1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với, gái nhà em cảm nắng người khác - cao thủ có kinh nghiệm cứu gấp ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 16/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------
    ngủ hay không sẽ bàn sau, nhưng bản chất phụ nữ thường là dành hết tình cảm cho người mình yêu, mãnh liệt hơn đàn ông, chuyện khóc lóc tỷ tê với người yêu vì thằng khác không hợp với tự nhiên đâu ông à, đàn ông ai chẳng say nắng, vì đàn ông ít bị rằng buộc hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ khi có người yêu rồi còn léng phéng với thằng khác đến mức phải khóc lóc với bạn trai như vậy thì phải có vấn đề rồi, tóm lại một câu chắc chắn kết thúc không có hậu, cứ để dây dưa còn lằng nhằng (đọc câu truyện của chí phèo khi bị thị nở nge lời bà cô bỏ rơi, liền vác mã tấu đến nhà bá kiến để trả thù chưa!)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    -------------
    ngủ hay không sẽ bàn sau, nhưng bản chất phụ nữ thường là dành hết tình cảm cho người mình yêu, mãnh liệt hơn đàn ông, chuyện khóc lóc tỷ tê với người yêu vì thằng khác không hợp với tự nhiên đâu ông à, đàn ông ai chẳng say nắng, vì đàn ông ít bị rằng buộc hơn phụ nữ, nhưng phụ nữ khi có người yêu rồi còn léng phéng với thằng khác đến mức phải khóc lóc với bạn trai như vậy thì phải có vấn đề rồi, tóm lại một câu chắc chắn kết thúc không có hậu, cứ để dây dưa còn lằng nhằng (đọc câu truyện của chí phèo khi bị thị nở nge lời bà cô bỏ rơi, liền vác mã tấu đến nhà bá kiến để trả thù chưa!)
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Luận Binh Pháp : Đánh được thì đánh, không đánh được thì giữ, không giữ được thì chạy, không chạy được thì hàng, không hàng được thì tự tử. Bác tự xem mình đang ở cái giai đoạn nào thôi.... Nhưng e thấy có vui văn thơ ở đây :)
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trường hợp như ku chủ thớt, ở các trang web trẻ trâu chúng nó gọi bằng mỹ từ rất thơ mộng " cảm nắng", nhiều đứa cảm hứng bốc lên còn sáng tác cả thơ ca rồi tô xanh tô tím chữ nghĩa để lãng mạn hoá, hợp pháp hoá cái tính l.ăng nhăng này.

    Giờ chú cứ ôm nó vào lòng, vuốt ve, nỉ non, lau khô giọt nước mắt thánh thiện và tội nghiệp kia cho anh, nhân tiện an ủi thật lực vào, ví dụ " Thôi em đừng sầu nữa cho mắt nâu hoe lệ, nỗi buồn hoa phượng của em là nỗi đau nhân thế, nó chứa chan tính nhân văn, nhân bản, thậm chí là cả nhân dân....Anh sẽ bên em mãi mãi mặc dù thằng ôn 75 kia không những hót hay mà còn lắm tiền hơn anh, bla bla...".

    Xong thì chú đi tìm con khác là vừa.
  4. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    nói chung, ca này mà tiếp tục thì còn nhiều ám ảnh lắm
    bạn liệu có vượt qua đc không đây
  5. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dạ xin nói rõ hơn là gái nhà em mới chỉ có tình cảm thôi ạ, chưa làm mấy chuyện ghê rợn như các bác trên kia tưởng tượng. Em muốn các bác tư vấn giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này cơ ạ, hoàn toàn không muốn làm điều gì gì đó để gỡ lại chút danh dự vì làm như vậy thì mình cũng đâu khác gì những người khác phải không các bác.
    Em biết có lẽ trong quá khứ, các bác có thể cũng đã từng vấp phải chuyện như vậy một lần và có thể các bác không có cách để vượt qua, các bác từng đau khổ vì điều đó và cuối cùng nghĩ rằng những người con gái như vậy xứng đáng bị phũ phàng... nhưng theo suy nghĩ của em làm như vậy đâu có làm cho mình được hạnh phúc hơn đúng không các bác? Tại sao lại buông xuôi để rồi chứng kiến cảnh mình chịu khổ đã đành, người con gái mình yêu thương và gắn bó bên cạnh mình một thời gian dài như vậy cũng sẽ phải chịu khổ. Em muốn cố gắng khi em còn có thể.
    Chuyện ám ảnh thì em sẽ không ám ảnh đâu, bởi em biết trong chuyện tình cảm dù thực sự yêu một người nhưng, có lúc con người ta cũng sẽ từng bị rung động bởi một người khác. Không ai tránh được cả.

