1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu em ạ. Chuyện này là sự thường. Không thích không ghét gì cả, chỉ là trêu chọc cho vui đời, vui người ấy mà.
    Đến khi không còn ai trêu chọc thì mới thực sự đáng lo.
    Giờ em phải kệ và vui vẻ đối đáp thì các bạn trai mới thôi trêu. Nhờ các anh chị ở đây nghĩ ra vài câu đối đáp thông minh, có gì em trêu họ trước là hai bên hòa khí vui vẻ.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

    Được mtuan74 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 12/02/2009
  2. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên mà trêu nhau cũng là chuyện bình thường . Nhưng như mấy cậu kia thì thuộc loại khả ố , nguyên nhân nữa là do bạn sống khép kín quá dễ sinh sự tò mò của đám người bên kia .
    Có 2 phương án
    1. Sống chung với lũ , có chút quan hệ qua lại với chúng nó . Hàng xóm với nhau có mối quan hệ rồi thì nhắc nhở nhau cũng ko ngại .
    2. Dọn đi chỗ khác mà ở . (bạn thích yên tĩnh , độc lập thì nên chọn khu có dân trí cao 1 chút )
  3. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cay_tung:
    Cách anh này kinh thế, anh muốn tai em bị điếc thật à. Không vote cho anh này sao.
    dumuc:
    Sợ đến lúc không gọi anh cũng đến, hì, em đùa chứ biết anh là người như thế nào nhỡ lại hợp mới mấy bạn đó thì chết em. Với lại giả vờ làm người yêu khó lắm anh trai biết thì giết em, cách anh cũng không dùng được.
    mtuan:
    Em cũng biết như vậy nhưng họ trêu quá đáng, tí nữa bài dưới em kể anh chị nghe tối hôm qua như thế nào. Hix.
    Em đồng ý việc nhờ anh chị trên đây cho vài câu đối đáp thông minh hoặc chỉ cho em cách tiếp cận thế nào, trong tình huống nào là tự nhiên mà em không ngại nhất.
    ha_ufa:
    Em đang khó việc bắt đầu như thế nào, hay em cứ chủ động sang nhà nhắc nhở nhỉ, hix chắc phải uống mấy can rượu mới dám.
    Em ko dọn nhà đâu, mất 500 nghìn tiền dịch vụ tìm nhà, đặt cọc trước 3 tháng tiền nhà phải ở tối đa 6 tháng. Hix.
    Sự việc tối qua:
    8h họ đi chơi về, nghe tiếng họ em im phăng phắc để họ chẳng có cớ gì nói em cả.
    Đúng là họ không nói gì, họ nói chuyện với nhau và huýt sáo. Im ắng 1 lúc em mở cửa ra ngoài đi ăn ( tối qua em ăn muộn ). Vừa mở cửa 1 tên bên đó cũng ra cửa:
    Em chào chị.
    Ùh, chào em
    Chị đi đâu đấy?
    Chị đi ăn cơm.
    Chị ăn muộn thế.
    Ùh ( cười ).
    Vừa quay đi tên đó nói với theo:
    Cho em đi với.
    Chuyện như thế bình thường đúng không.
    Hu hu hu...
    Mà không khóc được ấy, tức, điên, em không khóc được ấy. Lúc 10h em lấy quần áo vào em phát hiện ra em bị mất cái ...hic ngại nói ra...bọn ấy lấy cả mắc. Chẳng thà từ lúc đi ăn cơm về tụi bên đó cứ cười, nói gì đó em không rõ nhưng cười mãi.
    Em không nói ra nhưng anh chị hiểu nhé và như thế là không thể chấp nhận được, em biết là chỉ có mấy người đó thôi nhưng em không bắt được tay, lúc đó em cũng không tiện gọi bác chủ vì 10h bác ấy đi ngủ rồi, mà gọi dậy để báo cáo cháu bị mất cái đó thì ....
    Em bực không ngủ được. À may hôm qua bên đó không mở băng ma.
    Đến sáng em giật thót mình khi mở cửa thấy cái ấy lại treo lơ lửng dây phơi trước cửa em.
    Em không thể chịu nổi, nói thật là em hết chịu nổi rồi, khóc trên đường đi học, giờ mắt vẫn sưng. .
    Làm gì với mấy tên đó, em muốn chửi câu gì thậm tệ mà không nói được.
    Chỉ em đi. hix
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em nên nói với anh trai em chuyện này, có gì chuyển chỗ trọ được thì tốt.
