1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ e chỉ bị cái tính cả nghĩ ( tự kỉ ám thị ), bị chi phối bởi suy nghĩ và hành động của người khác nên nhiều khi thiếu bình tĩnh ( nhặng xị ) ko biết phải làm gì ( chắc ở nhà đc bố mẹ chăm chu đáo lắm ) hoặc...còn ko em là một ... Cáo chính cống hì
    Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 17/02/2009
  2. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ngộ nghĩnh trẻ thơ
    càng như này bọn kia càng thích trêu
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi dĩ nhiên thấy chuyện bạn Ý TỨ là TỐT. Ý tôi là lũ mạt hạng cả đời chưa từng được thấy đồ lót phụ nữ thì nghĩ có thể đem chuyện đồ lót ra trêu người khác, đấy là do chúng nó chưa được mở mắt với đời, cứ tưởng cái RIÊNG TƯ của từng người mà-ai-cũng-có là cái ĐÁNG NGƯỢNG.
    Chúng nó như vậy là do đầu óc chúng nó chưa được mở mang, nhưng BẠN là ng hiểu biết thì sẽ không để chúng nó LẤY CỚ đó ra để trêu chọc bạn.
    VD nhé, 1 đứa nói (láo) là: Chị ơi, hôm qua em vơ nhầm cái..của chị. Chị phơi quần áo gọn gọn về 1 bên không lại lẫn vào quần áo bên em, sáng nay em ngại gọi chị dậy nên treo ngay cửa đó. Mà chị có cần em móc cho không? thì bạn không việc gì phải nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nó nhưng miệng thì không mở nổi. Em vào nhà đóng cửa. Em ngồi phịch xuống giường ngẫm nghĩ. Rõ ràng nó nói láo nhưng em không cãi được vì em biết nó cố tình trêu em.
    Bạn lần sau có thể nói ngay: Cám ơn em. Em móc nó lại dùm chị đi. [Đợi nó móc xong rồi nói tiếp] Em này, chị ở nhà thuê không phải là lần đầu, chị là người biết phơi đồ thế nào. Quần áo lót thì chị phơi ở chỗ này chỗ này [giải thích cụ thể] và chị chắc chắn là lần trước chị phơi gọn. Em nói thì chị sẽ xem lại, nhưng chị cũng nói cho em biết là chị biết việc chị phơi đồ thế nào. Chuyện có ai khác mó vào đồ của chị thì chị cũng rất khó chịu. Chị không đụng vào đồ người khác, và khi chị phơi gọn gàng thì chị không muốn thấy người khác đụng vào đồ của chị...lần nữa. Chị nói vậy, chắc em hiểu? [chờ một chút rồi nói tiếp] Em cũng về dặn lại các anh em nhà em như vậy. Khi nào có thời gian, chị sẽ sang bên ấy nói lại chuyện phơi đồ cho hợp lý cho cả 2 phòng trọ, tạm thời em cứ nói trước lại với anh em nhà em thế nhé.
    Tức là nó nói láo thì bạn không bảo thẳng là nó nói láo, bạn chỉ cần nhắc cho nó biết là BẠN BIẾT bạn phơi cái gì ở đâu, LẦN SAU đừng có nói láo với bạn. Và BẠN SẼ SANG BÊN ẤY để nhắc lại 1 số quy tắc khi ở trọ chung thì thế nào [có khi bạn chẳng sang đâu]: hù thế cho nó sợ!
    Mình là ng ngay thẳng, chúng nó không sợ mình thì thôi, mình cần gì phải sợ chúng nó. Mấy đứa cố tình phá ÁC thì mới đáng sợ, còn mấy đứa cả đời chưa được ở gần con gái, chưa được thấy cái áo lót / quần lót nữ thật nên TRÊU CHỌC thì bạn sợ làm gì.
    Bạn ạh, bạn bắt đầu DỞ HƠI rồi đấy. Chuyện bạn đi đêm không về, bạn cần giải thích, biện bạch với cha mẹ mình, với bạn trai (nếu có), với cô bạn gái thân, chứ không cần biện bạch với lũ con trai chôm đồ lót của bạn, okay?
    Bạn sợ chúng nó đánh giá tư cách, nhân cách của bạn là tồi? Bạn nên hiểu thế này: Khi A đưa ra một nhận xét về tư cách, tính cách của B thì C sẽ dựa trên đánh giá của chính C về tư cách, tính cách B để nghĩ xem nhận xét của B (về A) đáng giá tới đâu.
    Điều bạn cần là những ng có tư cách đánh giá bạn tốt, chứ mấy thằng mất dạy chúng nó có xem bạn là gì thì nhận định của chúng nó cũng đáng giá xu teng nào đâu?
