1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong thì có con gián bò ngày bên cạnh ... giật cả mình >"<
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , bây h mới đọc được bài này - em dễ thương quá
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tham gia 1 club thể thao đi. Rồi rủ cả đám về nhà chơi. Bọn kia chạy ze.
    Sao ko rủ mấy anh lớn tuổi đến chơi, nói chuyện. Anh nào càng to, càng gấu càng tốt.
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Gọi cả 3 thằng ra, nói y nguyên thế này cho anh :
    Chúng mày ra đây đứng xếp hàng nghe chị bảo
    thứ nhất, nói chuyện thì kệ chúng mày nhưng mà động đến chị thì cứ liệu hồn
    thứ 2, hum nọ chị mày phơi cái ấy kín lắm mà sao lại bảo phơi gần đồ của mày được. Lại còn lấy về nghịch nữa, sao chúng mày bệnh hoạn thế? Cãi àh? Chị vả nhe răng ra bây h?
    thứ 3 đêm bật truyện ma thì bật to lên tí nữa cho chị dễ ngủ
    hết việc rồi, giờ 3 thằng đi về đi
    Hi hi, đanh đá 1 tí cũng chả chết ai em ạh
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tìm bạn trai ngay không thì rủ 1 bạn gái học cùng thân thân về ở cùng
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Arsenal8660:
    Tên lớn nhất là tên có giọng khàn khàn cũng là tên cười to nhất, khả ố nhất. Emnghĩ tên đó đều têu. Nhắc nhở tên đó liệu có được??
    Dumuc:
    Sao cái anh này toàn nói lung tung thôi, tự dưng post bài con gián bò ngay bên cạnh. .
    Ukyo:
    Như thế đanh đá , ghê gớm quá, em không nói được y như thế. Em chỉ sợ em thuộc làu làu bài của anh rồi nhưng lúc sang gọi 3 tên đó mà tụi đó lại không ra thì phải làm gì tiếp?( em chắc chắn là nó không ra xếp hàng như anh nói đâu).
    Em thấy tụi này như chó cắn chộm ấy, mình ra mặt tỏ thái độ là chúng im lặng, ra vẻ như không có gì, không liên quan. Còn khi mình im lặng thì chúng cắn lại mình.
    Em khó giải thích cái điệu bộ của tụi đó lắm, không biết anh chị có hiểu không nữa.
    Ví dụ như em phơi quần áo là cứ nhìn chằm chằm vào người em, em quay nhìn lại thì nhíu nhíu mày, mắt nó không tròn không méo. Thế cái điệu đó là điệu gì. Hix
    Thứ nhất: Duyệt, em có thể nói được nhưng phải chờ cơ hội chỉ có 1 tên thôi.
    Thứ 2: Cáp vàng cũng không dám lôi chuyện đó ra.
    Thứ 3 Duyệt, sợ nhất là nó mở to thật, nhưng phải thử, không thử không biết thế nào.
    trunghq + lascoste:
    Em chỉ biết duy nhất con đường từ nhà trọ tới trường học.
    Trong lớp em chỉ chơi với hai 2 cô bạn ngồi cạnh, 1 cô Thái Bình, 1 cô Việt Trì Phú Thọ. 2 cô này vui vẻ với em lắm, mỗi tội nói nhiều và to, nói hết phần của em.
    Nhưng cách của 2 anh này em thấy khả thi, có thể 2 cô bạn cùng lớp sẽ trị được mấy tên đó chăng. Nhưng hôm nay thì không được, anh trai em lên, từ từ xem thế nào, nếu không được thì em rủ các bạn em đến chơi.
    Em không tìm được bạn trai ngay được đâu, phải có thời gian. Em đã rủ cô Phú Thọ về ở với em nhưng cô ấy bảo đắt quá, tao chỉ ở nhà 5-7 trăm mà phải ở chung mấy đứa cho rẻ. Chỗ em chỉ được ở tối đa 3 người, nhưng em chỉ thích ở 2 người hơn.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi 1 tên gõ cửa, em hỏi ai đấy không trả lời, em không mở, lại gõ, em hỏi ai đấy vẫn không trả lời, tò mò em hé hé cửa thì đúng tên Sơn. Em mở to và hỏi:
    Có việc gì không em?
    CHị cho em vay ít nước uống. ( Cái mặt nó nhơn nhơn đến ghét ).
    Em cầm cốc vào nhà rót 1 ly đầy và đưa cho nó.
    Em cảm ơn.
    Không có gì đâu.
    Chưa đầy 2 phút lại gõ cửa.
    Điên mất thôi, em ra mở lại cái thằng đó với cốc nước.
    Em uống xong rồi, em trả chị nước.
    Ôi có điên không à, chắc em vào nhà thương điên mất thôi. Em bảo.
    Làm cái trò gì thế hả? sao em cứ trêu chị thế hả.
    Em trêu gì, lúc nãy vay giờ em trả.
    Thôi không cần, mang về đi, từ sau đừng có thế nữa.
    Không được, anh trai em bảo không muốn mắc nợ ai phải trả bằng được, chị đổ nước vào bình và trả lại em cốc nhanh lên.
