1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    CỨU EM VỚI.

    Vấn đề của em ngắn nhưng buộc phải trình bày dài, anh chị cô gắng đọc và cho em giải pháp nhé.

    Hoàn cảnh:

    - Phòng em đối diện phòng họ. Thú thật đến tận giờ em vẫn không rõ phòng họ có mấy người, mặt mũi ra làm sao vì cứ đi học về là em khoá cửa trong phòng chỉ ra ngoài khi phơi quần áo, rút quần áo, đổ rác, đi ăn, đi hoc.

    - Cửa sổ nhà đó chiếu thẳng cửa ra vào của em nên cứ mỗi lần họ mở cửa là em ko dám mở cửa, đi ra đi vào bất tiện. Vì có hôm em mở cửa thấy cạnh cửa sổ nguyên 1 giường mấy người liền chỉ mặc quần đùi ngồi chơi bài, cười hô hố.

    Sự việc:

    - Vài hôm đầu, cứ tối đến, thi thoảng có tiếng cốc cốc vào cửa, em im lặng 1 lúc lại có tiếng gõ, bực quá em ngó cổ ra, 2 tên đứng trước cửa nhà đó nhìn nhau cười, 1 tên quay sang em bảo: Không phải em.
    Em vừa đóng cửa thì nghe tiếng cười hô hố của 2 tên đó đến là khả ố.

    Từ hôm đó ngày nào họ cũng mở cửa sổ, em thì cứ phải ra đóng vào đóng. Một hôm em phơi quần áo, nghe tiếng động thì bên đó vọng 1 câu bâng quơ:
    Cứ loẹt cà loẹt quẹt.
    Chả là cái dép của em nó bị đứt 1 quai em vứt ở ngoài để chạy đi chạy lại phơi phong đổ rác nên dù em đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn phát tiếng động không được êm ái cho lắm.

    Nói thêm, nhà bên đó suốt ngày mở nhạc sàn, mở to và rất hay kéo bạn bè về nhà ăn uống rượu chè ầm ĩ, nhiều hôm em không học được em ra ngoài dạo bộ lúc về mở cửa ( lúc đó cửa sổ họ vẫn mở ), một trong số đó nói:
    Chị ấy ở nhà 1 mình buồn, anh em mình ở nhà cũng buồn, rủ chị ấy sang đây chơi đi.
    Nếu chỉ nói vậy thì không suy nghĩ nhiều làm gì nhưng cứ nói xong là kèm 1 tràng cười hô hố man rợ.

    - Một buổi sáng thức dậy em có ngáp 1 cái hơi to thế là bên đó phản ứng lại 1 câu:
    Ngáp hơi bị to đấy, con gái con đứa.
    Thế có điên không, lúc em khoá cửa đi học lại gặp 2 thằng đang xỏ giày chắc cũng đi học. Một thằng nhìn em cười và chào rất to, dõng dạc:
    Em chào chị.
    Em lịch sự chào lại định bụng trả đũa nó 1 câu:
    Lúc nãy em nào ngáp to hơn cả chị.
    Nhưng nhỡ nó bảo không phải em thì làm gì được nó, chị tự nhận chị ngáp to à..hix hix . Không chỉ có thế em vừa đi xong đằng sau lưng lại 1 tràng cười hô hố.

    - Có hôm em nghêu ngao hát be bé thì bị chõ vào 1 câu:
    Rên rỉ vừa thôi. kèm theo tiếng đập đập vào cửa sổ.

    - Thi thoảng lại nói: Người xinh mà sợ chó thì để em sang bảo vệ cho
    ( nhà bác chủ có con cho to và dữ lắm, mỗi lần thả là em tót vào trong nhà nín thở chờ xích lại mới dám ra ngoài ).

