấy nhau là chết không ạ?

    Hic, moi người có thể giúp em một chút được không?
    Em sinh năm 83 và bạn trai sinh năm 80, bọn em chơi với nhau cũng được gần 4 năm rồi và định sẽ cưới vào đầu năm sau 2007. Hic, tự nhiên vừa rồi mẹ ông ý lại đi xem bói toán gì đó về bảo là 80 và 83 rất khắc nhau, không thể lấy được, nếu lấy thì chỉ vài tháng là lão ý chết thôi, hu hu,
    Mẹ em đi xem (lâu rồi, lúc chưa yêu cơ), thì chẳng bảo vậy, mà 1 ông thầy (thầy xịn ý và bác ý rất hiểu biết, xem trên cơ sở khoa học chứ không phải là vớ vẩn lừa bịp đâu) còn nói là nên lấy 80 (các tuổi hợp với em la 71,75,79,80 mà , nhưng mấy anh kia hơn giừ và em cũng chẳng quen anh nào tuổi ý cả, :(( )
    Nhưng bác ý lại nói là số em ko nên lấy sớm, trước 25 tuổi thì thể nào cũng trục trặc, mà phải 27 tuổi mới lấy là đắc số cơ,
    Bây h em chẳng biết tin theo cái gì cả, vì em vẫn tin là 80 và 83 là tốt, mà có người lại bảo là xấu. Mọi người có ai biết nhiều về vụ này chỉ cho em với!
    Hic, nếu chờ đến 27 tuổi (2009) mới cưới thì lâu quá, bọn em yêu lâu rồi, giờ điều kiện cũng tương đối ổn đinh rồi,để lâu quá sợ sinh chuyện.
    Mọi người ơi, cho em lời khuyên với, có phải 80 và 83 khắc nhau lắm không? Nếu em cứ lấy sớm trước 25 tuổi thì có sao không ạ?
    Giúp em với nhé!Thanks mọi người nhiều lắm! Chúc một ngày làm việc tốt đẹp!
  2. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ fiền, yêu nhau là tiến hành đi thôi. Em mí cả chồng em chả khắc nhau hơn, em 84, chồng em 81, vừa mới cưới. Mà ông thầy bói nào cũng bảo khắc lắm. Mà gái 84, 2 đời chồng. Ông thầy bói xem cho em từ lúc mới sinh ra còn bảo không nên lấy trước 25. Em cứ lấy thôi. Không lấy đợi đến 27 để lấy người khác à?
    Bác cứ yên tâm mà cưới đi. Tốt hay không là ở mình mà. Cứ sống rồi chăm chỉ chùa chiền, làm phúc thành tâm là tốt rồi.
  3. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Ôi cám ơn bác nhiều lắm, trưa hôm qua mẹ lão mới bảo với lão ý, rồi lão ý bảo lại với em, hic, từ hôm qua đến giờ cứ như ngồi trên đống lửa ý, ông ý cũng lo gần chết, ko phải sợ chết mà là làm thế nào để xoa dịu trong nhà. Hic, đến 2009 thì chắc gì đã còn gì nữa, nên cũng muốn cưới luôn, hai đứa còn đinh tuần này đi đăng ký luôn nữa.
    Nhưng em vẫn lo lắm, có phải nếu lấy nhau tự nhiên ông ý lăn đùng ra chết không? Có ai biết tra lời hộ em cái !
    Thanks nhiều lắm ạ!
  4. ngaymoibatdau

    ngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  5. NHKhoa6886

    NHKhoa6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    vụ này chết kỹ roài
  6. huyen191281