    Em mong muốn bác nào có kinh nghiệm trong vấn đề này chia sẻ với em kinh nghiệm, rằng các bác đã làm những gì để vượt qua giai đoạn tương tự như của em. Còn những lời tư vấn như ph.ang phịch xong rồi chuồn, đá đít thì em xin cảm ơn và không cần viết ra đâu ạ.
    Emĩn cảm ơn các bác đã giúp đỡ em suốt thời gian qua, kể từ khi em cưa cẩm gái cho đến khi em gặp rắc rối này.
  6. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sống càng lâu thấy câu này cảng chuẩn: "Cái gì ko phải của mình thì cũng đừng cố níu kéo"
    Con gái khác con trai ở chỗ khi đã thực sự yêu ai thì nó chẳng quan tâm đến thằng nào nữa, vậy có 2 trường hợp: 1/ Trước giờ nó chưa thực sự yêu chú, 2/ Nó thực sự yêu chú nhưng đã đến lúc tự nhiên thấy trống rỗng

    Nếu trường hợp 1 thì chú và thằng kia như nhau, chú có lợi thế về những quan hệ tích lũy từ quá khứ, thằng kia có lợi thế về việc làm em nó rung động tại thời điểm hiện tại => Nhìn qua thì cảm thấy chú có nhiều lợi thế hơn, nhưng thực ra thằng kia mới là cửa trên. Nếu nó thật lòng nghiêm túc yêu em nó và tấn công mạnh mẽ thì chú nắm phần thua 90%, khả năng thằng đó yêu nghiêm túc cũng cao vì nó 75 cũng mót vợ rồi :)), gái có thể cũng nhận thấy điều này và tuổi thằng này tiền bạc công danh có thể cũng ổn định ngon lành hơn chú

    Nếu trường hợp 2: nếu trước đây nó thực sự yêu chú, nhưng giờ nó lại say nắng với thằng khác có nghĩa là chuẩn bị làm vài phát trước khi giải tán đi nếu ko thì hối tiếc

    Tóm lại, chú ko phải ko có cửa để thắng nhưng có vẻ gian nan vật vã mà phần thưởng chưa chắc xứng đáng với công sức bỏ ra. Vì vậy chú nên có phương án 2 & phương án 3. Và cũng nên chén vài phát (đừng bảo vì khả năng chén có hạn lại phải nhờ mấy anh trên này chỉ giúp)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lý do 2 thì chuẩn rồi, điều đó là đương nhiên vì sứ mệnh phát triển nòi giống nó là phản xạ tự nhiên của giống đực, nó hình thành từ khi xuất hiện sự sống trên trái đất. Chẳng qua xã hội bây giờ văn minh phát triển, và cảm xúc tình yêu của con người cũng phát triển vượt bậc hơn con vật. Nên giống đực con người khác giống đực con vật ở chỗ biết kiềm chế bản thân :D. Thử hỏi một giống đực đàn ông nào đi đường nhìn thấy một giống cái đàn bà ***y hấp dẫn rừng rực xinh đẹp mà ko liên tưởng đến cảnh vật vã cùng nó trên giường? nhưng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, đụng vào là lên đường ngay :))

