1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với, mẹ em bị bệnh gai đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm, mẹ em muốn đi chữa bằng y học cổ truy

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi CHARACTER_LT, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với, mẹ em bị bệnh gai đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm, mẹ em muốn đi chữa bằng y học cổ truyền

    Các bác làm ơn cứu em với , chẳng biết nói thế nào bây giờ . Nhà em h chỉ còn 3 mẹ con ,em em còn nhỏ mà mẹ em năm nay 50 tuổi rồi , mỗi lần nghe mẹ đau lưng , mệt mỏi em sốt ruột lắm chảng biết làm thế nào,em cảm thấy hoảng sợ với những câu như " tao đau quá, tao đau đến chết mất" nghe mà ức chế nghe mà thấy mình thêm bất lực, không làm được cái zì cả, em biết làm thế nào đây
    Các bác có ai biết bệnh này ở đâu có thể chữa đưọc thì chỉ giúp cho em với, (em nghe người ta nói là bệnh này nên chữa băng y học cổ truyền thì tốt hơn)chứ em lo lắng lắm, sốt ruột lắm chứ mỗi lần thấy mẹ đau em chị muốn đập vỡ mọi thứ
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thật khó cho nhà cô ! Thực tình, chỉ với mấy thông tin quá sơ xài như thế anh em nhà cháu cũng khó có thể tư vấn một cách xác thực và hợp lý được !?! Như đã có lần nhà cháu đã nói ở đây vzìa chuyện vôi hóa rùi (http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/683611/trang-25.ttvn) Vôi hóa hay gai đôi đốt sống cổ cũng cùng một nguyên nhân, chỉ là giai đoạn đầu thì là vôi hóa, giai đoạn tiếp sau sẽ phát triển thành gai đôi mà thôi. Những mảng vôi hóa lâu ngày xùi ra như gai hai bên đốt sống, chèn kích vào hệ thống thần kinh dọc hai bên cột sống, gây khó chịu cho người mắc, thậm chí khi trở trời gây đau nhức kinh khủng.
    Chính sự vôi hóa đó cũng góp phần đẩy cho đĩa đệm đốt sống bị chệch ra khỏi vị trí bình thường. Nếu người mắc lại phải lao động nặng (mang vác nhiều) thì việc xảy ra chuyện "chệch đĩa đệm" lại có xác xuất lớn hơn nhiều. Để xử lý vzụ "chệch" này là cả một vzấn đề ! Cần phải tiến hành đồng thời hai việc :
    - Thứ nhất là chữa trị tận gốc sinh ra vôi hóa là điều trị từ tạng Thận.
    - Thứ hai là phải kết hợp luyện tập và xoa bóp bấm huyệt để xử lý vzụ "chệch đĩa đệm".
    Việc chữa trị này đòi hỏi hao tổn vzìa nhiều phương diện; sự kiên trì, thời gian, tiền tài vật dụng,.. và quan trọng nhất là tìm được hướng xử lý đúng đắn. Nếu không thì "tiền mất tật vzẫn mang" !
    Nhà cháu nghĩ nhà cô phải thật "bình tâm" để "ứng phó". Chớ cứ "đá thúng đụng nia" thì chẳng thể nào mờ giải quyết được. Có khi còn làm cho mọi chuyện rối tung lên nữa ấy chứ !
    Nếu như "đấng sinh thành" của nhà cô ở Hà nội thì thử đưa đến Đông y Hòe Nhai khám và điều trị thử cái coi !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 21/02/2007
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải hỏi ở mục "chữa bệnh bằng..." mới phải. Hỏi ở đây lại mất công Mop Kun phải làm chân "bưng bê" từ chỗ này đặt sang chỗ kia.
    Nhà cô gì ơi, nói chung tuổi già là sẽ thế. Khi tuổi tác càng cao, sức nặng của nó càng đè lên người chủ của nó. Cột sống, cơ xương, nói túm lại cái gì cũng "rệu rã" rồi. Đã "rệu rã" mà còn phải "lo lắng" nhiều thì đau thôi. Chuyện bình thường, nhà cô wuýnh như thế thì bác Đoài mắng khéo là đúng
    Về nguyên tắc khi đã "rệu rã" thì chúng ta phải bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng rồi thay dầu thay nhớt... Làm cho máy hoạt động tốt trở lại. Muốn như vậy thì cần phải có một ông thợ và có dầu nhớt xịn. Muốn có dầu nhớt xịn thì hoặc là tự mua mà đổ vào, hoặc là ai đó mang đến cho. Chỉ có vậy thôi. Nếu máy "rệu rã" rồi mà không mang đi "chỉnh lại" thì máy sẽ hỏng. Mà hỏng thì đâu dùng được
  4. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Dạ , vì tính khẩn cấp nên em phải lập ra topic riêng chứ nhiều lần em vào mục "chữa bệnh bằng" chẳng thấy ai trả lời mấy , mới cả em cũng được biết là cái bệnh của mẹ em nên chữa bằng các phương pháp kiểu như yoga nên em mới vào box mình để tham khảo ý kiến và mong nhận được sự giúp đỡ tận tình của các bác chứ em cũng phải lập đến mấy cái topic ở nhiều bõ khác nhau đấy ạ
    Điều em mong nhất bây zờ là ai giúp em cho em xin mấy cái địa chị uy tín nào đấy để em đưa mẹ em đi chữa chứ mẹ em đau suốt từ mồng 1 tới zờ, chẳng đi lại đươc mà cũng sắp phải đi làm rùi,....sốt ruột quá
  5. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã PM cho bạn rồi. Nhưng bạn chú ý bình tĩnh, không khéo chưa chữa cho mẹ lại phải chữa cho con đấy
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn CHARACTER_LT thử cho mẹ của bạn niệm con số : 6000 thử xem. Đây là phương pháp chữa bệnh bằng tượng số Chu Dịch theo số Tiên Thiên Bát Quái. Mình ko có dịp phân tích kỹ, nhưng bạn hãy thử cho mẹ của bạn niệm thử các số đấy: 6000, niệm giống như suy nghĩ về nó, đọc thầm trong miệng, cách quãng khoảng 0.5-1s nhé!
  7. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn đã có những triệu chứng gì? Nếu thấy tê tay hoặc nhịp tim bất thường (có hiện tượng ảnh hưởng tới thần kinh thực vật do tổn thương cột sống) thì nên can thiệp bằng Tây y trước rồi hãy tìm thầy thuốc Đông y sau.
    Chúc mẹ bạn chóng lành bệnh.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác nì khí tệ ! Người ta đang "tá hỏa tam tinh" mờ ! Anh em ta ở đây ai cũng biết cái vzụ đang phải "chữa trị" cho con trước mẹ đó thui ! Cái cần thiết là phải trói cái "con vượn tâm" và "con ngựa ý" của con trước rùi mới bàn chuyện trị cái chi cho mẹ sau mờ !
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh vờ..."

  9. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tròi ạ , đang như vậy mà bác còn đùa em được sao, bác thủ hỏi xem, nếu bác là iem thì sẽ thế nào , vâng thoi thì bây zờ các bác chỉ đường chỉ lối cho em , bây zờ phải tìm được vị bác sĩ nào chỉ cho mình cách chữa và luyện tập chứ
  10. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này