    huyen191281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau thì cứ lấy, sống chết có số rồi, ko chết vì xung khắc thì cũng chết vì cái khác. Tớ quen 1 cặp anh chị, cưới nhau được nửa tháng thì anh ý phát hiện bị ung thư da (ác, di căn hết rồi). Lúc chuẩn bị cưới thì cũng biểu hiện mệt mỏi, nhưng cứ nghĩ là do lo lắng chuẩn bị nên mệt. Rồi lấy nhau về được 1 tuần, mệt đến bẹp dí luôn (chắc cũng do quá sức chiều vợ nữa), thế là đi khám. 1 tuần sau nhận tin sống được 1 tháng là giỏi. Thế là ngắc ngoải được 2 tháng thì bbb vợ trẻ. Nhà chồng gào lên là chị này sát chồng. Đấy mọi người xem sát gì mà sát sìn sịt thế.
    Thôi, các bạn yêu nhau, muốn cưới nhau, cái duyên cái số nó có cả rồi. Sống được với nhau hạnh phúc ngày nào cũng là cái hạnh phúc lớn rồi. Chứ nếu cứ đâm đầu nghe lung tung, bỏ dở - cho dù chỉ là một chút hạnh phúc của mình, sau này hối hận đau khổ lắm.
    Mấy bà mẹ chồng chắc ko ưa mình nọ kia, nên cứ lôi cái cớ rẻ tiền là xung khắc nhau ra để dọa nạt mình ý mà.
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cứ cưới đi rồi chờ là biết ngay ai đúng ai sai ngay ấy mà
  8. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Bạn sinh năm 1983 là tuổi Quí Hợi, người yêu của bạn sinh năm 1980 là tuổi Tân Dậu, đâu phải tuổi xung khắc, tứ hành xung gì đâu mà lại sợ chết đến thế nhỉ?
    Bạn ơi, sao mà bạn lại lo nghĩ nhiều thế, chuyện bói toán tướng số là chỉ muốn làm cho cuộc sống tâm linh yên ổn hơn thôi, người ta bảo có kiêng có lành, nhưng nếu như chuyện bói toán làm ảnh hưởng đến 2 bạn nhiều như vậy thì không nên tin làm gì. Ở đời, cái chết đôi khi không phải dễ dàng đâu bạn ah, nhất là tự nhiên cưới vợ xong, chỉ vì kị tuổi mà lăn đùng ra chết thì vô lý quá. 2 bạn cứ thuyết phục các cụ đi, 2 người yêu thương nhau nhiều thế cơ mà. Nếu mà không cho cưới, bắt 2 người phải sống xa nhau thế thì liệu cuộc sống có tốt hơn không? có tìm được người mình yêu thương nhiều đến thế không? Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé
  9. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bac oi , ong y 80 là Canh Thân đấy chứ! Thực ra em đã có lần nghe 1 người nói trên này là Thân và Hợi không phải trực xung và trực khắc nên chỉ khắc khẩu thôi chứ ko sao cả. Em hi vọng là thế, chứ cứ hình dung sau này mình lấy người khác hay ông ý lấy người khác là cảm thấy không thể chịu nổi!
    Thanks bác vì lời động viên, nhưng cứ nghĩ đến nếu lấy nhau mà không sống yên ổn đc hay trục trặc gì thì cũng không vui vẻ được.
    Mà chả lẽ đôi 80 - 83 nào cứ lấy nhau là cũng lăn ra chết à? chuyện hôn nhân ngoài năm sinh ra còn ngày tháng sinh , rồi bố mẹ, rồi những thứ khác chứ nữa nhỉ!
    nếu ko đi giải hạn thì có hết không ạ? Bây h, tiền duyên các thầy còn cắt được nữa là ,.... chẳng lẽ không giải được những cái này ư?
    Càng nghĩ càng thấy buồn, hic!
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa xem trong cuốn sách Phong thủy ....
    Nếu xét về tuổi thì đúng là tuổi Thân và Hợi khắc nhau thật. Nhưng tớ thấy người ta bảo là 2 tuổi khắc nhau vẫn có thể lấy được nhau, bạn đi xem, thầy bói sẽ khuyên bạn nên đi cửa nào lúc đón dâu về để hạn chế xung khắc . Có một điều nữa là, theo kinh nghiệm của những người quen của tớ, thì xem tuổi ko chính xác bằng xem hành ( hỏa, thổ, kim, thủy, mộc )
    Bạn sinh 83 là Thủy, bác trai sinh 80 là Mộc. Thủy sinh Mộc, chứ ko khắc nhau , Mộc sẽ nhờ Thủy, tức bác trai còn nhờ vào bác nhiều nữa í
    Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này