    Còn mấy cái lý do khác thì bạn đoán sai toét, phải chăng bạn đang suy từ lòng dạ đàn bà ra để quy kết cho đàn ông. Đàn ông ở đời quân tử vẫn nhiều hơn tiểu nhân, ngay cả bọn tội phạm trong tù nó cũng phân biệt và ghét mấy thằng tiểu nhân như thế
  7. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Dạ abc xyz thì em đã rồi ạ. Em lại là người đầu tiên của gái. Cái chính là em không muốn gái trở thành rau của người khác. Vì dù sao em cũng có trách nhiệm mang lại cho gái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đến một lúc nào đó khi mà em thấy thực sự không thể cứu vẫn được thì em sẽ buông tay gái ra, để gái tự sinh tự diệt mà không hề áy náy.

    Mấy ngày gần đây gái và em tình cảm vẫn tốt, em cũng không hỏi đến người kia nữa và gái cũng vậy. Chiều Hôm qua em bị sốt, lúc nửa đêm thì sốt cao nên gái đêm hôm lặn lội qua nhà em và thức cả đêm để chườm lạnh cho em. Sáng ra thì gái chở em sang nhà gái để xông và thuốc men cho dễ (vì em ở một mình, ăn ngoài quán nên không có nồi niêu gì cả, không đủ đ kiện để nấu nướng, đun nước). Em nằm bẹp bên nhà gái một ngày thì đỡ sốt và em về. Tối gái lại sang nhà em cạo gió cho em lần nữa.
    Em thấy từ trước đến nay tình cảm của gái dành cho em không phải là giả. Hơn thế nữa hôm uqa gái còn thề độc trước mặt em (gái rất mê tín) là "nếu như còn liên lạc hay nói chuyện tình cảm với người kia thì gái sẽ bị...vô sinh :(" - (gái nhà em sợ nhất là ko sinh được con, lần trước nghi ngờ bị tiểu đường cứ khóc lóc suốt).

    Em nêu ra dữ kiện để các bác có cái nhìn rõ ràng hơn, nhằm giúp đỡ em ạ. Mong các bác tiếp tục tư vấn cho em.
  8. khoingocvu

    khoingocvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nếu ny bạn mà còn trẻ thì trách ít còn lớn tuổi rồi thì trách nhiều. Trẻ thì trách ít vì em nó còn bồng bột chưa hiểu đời, những kiểu gái này thì nói chung yêu nó vừa vừa thôi, đến lúc chia tay hay nó làm gì mình cũng không hối tiếc. Còn lớn tuổi rồi thì phải xem lại bạn và em ấy. Nếu đã yêu nhau mà còn tơ tưởng đến thằng khác thì phải Xem Lại Ngay. Mình cũng không bao giờ chấp nhận lấy một loại vợ như thế...
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú woman gì ở trên nói chuẩn đấy.
    Các chú đàn ông mà khi yêu đương hay nghĩ ngợi quá đâm ra yếu ớt và ẻo lả. Những thứ quan tâm tỉ mỉ kia là bản năng thiên bẩm và bổn phận đàn bà nó phải thế, không việc gì phải oánh giá cao.
    Khi các chú oánh giá cao những việc đương nhiên phải rứa, thì gái nó làm gì sai trái, thậm chí ngủ với thằng khác các chú cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.

    Anh vẫn bảo lưu ý kiến là âm thầm đạp cho nó phát!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này gọi là họp chi bộ chú ạ, bí thư thông qua rồi thì các đồng chí khác cứ thế mà biểu quyết.
    Đoàn kết và thống nhất thế còn gì?
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    anh ước jjjj chủ thớt là anh nhỉ để anh đá phát rồi phắn cho gái nó biết tội nó đáng bị thế nào. Chủ thớt vừa ấu trỉ vừa si tình đến mức ko thể cảm hóa dc thôi thì đành vậy chú cứ an ủi vổ về em nó, khoảng dăm bửa nửa tháng nữa sau thàng 75 sẽ có thằng 74 nó dúp chú khôn ra

Chia sẻ trang này