1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với! mỡ dâng tới miệng rồi ..... mà ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigchild, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thì em cứ thử yêu em kia đi xem em có fải quản lý ko?
    còn vụ nhẫn cầu hôn là mợ chỉ vd thôi, hình như em chưa xem fim "hãy đợi đấy " nên em mới to mồm nói nhỉ, mà sự thực thì gái đã về với em đâu, chứng tỏ cái cách của em ko ổn tẹo nào.chẹp. thoai giải tán đi cho lành em a
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Trình anh zai này ko biết đến đâu, nhưng e là không ăn thua.
    1 con bé gội đầu nhãi nhép mà phải loạn lên dư thế à?
    tầm như bé ấy chả việc gì phải lăn
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Mợ đương nhiên là gái. Chú đừng nghĩ vụ này ngon ăn , mợ nói ko sai đâu.
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    sao toàn các mợ vào tư vấn thế lày nhỉ . từ xưa đến nay làm gì có chuyện cáo vào tư vấn cho gà thịt cáo nhỉ
    dù sao cũng cảm ơn các mợ đã ghé thăm topic . các cao thủ vào giúp em phát đi, em xoắn lắm rồi
  5. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Định chơi bời có nghĩ đến một ngày cảm xúc bị chai sạm ko? Bạn có nghĩ đến 1 ngày mình cảm thấy có lỗi với người con gái và với chính bản thân mình ko? Nhiều lúc cái gì tự nhiên nó đến với nhau mới là cái trân quí, khó tìm...
    Đạo đức giả đấy đừng tin
  6. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    thật cao thủ
    sao mà chỗ các bác lắm em gội đầu thư giãn dễ dụ thế nhỉ, chả bù chỗ em, kêu nó cạo thêm tí ria má nó đòi tính thêm tiền
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ha ha mới đọc bài của bác em cứ tưởng đứa nào trộm nick bác chứ .
    tình hình là sau 1 đêm buồn chán như con gián, bắt bỏ vào háng
    . tối hôm sau đó em lên mạng thì bắt gặp cáo con đang online
    ngay lâp tức em nhảy sổ vào blalba tới tấp thì nó hỏi em tại sao ko trả lời tin nhắn sau cùng của nó tối hôm đó (tn thế nào thì xin mời các bác đọc ở trang 1)
    lúc ấy gà nổi tính gà lên, quác quác với cáo con là: em biết anh thích em rồi mà hỏi như vậy làm sao mà anh trả lời đây. hixhix bó hand, bó foot, bó bo đỳ lun
    cáo con nhe nanh đùa lại rằng: đưa thân đây em bó cho, hí hí
    sau đó gà em lại nổi máu gà lên tiếp (đấy các bác xem. gà mãi mà vẫn ko hết gà) gà lại hỏi cáo:
    thế em quay lại với boo rồi à!!!
    cáo nó ko trả lời, rồi sau đó out lun
    hix
    sang ngày hôm sau. cáo nó đi làm trở lại. em ức, íu thèm nhìn mẹc nó. thế là nó nt cho em. theo kiểu "ngoan, lại chị thương, chị cho mày ngửi váy tí này" - bố nó con cáo ranh. tưởng cụ gà lắm hử, cụ gà nhưng sách vở cưa gái trong cốc tvty cụ thuộc làu làu rồ
    vì thuộc làu làu nên em biết ý cáo. gà em mới ra bồi thêm 1 cái tin hình như là khá gà nội dung đại loại là cáo đã chọn ai. nếu chọn ai thì nói ra nhanh, để anh còn lượn đi với cô khác.
    cáo nó lại chơi bài im lặng, sau đó nt lại rằng: anh muốn sao cũng được, do là quyết định của anh, em ko có ý kiến. anh chọn con đường của anh đi, miễn sao anh thấy hạnh phúc. hiểu ko? ... (gà em íu hiểu gì cả, cáo nó có hàm ý gì thật, hay chỉ vì ngốc quá mà phát ra 1 cậu nghe mún ói như thế)
    gà em hãi cáo này quá, nên im luôn, đến chiều hôm đó em chạy việc cho công ty, lướt qua mặt cáo mà mặt vẫn tươi cười, và nhất là ko thèm nhìn mặt cáo. hah a, vừa vào bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của cáo: bảo là "anh giận em à",blabla gà em tiếp tục xài chiến thuật im lặng
    đến tối mới nhắn 1 cái tin cực sến cho cáo , ngay sau đó cáo con nt lại cho em, bảo là lên mạng đi, cáo đang online. kaka, bọn cáo này có mỗi chiêu cho ngửi váy mà cứ hót hoài, chán. em ko thèm lên luôn.
    sau đó em lại nt ôm iếc, hun hít tùm lum, cáo chả có vẻ gì là phản đối, hix, lại hẹn gà em mai đi ăn trưa. (nghèo rồi)
    các bác thấy tình hình như lày có ổn không ạ. cho em nhận xét với, em lại hứng rồi, chiến tiếp thôi
  8. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Các chú cứ lắm chuyện, cắt tóc gội đầu thì nàm sao. Cơ quan chị bình thường quân văn phòng hay tỏ ra tao cao sang hơn bọn lái xe nhưng những hôm liên hoan bọn lái xe dẫn vợ nó theo các chú vp cứ là lấm lét giấu vợ đi 1 góc.
    Chị là chị ủng hộ k phân biệt trình độ, cứ ham hố chữ nghĩa mai mốt lấy về nó cãi nhem nhẻm.
    Các chú chọn vợ cứ lên WTT mà tham khảo, toàn các mợ già thi nhau đảo chính.
    Ơ mà chú này có xác định giề đâu nhể, chú chỉ máu mèo chén mỡ. Lại nhầm.
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng điệu Gà này như có vẻ đã iu thật lòng rồi ý, nhưng sợ các bác gà khác chê nghề nghiệp của em nó nên mới xấu hổ nói lệch đi thôi. ( sr nếu tui đóan nhầm nhé)
  10. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Ôi jời, cái thành phần như em này thì tốt nhất là tặng cho nó cái jì "đắt đắt tiền" rồi đưa vào nhà nghỉ phịt cho mấy cái rồi té thôi đồng chí ơi, cái loại đàn bà này ko thể yêu đc đâu, đừng có dính vào nó kẻo hối ko kịp

Chia sẻ trang này