    - Em là em đã cố gắng không đụng chạm gì tới họ kể cả họ đã làm những điều em kể trên là thường xuyên mỗi khi em ở nhà. Vì em nghĩ họ không ngoan và đường hoàng như các bạn khác cùng xóm mà như thế em không muốn chơi với họ. Nhưng đến nước này nữa thì em không thể chịu đựng nổi.

    Đó là hàng đêm các bạn ấy toàn mở băng đọc truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Mà sao cái giọng ông đó lạnh và rờn rợn thế, nhạc không cũng kinh rồi. Em sợ không dám tắt đèn đi ngủ, có hôm em thức tới 4 giờ sáng. Hôm nào mệt quá em phải đeo tai phone nghe nhạc nên cứ lúc ngủ lúc tỉnh. Em bực lắm rồi, định mách bác chủ nhưng đuổi thì bác ấy không làm rồi mà chỉ nhắc nhở, quát mắng thì chỉ tổ đổ dầu vào lừa, họ ghét em thêm thôi.

    Em phải làm sao với mấy người này. Ko hiểu họ thích hay ghet mình nữa. huhu

    P/s: Em mượn nick của anh trai em.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nó chả hẳn là thích em nhưng chắc chắn kô ghét em
    Chỉ là trêu đùa tán vớ vẩn thế thôi, cứ nói bình thuờng có ji ngại đâu em gái ơiii
    Khổ thân, chắc năm đầu ra HN ah em, kô sao đâu
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chủ động hoặc tận dụng cơ hội để nói chuyện với họ cho thân thiết, lúc đấy tha hồ mà góp ý, nói gì họ nghe ngay thôi
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Bạn càng khép nép, càng cành cao thì các giai ấy càng trêu tợn
    Thay vì cứ suốt ngày đóng kín cửa như là tiểu thư ấy thì hãy giao lưu với bọn họ đê
    Dù sao cũng là hàng xóm.
    Bít đâu, sau lại cùng nhau đánh bài cười hơ hơ cũng nên
    Được fngo86 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 12/02/2009
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Hihi!cách tốt nhất là em mạnh bạo lên chút,nên làm thân với họ đi,nhưng hoà nhập chứ ko hoà tan nhé!còn sinh viên thì ông nào chẳng nghịch ngợm chứ,họ thấy em xinh xắn hiền lành nên trêu đùa tán tỉnh đấy!Cứ ra vào thỉnh thoảng nói chuyện làm quen với họ đi rùi sẽ hết!
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã trả lời em.
    Anh nhà giàu: Em cũng nghĩ là trêu vớ vẫn nhưng cứ nhìn mặt họ là em không cất lên được câu nào. Họ cứ cười cười nhưng không nhìn em. Ăn nói thì bâng quơ, nói cho em nhưng cũng không cho em. Thái độ như thế em biết thề nào.
    Anh xmen: Chủ động thì em không dám rồi, em biết tính em. Tận dụng cũng khó vì mỗi lần họ làm gì đâu có trực tiếp, đâu nhìn thẳng vào em, đụng chạm đến tên em, không lẽ tự dưng em khơi khơi chạy ra nói thì không ăn nhập tí nào.
    Chị ngo86: Em công nhận em có khép nép nhưng em không cành cao cành thấp gì, em tối đa tiếp xúc vì lạ và vì họ có nhiều người quá, ăn nói thì không lịch sự chút nào.
    Giao lưu với các bạn ấy có sợ phức tạp và ảnh hưởng không?
    Họ chẳng chịu học hành chỉ nô đùa, cờ bạc, ăn uống, nhạc sàn, phim hành động. Em cũng biết ở gần nhau nên hoà đồng vui vẻ nhưng có nên chọn bạn để chơi không chị. Anh trai em lúc nào cũng gọi điện nhắc mãi cái chuyện quen biết bạn bè.