  5. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    khổ thân e gái! Gặp bọn khả ố rồi. Chuyển nhà gấp thôi. Gần mực thì đen, ở lâu với bọn nó mình không hỏng người cũng thành dở hơi! Mà sống như vậy làm sao mà yên tâm học hành được! Tâm lý bị đè nén lâu thành bệnh đó em!
    Vì lúc này e chưa thể thích nghi sống với bọn đó thì tốt nhất e nên chuyển chỗ ở! Hoặc nói trực tiếp với chủ nhà: bác không nhắc nhở bọn kia để cháu yên tâm học thì cháu sẽ chuyển!
    Cần giúp đỡ thì pm anh.
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em vừa alo cho anh trai rồi, nhưng để tìm nhà mới cũng không dễ, anh biết tìm nhà trên này rồi mà.
    Lần trước vì không tìn được em mới phải nhờ đến dịch vụ họ lấy 5trăm ngàn tiền dịch vụ.
    Em lại đặt tiền nhà 3 tháng phải ở tối da 6 tháng , em mới ở được hơn 1 tháng thôi, bỏ đi lúc này là không lấy lại được tiền.
    Anh trai quát và mắng nãy giờ, bảo em tự vẽ chuyện, quan trọng hoá, bảo cuối tuần lên xem sự thật ra sao, chuyển là chuyển thế nào, thích chuyển là chuyển à, ở trên đó chứ không phải ở nhà muốn ngủ tầng trên thì ngủ muốn ngủ tầng dưới là ngủ, không có thừa tiền để chiều cái thói tiêu thư đỏng đảnh của em.
    Nói 1 tràng như thế em im luôn, không biết nói gì, khóc, bảo t7 anh lên rồi biết. Hix..huhu
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    khổ thân e gái! Gặp bọn khả ố rồi. Chuyển nhà gấp thôi. Gần mực thì đen, ở lâu với bọn nó mình không hỏng người cũng thành dở hơi! Mà sống như vậy làm sao mà yên tâm học hành được! Tâm lý bị đè nén lâu thành bệnh đó em!
    Vì lúc này e chưa thể thích nghi sống với bọn đó thì tốt nhất e nên chuyển chỗ ở! Hoặc nói trực tiếp với chủ nhà: bác không nhắc nhở bọn kia để cháu yên tâm học thì cháu sẽ chuyển!
    Cần giúp đỡ thì pm anh.
    [/quote]
    Em cũng định chiều tối nay nói với bác, chắc là không dám nói vụ mất rồi lại tìm thấy kia đâu. Nói như anh bảo ấy, rằng ồn ào, hay tụ tập bàn bè, mở nhạc to, đêm mở băng ma. Hi vọng bác ấy đuổi mấy người đó.
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình mới nghe nói tới một bạn gái hiền lành như thế này. Mình cũng hiền lành nhưng là con trai nên cũng ko đến nỗi như bạn. Phương pháp tốt nhất là bạn bảo anh trai góp ý với các bạn phòng đối diện, nếu họ biết điều thì tốt còn không thì nên chuyển nhà hoặc chuyển phòng khác xa xa họ một chút nhé.
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói qua điện thoại khó thể giải thích hết, em chờ cuối tuần anh em lên rồi từ từ nói lại. Có an cư mới lập nghiệp đc, chứ kiểu này thì chắc chắn em sẽ bị ảnh hưởng rồi chẳng học hành gì được đâu. Sau đó nhờ bác chủ nhà giúp giải quyết việc này. Nếu rốt cuộc vẫn ko được thì chịu khó nốt 2 tháng nữa, trong thời gian đó tìm khu trọ khác, em có thể lên http://rongbay.com search xem.
  10. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.
    Bảo anh trai đâu có tin, bảo em lắm chuyện, mọi sinh viên xa nhà họ ở được, sao mày không ở được. Mai anh ấy lên em sẽ nói và chỉ điểm mấy người đó.
    Em vừa nói chuyện với bác chủ, hình như trước em cũng có bạn cạnh phòng mấy người đó bị trêu và cũng phàn nàn với bác nên hôm nay nghe em nói bác cũng có vẻ tức giận.
    Rằng trước có con bé cũng bị trêu như thế, nhưng bé đó chuyển đi vì có bầu với 1 bạn phòng cạnh nữa ( nghĩa là cô đó ở phòng giữa)..nói chung là loằng ngoằng em không quan tâm. Bác ấy nói nhiều quá em không kịp nhớ nữa.
    Bác bảo tí nữa mấy người đó về bác sẽ nói, sẽ mắng, nếu không nghe thì bác đuổi. Hi hi em mừng quá, nhưng vẫn chưa dám nói vụ kia. Mà thôi thế cũng ổn rồi.

Chia sẻ trang này