1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với, gái nhà em cảm nắng người khác - cao thủ có kinh nghiệm cứu gấp ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 16/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, có lẽ cũng đã lâu rồi em không vào cốc vì tình yêu của em với gái diễn ra vẫn khá êm đềm. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện, em lại vào cốc nhờ các bác có kinh nghiệm đi trước chỉ đường soi lối cho em.

    Chuyện là thế này ạ:

    Em và gái yêu nhau đã được 9 tháng 10 ngày, kể từ khi yêu gái (gái là tình đầu của em) em thường có biểu hiện gà mãn tính như thích kiểm soát gái, hay ghen vớ vẩn, thường xuyên cáu gắt với gái... Em biết là em sai.
    Có lẽ cũng một thời ian dài những chuyện như vậy liên tiếp xảy ra nên gái cảm thấy mệt mỏi, rồi thì trong khoảng thời gian ấy, có một người luôn tìm cách rình mò để tiếp cận gái, hay nhắn tin, gọi điện và nói những lời ngọt ngào với gái ( thằng cha này sinh năm 1975, làm trong bộ tài nguyên, họ có nói với gái rằng trước kia họ đã yêu một cô gái 7 năm, sau đó cô gái ấy ra nước ngoài, bỏ lại họ và từ đó họ mất lòng tin vào tình yêu, nhưng khi gặp gái bỗng nhiên họ cảm thấy ...etc nói chung là văn tán gái anh em mình đều đã quá hiểu rồi - Thằng cha này quen gái cách đây 2 năm rồi, từ hồi em và gái chưa yêu nhau, cứ dăm bữa nửa tháng nó lại gọi điện tán tỉnh một lần, nhưng gần đây hình như phát hiện ra em và gái trục trặc nên tấn công rất ráo riết) .... Chắc vì vậy mà gái đã dần xiêu lòng, và mới 2 hôm trước có nói với em rằng em và gái hãy chia tay nhau đi, vì gái cảm thấy có tình cảm với người kia, không quên được người ta.

    Em cũng có ngồi một đêm, phân tích nặng nhẹ với gái vì gái chưa biết gì về người ấy, vả lại các bác bảo sinh năm 1975 đến giờ mà chưa lấy vợ có phải hơi vô lý không? em không muốn gái bị lừa, và nói rằng nếu chia tay em cũng sẽ chấp nhận vì em luôn muốn gái được hạnh phúc, nhưng gái phải tự biết cách bảo vệ mình khi không có em ở bên cạnh...

    Sau đó gái ôm lấy em và khóc, bảo rằng "giờ thì em mới biết người em thực sự cần là anh, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi phải không anh, em không còn xứng với anh nữa vì em đã làm anh bị tổn thương". Em có nói với gái rằng cứ ra ngoài cuộc đời và nếm trải đi để biết thế nào là cuộc sống, và để biết ai thực sự cần mình, mình thực sự cần ai. Rồi em và gái quay lại với nhau, hứa sẽ làm lại từ đầu và trân trọng nhau.

    NHưng có lẽ trong lòng gái vẫn còn có hình ảnh của người ấy, vì khi em cho số của thằng cha kia vào danh sách hạn chế thì thấy gái lén xoá nó đi. Em rất buồn và bảo với gái nếu vẫn mong người ta nhắn tin đến thì sao lại đồng ý để anh cho số người ta vào danh sách hạn chế. Gái lại khóc và bảo rằng em hãy giúp gái quên đi người ta, vì gái rất yêu em. Gái van em đừng bỏ rơi gái trong lúc này, khi mà tâm lý của gái chưa hoàn toàn ổn định.

    Em buồn lắm vì người con gái mình yêu bây giờ trong mắt mình sao thật xa lạ. NHưng em không muốn gái rơi vào tay thằng cha kia vì biết rõ hắn là một con sói già. Em không muốn sau này phải ân hận vì không cương quyết giữ gái bên mình để gái phải chịu khổ.

