1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Mụ này kỳ thị quá, đề nghị yêu thử thêm dăm thằng Bắc Kỳ (iu tiên HÀ_NỘI_GỐC_KHÔNG_BẺ_HOA) nữa cho bớt kỳ thị nhá.
  2. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Du mục: Không, em không chuyển đâu, nếu có thì em ở hết 6 tháng.
    Hip: Đúng rồi anh à, nhưng em không viết bài vì lý do khác. Mấy hôm đầu không thấy anh chị cho lời khuyên hay câu nói gì đó chất lượng nên em nản, rồi lại có 1 anh PM hỏi tình hình và cho em lời khuyên nên em đã than vãn trong đó mà không ra ngoài này nữa.
    enxiety: Nếu những gì chị nói là con người của chị thì em không hợp với cách thể hiện của chị nhưng em sẽ có chung suy nghĩ, quan điểm giống chị vì đọc bài của chị em thấy rất hợp lý và đúng đắn nhưng em không thể nói như chị, thể hiện được như chị đó là do tính cách của em khác chị. Đọc bài chị vừa choáng vừa an ủi vừa có thêm tinh thần.
    Em không hiểu mọi người sống và thể hiện quan điểm của mình như thế nào nhưng với em thì luôn băn khoăn một điều:
    Không thể áp đặt quan điểm của mình cho người khác
    Không thể cứ giữ khư khư cách sống của mình dù là đúng đắn để tồn tại, nhất là ở một môi trường phức tạp. Sự phù hợp không ảnh hưởng là điều em muốn hướng tới nhưng em sợ, em nhát nên đã không thực hiện được suy nghĩ của mình.
    Em hiểu ý chị, chị muốn thổi cho em 1 tinh thần mạnh mẽ hơn, để em có thể chỉ cho họ thấy cái ngu dốt của họ là nghĩ rằng đồ lót là cái gì đó ghê gớm lắm, xấu xa lắm để mà lôi ra đùa bỡn.
    Em không ngượng mà em làm thế để giữ ý cho em, cho mọi người xung quanh.
    Chị cũng hình dung ra được các khu nhà trọ ạ, cứ mở cửa ra mà đập vào mắt họ 1 mớ những thứ đồ lót thì thật sự là phản cảm, họ sẽ cho mình là vô duyên, không ý tứ, có cả người lớn là bác chủ nhà vì thế em phơi kín đáo là để giữ ý chứ không phải em ngượng. Còn khi họ lấy của em thì em vô cùng tức giận, và khi trả lại thì em chẳng còn biết gì ngoài khóc vì em không có cách nào chỉ thẳng mặt họ. Lúc đó em không còn tinh thần nào mà ngượng hay gì nữa.
    Nhưng em sẽ không để tình trạng đó nhất là sau hôm anh trai em lên. Cảm ơn chị nhiều nhé. Thấy mình có khí thế hơn nhìeu lắm.
  3. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có bạn trai đâu phải dễ anh ơi, mà em cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu lúc này, ba má, anh trai sẽ giết, mà bản thân em cũng không muốn, mình mới lên Hn không lâu, mới ở cái khu này thôi.
    Nếu nhờ 1 ai đó thì em lai càng không dám, người quen trên này em không có, chỉ có bạn bè, tự dưng mà nhờ một người lạ nó làm sao ấy, không hay chút nào.
    Đừng khuyên em như thế.
    Hôm qua anh trai em lên chủ động làm quen với mấy người đó, mời đi ăn tối nhưng tụi đó bảo đã mua rượu và đồ ăn về rồi rủ em và anh trai qua luôn 1 thể.
    Hôm qua ngày 14/02 mà tụi đó nói là không có người yêu rồi có nhưng bị bỏ nên mua đồ về nhà uống rượu.
    Đầu tiên em không định sang nhưng anh trai nói không sao có anh rồi không phải ngại, em qua ngồi với anh và chỉ là cái chân ngồi gắp rau, xới cơm chứ em chả ăn được cái gì.
    ANh trai không nói những gì đã xảy ra, anh chỉ nói là em lên đây có mình, ở gần các bạn mong các bạn giúp đỡ, rồi nói xấu em rằng em nhát, rằng emkhó tính, tiểu thư, khép kín, nó ở nhà quen thế này thế kia, mong mọi người đừng để ý và giúp đỡ em.
    Kỳ chưa, tự dưng giao trứng cho ác, ghét anh trai luôn. hic hic. Nhưng họ có vẻ nể anh trai, có vẻ muốn nghe lời, nhưng chỉ là có vẻ thôi, chiều nay anh trai em về xem họ có gì thay đổi không.
    Đây là bài em than vãn với anh ấy.
