1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với! mỡ dâng tới miệng rồi ..... mà ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigchild, 14/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với! mỡ dâng tới miệng rồi ..... mà ....

    các cao thủ ạ! hix, em vốn là gà cụ lâu năm.nay mạo muội vào đây xin tư vấn, vì nghĩ tủi quá. mỡ dâng tới miệng rồi mà còn bị giựt mất. huhu

    chuyện là thế này:
    1 tháng trước đây em có quen một em cáo 9x đời đầu (1990), là hoa đã có chủ (9x dạo này yêu sớm nhắm). là gái đã có bồ. làm ở tiệm tóc dưới công ty em làm

    ban đầu em cũng hok để ý, mờ sau thấy cáo nó dễ thương quá nên buông lời tán tính. , ko ngờ cáo nhà ta bắt sóng nhạy quá. thế là 2 bên lao vào đưa đẩy qua tin nhắn, yahoo, và buôn dt tá lả

    thời kỳ quen cáo nào em tuy là gà nhưng đã lĩnh đòn bao nhiêu năm nên cũng biết chảnh chóa với cáo. , theo em thấy thì cáo nó cũng ngất ngư với em lắm. (tuy là thằng bồ ngày nào cũng tới đưa đón).

    cáo hay mua đồ ăn về lén lén dúi vào tay em (sợ mấy chị tiệm tóc phát hiện) hjhj.

    chuyện thằng bồ cáo em không quan tâm mấy, vì nó bị bịnh khổ dâm, ngu lắm (chuyện này em kể sau), nhưng em cũng có nhắc cáo hãy lựa chọn giữa em và bồ của cáo

    mới hồi chiều này, cáo nó mệt ko đi làm nên em rủ đi ăn. cũng ôm eo, bẹo má, nắn tay khí thế lắm (cáo phản đối rất yếu ớt) hehe

    tưởng ngon ăn, ta có thể mở đường cứu nước từ đây, hix

    vậy mà ...

    ngay tối hôm nay. cáo nó nt cho em. hỏi vớ va vớ vẩn kiểu 9x thiếu hệ điều hành , làm em cũng vớ vẩn theo. hừ

    chuyện là lúc ấy nó đang tính chuyện chia tay cu bồ nó, nhưng cứ vấn vương chưa dứt, em bồi thêm vào vài tin, thế là anh chị chia tay nhau thật. hừ. tưởng xong. ai dè cáo bù lu bù loa lên rằng anh ý là người quan trọng nhất đời em, tại sao chia tay rùi mới nhận ra. (em nghĩ là cáo ta chỉ vớ vẩn, thấy thằng culi chạy mất rồi tiếc lên tiếc xuống thôi)

    nhưng mà nó khóc bạo quá. nghỉ chơi với em luôn, hix, đau, giờ em chẳng biết phải làm sao tiếp. nó vừa khóc vừa kể chuyện cu bồ nó làm em vừa tủi, vừa buồn cười, vừa khinh mấy hạng gà

    tiện đây em kể luôn cho các bác tại sao em chửi cu kia ghê thế vì là thế này:

    trong lúc bấn loạn, cáo bù lu bù loa nhắn cho em cái tin thế này:

    hồi trước em chỉ gặp một người con trai chi biết lợi dụng em (cáo năm nay 19 tuổi), nhưng không hề iu em. và em đã gặp boo (cu bồ cáo) . boo làm tất cả vì em. dù thế nào ảnh vẫn yêu em, ảnh nói em là người cuối cùng ảnh yêu , ảnh nói là ảnh có thể bỏ tất cả nhưng không thể bỏ em.

    Sinh nhật ảnh em chưa kịp tặng quà cho ảnh mà ảnh đã tặng quà cho em (????) . còn dẫn em vô tiệm vàng mua nhẫn rồi cầu hôn em (sặc sặc) . nhiều lúc em nói không yêu ảnh, ảnh buồn lấy dao tự cắt tay mình, nhiều lúc em cắn ảnh sưng hết cả người , ảnh cũng cắn răng chịu đựng

    đưa tay cho em cắn , em cần gì chỉ cần gọi dt là boo có mặt , boo làm tất cả vì em "

    hix, đấy các bac xem, loại gà như thế ko chửi thì phí lắm.

    em thích cáo thật lòng. em cũng đã trải qua chính chiến, cũng đau khổ tột cùng, giờ gặp cáo, em muốn tìm 1 chốn bình yên cho mình. vậy mà .... vừa diệt được 1 con gà thì mình lại thành gà

    tội nghiệp cáo dính phải cu bồ bịnh hoạn quá, em cứ nghĩ mình có thể giải thoát cho cáo khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu, nhưng mà giờ sự việc như thế em chưa từng trải quá. chẳng biết làm thế nào. em thực sự mong mỏi các cao thủ vào cho ý kiến

    giúp em, và giúp cho cả cáo nữa. em nghĩ cáo mà cứ dính vào cu boo này thì chỉ có khổ. cu này quản lý em như bố với con ý. hay kiểm tra tin nhắn và luôn luôn đi kè kè bên cáo. kể cả những chuyến đi chơi của gia đình hắn cũng mò theo bằng được