    Anh ton: Làm thân thế nào, anh chỉ vài cách đi. Nhưng anh phải ứng dụng vào hoàn cảnh của em và tính cách của mấy người đó nhé.
    Phần lớn anh chị đều khuyên em nên hoà đồng với họ vậy em sẽ cố gắng làm hoà nhưng làm như thế nào thì em chưa biết. Bắt đầu từ đâu em cũng chưa biết.
    Nhưng từ lúc này cho tới lúc em làm hoà anh chị chỉ giúp em làm thế nào để họ không mở băng ma nữa....
    P/s: Anh trai, giờ thì anh biết ai trộm nick của anh rồi, em chỉ mượn tạm 1 thời gian thôi, khi nào anh làm cho em nick mới thì em trả. Nếu anh vẫn cấm em vào đây thì em sẽ dùng mãi nick này. hihi. Em viết như thế cũng để anh hiểu em gái anh 1 chút chứ không phải lúc nào cũng quát em nhé. Ghét và yêu anh nhất nhà.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em bé này có kiểu kể chuyện iu nhỉ,rất chi là ngoan ngoãn mà nghe jải trí cũng hay hay.Chị cũng có đứa bạn nhà nó cũng đối diện nhà 2 t` sv cũng bị trêu ntnày nhưng 2 t` đấy nó lịch sự hơn 1 tẹo,và đùa cũng ko qá thô,nên khi bọn chị đến,cũng cuời nói ầm ĩ thì ko thấy bọn nó nói j(chắc thấy đông các bà,các chị qá)2 em nó sợ!
    Bây h em mà càng tỏ ý j,càng bảo em sợ ma hay ntn đó họ càng thix trêu em,chắc cũng lứa tuổi như em,lại là sv nữa thì càng thix trêu đùa.
    Nếu em bơ đc thì tốt nhất nên bơ,em hiểu ko?theo kiểu mặt lạnh như tiền,ng` ta nói j kệ ng` ta.Nếu như em ko ngủ đc vì sợ truyện ma em lấy bông tai mà nhét vào tai rồi cứ thế mà ngủ.
    Ng` ta trêu mãi rồi cũng sẽ chán,chỉ có điều ko hiểu em có ý muốn `ng ta trêu,hay là muốn có sự chú ý 1 chút thôi ko?Cho kiểu vui í,còn nếu ko thì em cứ bơ đi,coi như ko nghe ko biết ko thấy,1 time họ chán ko trêu em đâu!
  8. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhét bông nhiều có bị thối tai không ạ? Nếu không thì em tạm thời làm như thế cho tới khi tình hình khá hơn.
    Muồn nói chuyện vui vẻ hơn là muốn họ trêu mình chị ơi, vì họ trêu đâu có lịch sự nhất là cười hô hố sau mỗi lần như thế.
    Em sẽ như thế này:
    Lấy bông tạm thời nhét tai.
    Bơ thật sự như chị này nói.
    Một thời gian họ o dừng, quá đáng hơn, em sẽ làm theo anh chị trên.
    Em đi ăn đây, hôm nay may thế họ đi đâu hết. Lần đầu tiên thấy thoải mái thế này. Có gì em nhờ mọi người lại chỉ tiếp nhé.
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn các vấn đề khác . Việc ồn ào có thể gây khó chịu cho bạn và cản trở cho việc học tập của bạn . Bạn mua cho mình 1 cái kẹo cao su gồm 2 thỏi , ăn xong gói mỗi thỏi vào túi nilon và cát cho đẹp rồi nhét vào tai , đảm bảo như người điêc luôn
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần em alo thi thoảng anh đến chơi, giả vờ bạn trai em là ít bị trêu ngay, anh nghĩ hiệu quả lắm đấy, thật đấy :P
    Giản đơn mà có thêm bạn
    ok thì pm em nhé
    Còn ko thì nhờ anh nào đây, mà phải chọn anh nào nhìn đẹp trai mà hiền hiền một chút, chứ nhìn mặt câng câng là mấy thằng nó lại đc đà, thật đấy ( tâm lý mấy ông mới nhớn nó thế )
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 12/02/2009

Chia sẻ trang này