  4. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hix, em thấy khổ tâm 1 chuyện. Sau hôm đó họ có vẻ ngoan ngoãn rất nhiều. Không đập cửa, không nói bâng quơ, không mở truyện ma. Em thấy thật thoải mái. Chiều chủ nhật anh trai em về quê, tối hôm đó cô bạn Phú Thọ alo em qua nhà cô ấy dự sinh nhật, em đã từ chối nhưng cô ấy nài nỉ và cho cô bạn Thái Bình đón em. Hôm đó em mặc váy và áo phông ngắn tay ( kiểu ). Tụi đó nhìn thấy em khoá cửa thì đã xì xèo, sau đó em ra cổng lại gặp bác chủ nhà, bác ấy hỏi T đi đâu thế, em nói em đi dự sinh nhật. Em đợi ngoài ngõ mãi bạn em mới đến, em đã định vào nhà rồi lại nghĩ thôi đã đợi thì đợi luôn,mặc váy mà cứ đi ra đi vào em ngại. Mà cái cô Thái Bình lại không có điện thoại thế em mới sốt ruột, trong lúc chờ thì 2 tên Sơn và Dương đi ăn cơm, họ cứ nhìn chằm chằm em nhưng với con mắt khác lắm, không phải như trước, có cái gì đó lạ lạ. Em mặc kệ. Rồi mãi bạn em cũng đến vì nó tìm mãi mới thấy nhà. Tối hôm đó 3 đứa em vui lắm rồi quá 10h em không về được vì quy định 10h khoá cửa, chưa bao giờ em đi chơi như thế. Em năn nỉ đòi về phát khóc, nhưng 2 cô kia bảo , có gì mà loạn cả lên, ngủ với tớ, 3 đứa hơi chật 1 chút. Tính em rất khó, ngủ 2 đã không chịu được rồi đã thế em lại nằm giữa, em sợ nằm ngoài và nằm trong nên đêm đó em không ngủ được. Trước khi quyết định không về nhà trọ em alo cho bác chủ nhà theo sdt trong hợp đồng thuê nhà em giữ trong ví, bác ấy ậm ừ, em nghe trong giọng điệu có vẻ không hài lòng. Hix
    Sáng thứ 2 tụi em đi thi và trưa em về nhà gặp tên Sơn, hắn đứng ngày cửa, nhìn trân trân, đôi mắt nó sợ lắm. Em chủ động chào nó
    Chào bạn.
    nó không nói gì anh à
    Nó cười 1 nửa mép rồi gật đầu đi vào nhà.
    Em tức thật đó
    Em nghĩ nó nghĩ em lung tung. Ức muốn chết, sao ở đời có những tình huống chúng ta không thể nào giải thích nổi, phải chịu họ nghĩ sai về mình sao anh.
    ....
  5. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh này vui tính thế, nhưng nghe thấy vui. Em cũng thấy anh trai em thương em nhiều, em cứ nghĩ anh ấy lên quạc cho một trận, nhưng hoá ra lại không.
    Sau hôm đi chơi không về họ nhìn em lạ lắm, chắc nghĩ em này nọ. Bực thật, em biết là không cần phải chứng minh với họ nhưng thấy trong lòng buồn. Rồi mọi người sẽ hiểu mình thôi.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em biết ngay mà, vừa xong tên Sơn gọi cửa đưa em mảnh giấy này.
    Tôi tưởng T là người thế nào chứ? Tôi đã nhìn lầm người.
    Thế là thế nào, muốn gì nữa đây,lại một trò gì của tụi nó nữa đây. Em chính thức là thấy mệt mỏi với tụi đó rồi. Có vấn đề ở đầu nặng. Có quyền gì mà phán xét em, mà em có gì đâu. Căng thẳng thế.
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ kệ mịe bọn nó đi ,quan tâm làm gì cho mệt đầu , phận ai đấy sống .
  9. tqv9680

    tqv9680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hắn thích em chứ còn thế nào nữa :)
    Bây giờ thì hắn khổ hơn em rồi, hắn đang băn khoăn day dứt lắm đấy, vừa muốn ghét em, nghĩ em này nọ vì chuyện đi qua đêm nhưng ngược lại thì lại cũng rất muốn nghe em thanh minh rằng em trong sáng nhưng cũng vì ngại là chưa là gì của em nên ko biết bắt đầu từ đâu đấy thôi.
    Tụi con trai với nhau thường hay có những trò đùa khả ố, do a dua, và do một chút ngang tàng phá phách sẵn có trong mỗi đứa con trai, em đừng vội ghét hắn mà tội nghiệp hắn.
    Em nên nhẹ nhàng thanh minh cho hắn hiểu để hắn sống có mục đích chứ không sợ hắn lại cứ ấm ức rồi phản ứng tiêu cực chuyển qua thành Chí Phèo thì lại em lại khổ hơn đấy.
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào các anh body tập chạy cởi trần mấy em gái Vn toàn kêu " khiếp thế, kinh thế,... " ;)) chỉ đc nhìn thì sao biết nó hay :))

Chia sẻ trang này