    hix. xin các cao thủ vào giúp em hix, em vô cùng cảm ơn ạ
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    cáo nó vừa nhắn: " em ko thể mất B dc. em sống ko thể thiếu boo. em phải làm sao hả anh"
    mịa! em ghét nên im luôn và lên mạng hỏi han kinh nghiệm của các bác. cúi xin các cao thủ và tư vấn dùm em. huhu. tội nghiệp em lắm các bác ơi
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Bác chọc gậy bánh xe vào chuyện nhà người ta òi. em kia thì thuộc kiểu bắt cá hai tay. nghỉ đi cho nó lành
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đủ tuổi lao động rồi mà sao tán gái vẫn cứ xoắn như giun vừa bị moi khỏi đất thế . Con nhỏ đầu 9 đó còn nhóc , tính chưa ổn định . Cứ để nó sụt sùi đêm nay đi , sáng mai đi làm tạt qua xem điệu bộ con nhỏ thế nào rồi điều trị tiếp . mà xoắn nó thế thì phải xúc tiến pháo nó ngay càng nhanh càng tốt . Vì lứa tuổi tụi nó còn thất thường sớm nắng chiều mưa , trưa cầu vồng . Anh đảm bảo nếu pháo được nó một lần rồi thì đầu chú hết xoắn ngay , kể cả con nhỏ nó lần sau nó có doạ nốc bả chuột đi chăng nữa .
    Tối mai làm về nhớ báo cáo tình hình cho anh , em trên này coi nhé .
  5. ttb1988

    ttb1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    bác cẩn thận bị thằng 9x kia chí phèo cho một phát đấy
    9x là kinh lắm
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Haizz ... mấy ẻm 9x làm tóc , xếp bóng bia e kinh qua vài e ... ( e thề , e hứa e đảm bảo ko bốc fét vì e nghiện đánh bi a và toàn cắt tóc tiệm , nhuộm tóc thành thói quen ... )
    Toàn ẻm ngon ngực tấn công mông fòng thủ , biết chăm chút đầu tóc ăn mặc , toàn e đi làm sớm va chạm XH hội sớm , yêu sớm , kinh nghiệm đong zai , lả lướt ăn đứt các e sv trẻ ...
    Nhưng cuối cùng toàn bồ bịch vui vẻ , đi với nhau cặp kè cho vui chứ chưa bao h xđ hay lên cháo lên cơm gì lên cháo gì kả ...
    Môi tr làm việc của các e này hơi thị fi chỉ kém so với gái làm rượu ở Bar thôi , xung quang nhiều thèng tán tỉnh trêu đùa ( tuy nhiên ít thèng nghiêm túc , cợt nhả chơi bời là chính ... )
    Thật 1 điều đa fần các em ý óc hơi ngắn , và theo zai nặng vì bóng sáng hay tiền bạc ... ( đa số thôi ạ , e ko dám vơ đũa kả nắm ... )
    Kái kiểu e của bác , bác nếu thích chơi bời chấm mút tí thì cứ ngon hơn thèng zai kia đã ( mà thèng kia thế thì bác ngon hơn chắc rồi ... thế cáo nó mới ăn mảnh với bác chứ ) , rồi từ tốn mà đánh là thắng , có cơ hội là fải xỏ mũi đưa lên giường ngay , hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ...
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Chuyện như hài. Càng ngày càng nhảm các bác ạ. Cái xã hội đảo điên này, thật chẳng biết đường nào mà lần
    @ chủ Top: không bảo bác bịa nhưng sao đi làm rồi mà để 9x nó vờn như mèo vờn chuột ấy. Bác chê thằng bồ nó mà loanh quanh thế quái nào bác chuẩn bị nhảy vào thế chỗ nó rồi đấy.
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hóng phát , chuyện chủ thớt giống mềnh phết ...... Có điều thằng cu 9x chủ thớt kể vẫn còn tốt chán hẹ hẹ.
    Đang xem cách rải quyết của gà cụ này ntn ....
    Mà như mấy bác ở trên đã nói , mềnh cũng ko có thiện cảm lắm với gái ..... ở cửa hàng gội đầu mí lị cắt tóc .
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    vầng! các cao thủ đã vào sân, em xin tường thuật trận lũ hồi hôm tiếp ạ.
    chuyện gái làm tóc với gái bar thì đã rõ rồi. con cáo 9x em gặp còn khá 1 tí. em nó vừa tốt nghiệp 12 và cũng mới vừa vào học nghề làm tóc 3 tháng nay.
    tâm hồn còn tạm gọi là ngây thơ cụ. dễ bị dụ, tin người lắm. theo em là thế.
    em ban đầu cũng định chơi bời cho vui. nhưng sau cũng khoái khoái, bi giờ tự nhiên thấy buồn buồn, nản thật
    hôm nay em lợi dụng thời gian vàng ngọc của công ty lâm la lấm lét xuống thám thính mà chẳng thấy cáo đâu.
    có lẽ tối khóc bạo quá. + ngốc quá suy nghĩ nhiều nên giờ nằm vật ở nhà rồi
    các bác dạy phải lắm. cứ từ tốn mà tiến. nhưng trong thời gian gay cấn này em thực sự ko biết phải làm gì.
    nhìn gái nó theo cu kia hoài cũng kỳ. chờ lâu, chúng nó tỉ tê, cu kia thấy động, thịt mất cáo của em thì nguy. các bác ạ
  10. 1102nick

    1102nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hừm...........Gái ở M3 M4 đúng không chú ?

Chia sẻ trang này