1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    xời ! càng ngoan ngoãn chúng nó càng bắt nạt ý mà, mấy thằng được thể là lấn tới, chủ thớt cứ sang chửi thẳng vào mặt chúng nó đi đanh đá tí cho chúng nó sợ
  2. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói qua điện thoại khó thể giải thích hết, em chờ cuối tuần anh em lên rồi từ từ nói lại. Có an cư mới lập nghiệp đc, chứ kiểu này thì chắc chắn em sẽ bị ảnh hưởng rồi chẳng học hành gì được đâu. Sau đó nhờ bác chủ nhà giúp giải quyết việc này. Nếu rốt cuộc vẫn ko được thì chịu khó nốt 2 tháng nữa, trong thời gian đó tìm khu trọ khác, em có thể lên http://rongbay.com search xem.
    [/quote]
    Cảm ơn đã cho em link, đang search nè, nhiều quá hoa mắt luôn.
  3. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đợi em uống mấy can rượu lấy khí thế nha chị. Mà chửi thế nào, các vụ thì đã xảy ra rồi, chửi vụ gì đây. Đừng bảo em nói cái vụ mất rồi lại tự thấy nhé.
    Mà em hỏi tí, những người kiểu đó có sợ con gái đanh đá không? Nếu được có lẽ em cũng nên làm cái gì đó. Được rồi, đằng nào cũng đợi mai anh em lên, hôm nay mà tụi đó nói gì em phản lại, sẽ cố gắng nói lại cái gì đó.
    Em đi ăn đây, ăn trước khi tụi đó về để không mắc mớ gì hết.
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Gần trường anh có cái nhà ở tầng 2 cho 2 người thuê, diện tích 16m2 ( co net thì phải).
    Đại chỉ ngõ Ao Sen, đối diện đh Ktrúc HN
    Còn em ko thử sao biết ko đc ;)) giả vờ thôi chứ có làm jì thật đâu
    Chỉ sợ lúc nào cũng gọi anh đến ấy chứ ( mình có tự tin quá ko nhi :| )
    ( đợi nước nóng lâu quá, tranh thủ spam )
  5. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi em đang giặt quần áo thì nghe tiếng bác chủ vào phòng họ. Em hóng được thế này:
    Này bác cảnh cáo mấy đứa nhe, Bác không cần biết chúng mày làm thế nào nhưng cứ ầm ĩ nhà cửa, tụ tập bạn bè, mở nhạc quá to ảnh hưởng đến các bạn xung quanh là bác đuổi. Bác nói lần cuối thôi đấy.
    Tụi nó cười tưng bừng, đâu có, đâu có như thế mà bác. Bác yên tâm, bọn cháu đang ôn thi còn chẳng có thời gian ngủ ấy chứ.
    Thì bác cứ bảo thế.
    Em thất vọng tràn trề, mối thế thì chẳng giải quyết được gì.
    Em đọc mấy bài trên này và nghĩ minh sẽ tự làm cái gì đó thôi. Lấy hết tinh thần ra phơi quần áo.
    1 tên đã đứng ngay cửa.
    Em chào chị ( rất to )
    ùh ( em đã định thần là sẽ phản ứng ngay khi nó có nói câu gì )
    Chị ơi, hôm qua em vơ nhầm cái..của chị. Nó ngừng lại
    Thôi là bao nhiêu ý định của em tan biến, em không mở được lời nào. Nó lại tiếp
    Chị phơi quần áo gọn gọn về 1 bên không lại lẫn vào quần áo bên em, sáng nay em ngại gọi chị dậy nên treo ngay cửa đó.
    Mà chị có cần em móc cho không, nhìn chị với với kìa.
    Thật là có tiếng rúc ríc cười bên trong. Em nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nó nhưng miệng thì không mở nổi.
    Nó cũng không vừa nhìn em chằm chằm, cái lông mày nó nhíu vào, trán nó nhăn vào..không hiểu thái độ đó là như thế nào nữa.