    Hix, nó muốn em khóc trước mặt nó thì mới tha cho em hay sao ấy, giá mà lúc này anh trai em xuất hiện ngay cửa có phải tốt hơn không. Em cầm cốc vào trong nhà VS đổ luôn xuống cống vì em không kiềm chế nổi. Ra đưa cốc cho nó thì nó cứ trân trân nhìn em.
    Em nhìn cái gì, muốn gì nữa đây.
    Em nhìn con khỉ, em muốn hôn con khỉ. Hì hì em đùa, sori chị. Rồi nó tót vào nhà.
    Em đứng ở cửa 1 lúc như mất hồn.
    Có phải nó thích em không. Hay nó muốn hạ nhục em vậy. Nhưng em cũng phát hiện ra 1 điều, tên đó chỉ là tay sai, 1 trong 2 tên trong nhà mới là đầu têu.
    Mấy cái trêu này không quá đáng bằng cái trêu đêm hôm trước. Em bực nhất chuyện đó thôi.
    Hôm nay em cũng đã nói được vài câu thể hiện thái độ với tên Sơn rồi, tình hình em sẽ mạnh dạn hơn nữa.
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này chuyển nhà rồi :))
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh trai lên thì bọn kia ko dám vớ vẩn đâu, anh trai về thì chắc lại lên đây tiếp.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày đi học cấp 3, phải mặc áo dài, tôi hỏi rõ và biết là nội quy chỉ bắt mặc áo dài trắng, có quyền mặc quần màu đen. Nên khi cần thiết thì tôi vẫn tương quần đen ra mà mặc.
    Có lần, tôi đi tung tăng trong trường uống nước, thì thấy có 1 anh chàng sửng sốt nhìn tôi (đến độ không nhìn lén đc), tôi tay cầm ly nước, điềm nhiên quay hẳn người sang, nhìn lại anh chàng. Nhìn bình tĩnh, không khiêu khích, đường hoàng, thẳng vào mắt (người VN không nhìn thẳng vào mắt nhau như thế.) Anh chàng lẩn tránh ánh mắt ngay.
    Tôi lại thấy buồn cười. Làm quái gì có ng phụ nữ bình thường nào mà mỗi tháng không có kinh (chắc type từ này thì thì cũng có khối bạn người...Bắc thấy chối tai, chối mắt), vậy thì có gì mà lạ? Người ta ăn đc thì ị đc, vợ chồng lấy nhau thì QHTD được, phụ nữ đến kỳ kinh thì có kinh nguyệt, có gì phải làm như thể sốc lắm ấy? Chả ai vi phạm pháp luật hay làm gì trái đạo lý cả, việc quái gì phải sợ sệt?
    Bạn có biết vì sao chúng nó trêu chọc đc bạn không? Chính vì BẠN thấy những điều đó là ngượng (ngượng theo kiểu phải giấu diếm đi như-thể-là-một-thứ-tội-lỗi ấy!) Bạn là đối diện với sự thật là đó là 1 phần tất yếu của cuộc sống [VD đồ lót cũng chỉ là quần áo] thì chúng nó cũng giảm trêu đc ít nhiều thôi.
    VD nhé, bạn sợ sâu thì chúng nó bắt sâu quăng vào ng, chứ tôi đây ham sâu gần chết, thấy con nào là đem ra tra tấn ngay, thì chúng nó dọa tôi bằng sâu hay côn trùng là đâu có được?
    Bạn ạh, tụi mất dạy ở đâu chả có. Nhưng mình không có gì phải ngượng việc này cả. Cái áo lót của bạn nó là cái ÁO. Chúng nó cả đời chả đc nhìn thấy áo lót phụ nữ nên khoái trá, xem là TO TÁT. Chứ mỗi ngày bạn mặc nó thì cũng như cái áo bình thường thôi. Lần sau nó trêu về đồ lót thì bạn đừng có ngoảnh đi, mà đối đáp bình thường, vì rằng loại quần áo ấy bình thường lắm.
    Tôi kể cho bạn nghe chuyện này nhé: Có lần tôi chở bạn (gái) của tôi đi ngoài đường, đàn ông quay lại lom lom nhìn vào ngực tôi (cổ áo rộng.) Nhìn thì chả sao, ng nào mặc áo cổ rộng, dĩ nhiên có ý khoe ngực. Vấn đề là nhìn lướt qua, nhìn bình thường và SOI NGỰC thì khác nhau. Đến đèn đỏ, có nhiều thằng quay lại lom lom nhìn. Bạn tôi nói trỏng: Đàn ông VN nhiều đứa chỉ xem phim *** chứ chưa được thấy đồ thật nên đi ra đường cứ thấy là nhìn lom lom, nhìn tội nghiệp quá. Mấy cái đầu quay lên hết, không soi nữa.
    Thật, đồ lót thì có là cái chóa gì hả bạn? Cũng chỉ là quần áo. Chỉ có đứa không đc đón nhận ánh sáng văn minh thì mới nghĩ đấy là cái gì TO TÁT lắm, để đem nó ra mà hí hí trêu bạn.
    Đồ lót thì có gì. Đời này, trừ đứa ở dơ, có đứa quái nào không mang đồ lót đâu?

Chia sẻ trang này