1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu em với...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pompom12, 10/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    ặ!!! bỏĂn này còn may mỏn chĂn. Tỏằ> nă! h 'i 'Âu pama câng quĂn triỏằ?t là bỏĂn bă phỏÊi dỏôn vỏằ nhà hỏt. Lư do cỏằĐ chuỏằ'i làm zai rỏằĐ tỏằ> êk dĂm 'i, mà câng chỏÊ mún dỏôn vỏằ
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  3. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thật lòng vậy nhưng có lẽ tình yêu này chưa đủ mạnh để anh ta dám diện kiến bố mẹ cậu.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Anh chàng này dù có yêu bạn thật, nhưng ko phải là 1 ng đàn ông theo đúng nghĩa. Nhát, ko biết cách xử sự và ko tìm đc cách giải quyết rắc rối. Tin mình đi, thật đấy.
    Sau này, lấy nhau, có chuyện gì, tin chắc chồng bạn ko thể giải quyết đc, mà ng giải quyết sẽ phải là chính bạn.
    Nếu định lấy, hãy chuẩn bị tâm lý trở thành... chồng nhé!
  5. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cậu kia không muốn nói chuyện thì cũng phải vào xin phép một câu : " Hai bác cho phép cháu đưa em đi chơi " chứ cứ thập thò ngoài cửa thì không được đàng hoàng cho lắm. Việc ngại không muốn đến và tiếp xúc nhiều với bố mẹ bạn gái cũng thể hiện cậu kia không muốn xác định lâu dài với bạn hoặc là còn quá trẻ con
  6. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em mong là? chì? là? do quà trè? con thĂi à.Càc cao nhĂn hiẮn kẮ cho em với :(
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn nè.
    Với bản lĩnh 1 nam nhi thực sự và 1 tình yêu nghiêm túc thật sự thì lẽ ra anh ta phải biết chủ động đến nhà bạn thường xuyên và tìm cách chiếm được cảm tình của bố mẹ bạn chứ,vừa nhát mà vừa có vẻ cùi cùi sao ấy.Gặp thằng nào yêu đúng nghĩa thì có đội thúng vô diện kiến nhạc sĩ nó cũng cố mà làm..
    Bạn nên nói nghiêm túc với anh ta đi,ko làm được thì bỏ,đàn ông mà như vậy thì sao làm chỗ dựa cho bạn được.Rồi sẽ có lúc bạn tìm ra ai đó yêu bạn hơn và sẵn sàng làm tất cả vì bạn..
    Ý kiến cá nhân thì thấy ba mẹ bạn đối xử vậy là được,ko quá khắt khe đâu. Papa mình hành mấy ông anh rể còn ác hơn gấp mấy lần.Vậy chứ anh nào qua cửa thì dc thương yêu tin tưởng rất mực.
  8. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, thằng bạn em như thế là quá kém cỏi, không đáng mặt nam nhi.Mình là đàn ông con trai làm cái j cũng phải đàng hoàng, chu đáo, ko làm sai cái j thì sao mà phải xoắn
    Ông bà già em ko thích em yêu chú kia( vì bằng tuổi) là điều bình thường vì tâm lí của bố mẹ nào cũng vậy thôi, anh và NY anh cũng bằng tuổi nhau, lúc đầu 2 bác cũng ko bằng lòng lắm vì bảo là 2 đứa = tuổi thì con trai sẽ thường trẻ con hơn so với con gái, nhưng 2 bác cũng chỉ nói vậy chứ ko ghét bỏ hay cấm đoán gì anh. Anh thì vẫn đến nhà chơi bình thường, biết quan tâm đến gia đình cô ấy, đến các thành viên trong nhà, nhà cô ấy có việc j anh nhiệt tình coi như việc nhà mình, chân thành và chu đáo v.v...THể hiện được cho gia đình cô ấy thấy rằng: CHÁU = TUỔI CON GÁI BÁC NHƯNG CHÁU CHÍN CHẮN, TRƯỞNG THÀNH, KO HỀ TRẺ CON, CHÁU ĐỦ TỰ TIN ĐỂ MANG ĐẾN HP CHO CON GÁI 2 BÁC
    Chú nhà em mà như thế thử hỏi ông bà già em có ko thích mãi được ko .Chứ đến nhà đón đi chơi cứ đứng ngoài nháy máy xong em té, thì nói thật bố mẹ em để em đi là còn hiền đấy, phải anh thì anh ra xích cổ chú kia lại, con gái nhà tôi có phải chó Nhật đâu mà anh cứ đến huýt sáo dụ nó đi thế
    Đấy, em phải chỉnh cho nó hiểu, nói rõ quan điểm, còn nếu nó ko hiểu và vẫn bỏ ngoài tai thì cho nó out luôn em ạ, loại đàn ông bản lính kém cỏi như thế có lấy về làm chồng thì người khổ chỉ là em thôi
    Chúc bé vui nhé
    Được boy_nihong sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 12/07/2008
  9. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ,về vấn đề thật lòng hay ko thì em hoàn toàn rõ,anh ấy rất yêu em,dù gì thì bọn em yêu nhau cũng 3 năm rồi.Mà anh ấy cũng ko phải là người nhát đâu (cũng đi oánh nhau ầm ầm ấy chớ),mà chỉ trước mặt bố mẹ em thì thế thôi,như kiểu bị át vía í.Chứ bình thường bạn bè và tất cả mọi người xung quanh chả ai bảo ông í nhát cả.Chả hiểu sao nữa...
    Nhà em có việc gì thì anh í cũng rất sẵn sàng giúp,kiểu như có người ở quê ra mà cần đèo ra bến xe hay gì đấy thì mấy giờ sáng anh ấy cũng dậy để đưa đi.Mấy anh em họ nhà em quen mặt anh ấy hết vì cứ lúc nào đi chơi em lại gọi anh ấy đến đèo vì thiếu xe :D Anh ấy lúc nào cũng rất sẵn lòng,chỉ mỗi việc gặp bố mẹ em là như thế thôi
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    gà chưa biết gáy

Chia sẻ trang này