    Em vào nhà đóng cửa. Có chăng em phơi lung tung?, không thế, em ngồi phịch xuống giường ngẫm nghĩ, rõ ràng em phơi rất gọn gàng, vì nó là đồ nhạy cảm nên em phơi kín và khuất vào trong cùng. Rõ ràng nó nói láo nhưng em không cãi được vì em biết nó cố tình trêu em. Sáng nay em đã vứt cái đó vào thùng rác rồi, thật không thể tin tụi đó có thể cầm đồ của em. Thật ghê tởm. hicc
    Ngay cả lúc này, bên đó đang cười hô hố. Nói lung tung, nhà nghỉ nhà trọ, gái này gái nọ...Rồi
    Tao đố mày tán được chị bên cạnh đấy
    Em cưa mãi có đổ đâu
    Thôi mày đừng cưa, mày đạp cho nó đổ.
    Đạp rồi mà vẫn không đổ thế mới đau em.
    Thế thì vật cổ điển đi.
    Lần trước tao tán gần đổ còn thiếu mỗi cái gang chân.
    Và hô hố cười với nhau
    Em không hiểu nổi tụi đó bị làm sao nữa, thế có phải là bị tâm thần không anh chị.
    Co anh chị nào trên này không, có kinh nghiệm gì tại thời điểm này để em lấy hết cam đảm nói tụi đó.
    Thông tin mà chiều bác chủ nói cho em là:
    Phòng đó có 3 tên: Dương, Sơn và Nam, Dương và Sơn là 2 anh em ruột quê Hải Dương. người cao tuổi nhất sinh năm 86 ( Dương ), Sơn 90 ( bằng em, cũng chính là tên chuyên xuất hiện ở cửa chào em ), Nam 88. Điều bất ngờ là bác chủ nhà có nhờ tên Nam giúp em mắc cái bóng đèn ngay tuần đầu tiên em ở, nhưng em đã không để ý nên không biết. Nam ở Ninh Bình.
  6. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    không khéo sau này sẽ có một đôi( em và 1 trong 3 chú kia) được tác thành từ những chuyện thế này. nhất là chú Nam 35.
    và em cũng nên xem liệu có phải tại em xinh đẹp nên các chú thích. chưa có cách gì tiếp cận nên các chú ra nông nỗi vậy không.hồi trẻ con mình cũng thế mà
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    không khéo sau này sẽ có một đôi( em và 1 trong 3 chú kia) được tác thành từ những chuyện thế này. nhất là chú Nam 35.
    và em cũng nên xem liệu có phải tại em xinh đẹp nên các chú thích. chưa có cách gì tiếp cận nên các chú ra nông nỗi vậy không.hồi trẻ con mình cũng thế mà
    [/quote]
    Không có chuyện đó đâu. Thật sự là cái hôm bác chủ nhà nhờ tên Nam lắp bóng điện cho em vì anh ta cao thì em thấy anh ta rất lịch sự, ít nói, không tỏ vẻ gì. Nhưng thời gian vừa rồi thì cả 3 đều ăn nói không thể chấp nhận được cái câu cuối cùng chính là câu của tên Nam
    Tao cưa sắp đổ chỉ còn thiếu mỗi cái gang chân.
    Em nghĩ câu này không tử tế. Vậy thì hắn không phải là người lịch sự như hôm đầu tiên em gặp.
    Không thể có chuyện thành cặp được.
    Đấy, vừa gõ cửa em chạy ra đã không thấy ai rồi. Có điên không.
  8. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy, họ mở băng ma rồi, híc, chỉ em cách nói đi, chỉ em cách mắng tụi đó.
  9. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    gọi thằng lớn nhất ra nói chuyện lịch sự và không nên tỏ vẻ gì là khó chịu cả, cứ tươi cười rồi góp ý với nó.Nếu nó là người biết nghĩ thì sẽ bảo 2 thằng đệ kia,còn nếu không thì dùng biện pháp mạnh (cứ nói đi nếu không hiệu quả thì lên đây anh tư vấn tiếp biện pháp mạnh là gì)
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    đây anh bao rồi mà :))
    nt anh cho có ng nói chuyện cho đỡ sợ :))
    chết cười với em này :))

Chia sẻ trang này