1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với, mẹ em bị bệnh gai đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm, mẹ em muốn đi chữa bằng y học cổ truy

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi CHARACTER_LT, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Năm mới em phải hại người đầu tiên xui xẻo nghe em...
    về cái bệnh đau khớp này thì em xin post lại cái toa "bổ thận" ngày nào.
    1. Cốt toái bổ
    2. hà thủ ô (loại tốt)
    3. Uy linh tiên
    4. Đổ trọng (bắc)
    5. Ba kích
    6. Tục đoạn
    7. Độc hoạt
    8. Quy điều (phiến, bắc)
    9. Ngưu tất.
    Mỗi vị 100gr chia làm 4 toa. Ngày uống 1 toa, sắc 3 chén còn 1 chén. xác còn lại xắc thêm 1 lần nữa uống trong ngày.
    Ghi chú: EM HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TOA THUỐC NÀY ! Ai có gan liều thì có gan chịu ! Hết bệnh thì em cũng chẳng có xu nào ...
    Về y lý thì toa này bổ thận là chủ yếu, thận sinh dịch, làm trơn các khớp, giảm đau và làm mềm, mòn các sụn vôi.
    Về thực nghiệm thì cả nhà em đều có di truyền bệnh khớp, bất cứ thành viên nào cũng được truyền bài này mà ngâm rựu uống thay ... nước.! Nói nghiêm túc thì chưa thấy ai bị gì cả.
    Toa này ra Hải Thượng Lãn Ông mua thì chính xác là 40k. nếu 4 ngày ko có chuyển biến gì thì cứ thông báo em. còn nếu bớt thì phải uống ít nhất là 3 lần như vậy nữa mới khỏi.
    Có gan thì khỏi, thế thôi !
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Phát cuối cùng nhà cháu trả lời nhà cô đó. Nếu mà nhà cô không hiểu nữa thì nhà cháu cũng đành chịu à.
    Nhà cô tính lại coi, nhà cô đang lên đây tìm cách giúp mẹ nhà cô chữa bệnh hay là lên đây để "làm mình làm mẩy" vậy? Nhà cháu hỏi thật đấy?
    Nếu nhà cô lên đây để giúp mẹ nhà cô chữa bệnh thì nhà cô chỉ cần PM cho người nhà cô muốn nhờ. Xin người đó cái hẹn. Rồi gặp mặt, rồi hỏi gì thì hỏi, rồi làm gì thì làm.
    Không biết là như vậy nhà cô đã đủ hiểu chưa?
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 25/02/2007
  3. CHARACTER_LT

    CHARACTER_LT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá em đâu có dám làm mình làm mẩy zì đâu, quả thật là em không biết mấy về căn bệnh này, lên đây để hỏi biết thêm thông tin và xin địa chỉ , em cũng không biết là "bác sĩ, lương y " cũng chính là member của box,
    Hơn nữa bác toàn dùng nhũng tù như" nhà cô" em nghe có vẻ trang trọng quá , hơi xa lạ , cảm giác không gần gũi lắm, bác thông cảm
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    @ Lazura: Tớ là dân Tĩnh KC sao bạn lại hỏi SY?
    Vậy thì trả lời ko thì mang tiếng "bơ" : thắc mắc cụ thể thì bên SY trả lời rồi, thắc mắc chung thì tham chiếu mục lục ở trang 1 topic Giới thiệu SY...
    @ CHARACTER_LT: "Nhà cháu", "nhà cô", "nhà bác".. chỉ là cách xưng hô thôi, ko có ý gì cả. Bạn ko nên phân tâm nữa, PM cho bác Kedohoixudoai nhé. Trăm nghe ko bằng một thấy.

Chia sẻ trang này