    Mong các bác giúp em làm cách nào để cho gái quên đi người kia và làm cách nào để em hàn gắn lại tình yêu. Em xin cảm ơn các bác.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mọc ở đâu ra loại gái thích phang phịch với thằng khác rồi khóc lóc với người yêu như này?
    Anh không có lời khuyên nào thích hợp cho chú bằng lời này: chưa làm gì với nó thì cố mà làm đi, xong rồi đá ghế phủi mông rảo bước.
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Giải thích làm gì nhiều, dẫn đi chơi game đi. Chơi cái trò gì đập đập phá phá ấy. Sau đó vui thì giải thích mới lọt tai được. Sau đó cố gắng tiến hành như cách của bro sh
  4. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Có thể thấy bạn và gái tình cảm đang rất tốt đẹp.

    Bạn hãy nói cho cho gái hiểu rằng bạn có thể tha thứ cho lần cảm nẳng này và là lần duy nhất , để tiếp tục mối quan hệ
    và hãy nói cho gái hiểu rằng việc dấm dứ một thằng khác là chuyện không chấp nhận được, là mất đạo đức tình yêu

    Đặt tình huống cho gái nghĩ : nếu bạn cũng dấm dứ một cô khác như thế gái có chấp nhận được không.

    Hãy cố gắng lên, tôi tin rằng vượt qua thử thách này , giai đoạn này, tình yêu của hai bạn sẽ bền chặt hơn.
  5. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    phang ngay rồi phắn lẹ, ko mai nó lại ngủ với thằng khác rồi lại ôm bạn kể khổ cho coi, tốt nhất chú cho anh sô dt nó anh điều trị loại gái này cho
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Về tầm vĩ mô gái nhà chú xứng đáng ăn đạp. CÒn tình hình này thì cứ chúc phúc cho em nó rồi lẳng lặng làm vài nháy để sau này khỏi ân hận.
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cái gì không thuộc về mình thì đừng cố níu giữ làm gì.
    "Đạp" cho một phát rồi quất ngựa truy phong thôi.
    Vẫn khẩu quyết cũ
  8. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    gái bị thằng 75 chén rồi.Khổ thân gái, thành rau của chú kia.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tư vấn bỏ ng không xứng đáng thì tôi hiểu.

    Nhưng tôi không hiểu vì sao nhiều bạn nam hay tư vấn là "cố gắng QHTD được với cô gái xấu kia trước khi đá cô ta" trong nhiều topic quá vậy?

    Các lý do tôi nghĩ ra được là:
    1/ Các bạn nam khi bị bạn gái xem nhẹ thì sinh lòng thù hận cao độ và cho rằng chỉ khi nào mình "hạ nhục bằng hành động QHTD" thì mới hả cái hận thù kia. (Hóa ra QHTD với nhau là hạ nhục nhau!)
    2/ Các bạn nam thèm QHTD lắm nên dù lòng không thương yêu gì cô gái kia, cũng cố xác QHTD được cho bõ...thèm.
    3/ Các bạn nam sợ có ai biết tin bạn gái kia xem nhẹ mình thì nhục nhã lắm nên cố QHTD vì cho rằng hành động đó sẽ nâng ngược giá mình từ thấp lên cao, người đời đỡ khinh mình.
    4/ Các bạn nam hận người đàn ông kia nên muốn cố QHTD để sau này có cơ hội "cười khẩy vào mặt thằng kia rằng mình đã từng QHTD với bạn gái nó." (Không hiểu từng QHTD với 1 cô gái trong quá khứ thì sang trọng thế nào so với ng yêu hiện tại của cô ấy.)

    Không biết còn có các lý do nào khác nữa không?
  10. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    các mục 1,3,4 tùy người, nhưng mục 2 thì chắc chắn 100% rùi, ngoại trừ mấy đứa có rau ăn thoải mái hoặc giả bộ đạo đức thôi, cạnh gái mà không hứng thú thì mấy cái quán cafe...sạt nghiệp àh.
    mà thể loại gái này cũng nhiều lý do, thứ nhất cu cậu yêu lần đầu, tìm đâu cũng thấy lỗi, lại kém thằng kia nhiều mặt, gái cân nhắc thiêt hơn, tuy nhiên bản chất phụ nữ lại mách bảo người yêu mình thật lòng, đắn đo suy ngĩ, dự báo sớm cho chủ tốp rằng chuyện tình này cũng chẳng đến kết quả tốt đẹp đâu, lời khuyên chén rùi lượn là hợp lý, tránh dây dưa mệt người, sinh nhiều bệnh tật về sau.

Chia sẻ trang này