    Trên thế giới có 6 tỷ người đấy, nếu bạn có nhu cầu làm MỌI người nghĩ đúng về bạn (rằng bạn là ng tốt) thì tôi e là bạn sẽ mất nhiều thời gian vịn tay áo từng ng quen biết để kể lể, biện bạch, giải thích về hàng trăm ngàn sự kiện nhỏ nhặt xảy ra trong đời bạn đấy. Và, tin tôi đi, nhân cách bạn chỉ có giá trị với bạn, chứ với trăm ngàn người dưng, thì họ có quan tâm gì tới bạn đâu, bạn tốt hay bạn xấu thì cũng có ảnh hưởng gì đến họ, họ hơi sức đâu mà họ nghe bạn biện bạch hay họ nghe ai kể lể (xấu) về bạn.
    Cuối cùng, thưa bạn, có một số ng đáng thương mà đời sống tinh thần họ khá hạn chế, chả có thú vui nào khác ngoài việc soi quần lót của bạn nữ trọ cùng, nên suốt ngày chúi mũi nghĩ chuyện trêu chọc bạn. Còn bạn, tôi nghĩ bạn có nhiều mối quan tâm hơn là việc ĐỂ CHO chúng nó làm bạn khó chịu. Okay?
    Tôi kể cho bạn nghe chuyện tôi ở trọ nhé: Một ông già 70 tuổi đi nói xấu tôi là đi chơi cuối tuần (ô hay! đi chơi có cả tuần cũng là chuyện của tôi!) với những ng trọ khác. Ông này nhân khi tôi đi vắng, đổ keo vào ổ khóa phòng tôi, để tôi không thể đút chìa khóa vào mở cửa được. Ông này cắt điện phòng tôi. Ông này nhòm lỗ khóa phòng tôi. Mọi chuyện, tôi báo chủ nhà: cửa phòng tôi phá thì tôi không đền tiền + thợ điện sửa đường dây điện thì tôi không trả tiền, phần đó chủ nhà phải chịu tiền. Mọi ng trong nhà nghe chuyện từ hai phía + nhìn thấy cách sống của tôi và ông già này thì đều tỏ ý quan tâm và liên tục báo với tôi mỗi khi họ thấy ông này có ý phá phách tôi.
    Bạn ạh, khi bạn trên 70 tuổi, và bạn sống cùng nhà với 4 người khác, và không ai nói gì với bạn ngoài câu chào hỏi trong 6 tháng, thì bạn được hay mất ở cuộc đời này? Thay vì bỏ tgian sống để bồi dưỡng tâm tính, để có ng yêu thương mình, thì bị mọi ng xa lánh, chỉ chào hỏi lấy lệ, không ai nói quá 2 câu với mình, sống trên đời, thọ đến hơn 70t để làm gì? Để thui thủi một mình?
    Nói vậy để bạn hiểu là trong kinh nghiệm ở trọ, tôi cũng từng chịu qua những vụ tương tự rồi. Nếu bạn hỏi tôi có khó chịu không, dĩ nhiên là tôi khó chịu, nhưng tôi không để điều khó chịu nhỏ nhặt ấy trở thành sự ám ảnh tinh thần của tôi. Tôi ăn ở thế nào thì người ngoài nhìn vào, cùng với thời gian, sẽ hiểu. Còn ai khác ăn ở mất dạy thế nào, thì đến năm 70 tuổi cũng sẽ lủi thủi sống không có ai yêu thương mà thôi.
    Bạn không được để những ng XẤU làm bạn BUỒN. Như thế là DẠI. Okay?
  4. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0

    Khiếp quá đấy mợ An! Mợ kỳ thị chủng tộc vừa vừa thôi chứ!
  5. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy nói cũng có ý đúng anh à, bài trên nói rất rõ, tỉ mỉ. Sẽ cố gắng để không gặp các tình huống mà anh gọi là củ chuối mặc dù nó vẫn có thể xảy ra.
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu cuối này. OKAY. . Em sẽ không để như thế, sẽ cố gắng.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ghét cái anh này, vì thấy anh này giống mấy người đó. Vẫn cho anh sao vì ghét chứ không phải vì quý.
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá
  9. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh cho là hay à, anh cho là truyện à. Ý anh là gì ạ. Thấy mỉa mai làm sao ấy. Anh muốn nói gì thì nói rõ em nghe chứ...
    mà thôi, em thấy mệt. Khuyên em làm gì chẳng khuyên toàn nói linh tinh.
  10. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để ngừng cái box này được, có ai cho nó dừng lại đi, không ai vào nói gì nữa. Với em nghe chị Anx và mấy anh chị trang 1, trang 2 là đủ rồi.
    Em vẫn cảm ơn những anh chị đã chỉ em biết nên làm gì.

Chia sẻ trang này