1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỨU EM VỚI.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DREAMTAKER, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    ngừng sớm thế, đang muốn xem tiến triển thế nào mà xem bạn có làm theo chị ăn sờ ti không và sao khi làm theo kết quả thế nào
  2. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Anxiety vừa nói đúng, vừa có giải thích , lập luận rõ ràng chặt chẽ nên người đọc sẽ dễ dàng tiếp nhận. Còn cách nói của Dumuc, có ý đúng nhưng cách diễn đạt có vẻ khiến người nghe ko muốn chấp nhận .
    Tôi thấy vấn đề của bạn gặp phải ko hẳn chỉ là sự chọc phá của 3 tên con trai cùng xóm trọ, mà còn là ở cách xử lý tình huống của bạn nữa. Có thể bạn mới xa nhà và trước khi xa gia đình chưa có điều kiện, cơ hội để sống 1 mình, tự lập hay sống trong môi trường tập thể nên chưa có nhiều kinh nghiệm (tất nhiên còn phụ thuộc cả vào tính cách riêng của bạn).
    Thực ra việc này nếu chưa có sự bảo ban, rèn luyện trước của gia đình thì chỉ có thể do bạn tự quan sát, trải nghiệm thực tế mà rút ra cách sống, cách xử lý tình huống cho bản thân mỗi khi gặp phải vấn đề rắc rối (t/h của bạn là rắc rối trong mối quan hệ với những cá nhân xung quanh ).
    Cuộc sống xa nhà, sống tự lập bên ngoài của bạn mới chỉ bắt đầu. Dù bạn chuyển đi đâu, sống ở khu dân trí cao đến mấy, bạn vẫn có thể gặp những phát sinh ko mong muốn trong mối quan hệ với mọi người xung quanh (trừ khi bạn sống 1 mình trên hoang đảo). Mà đâu chỉ ở xóm trọ, trong cuộc sống bạn còn gặp nhiều kiểu người tương tự ở trường, lớp, nơi làm việc, nơi công cộng...vv....vv...Cái kiểu chọc phá lộ liễu như thế này còn may. Ra môi trường khắc nghiệt hơn thì còn là đấu đá, bon chen, chơi đểu nha đủ kiểu sau lưng. Bạn nghĩ sao nếu cứ gặp những kiểu người muốn chọc phá mình bạn lại thể hiện thái độ như hiện nay? Tôi chắc cuộc sống của bạn sẽ nặng nề, kém hiệu quả. Trong khi người khác lại rất dễ dàng "sử dụng" bạn như cách tiêu khiển, bàn đạp hay 1 công cụ gì đó để phục vụ cho lợi ích cá nhân của họ.
    Hiện tại, trong rắc rối này, tôi thấy bạn hoàn toàn bị động, cảm xúc của bạn là do hành vi trêu chọc của họ quyết định, hành động của bạn chỉ là phản ứng theo sau mỗi khi họ chủ động làm gì đó với bạn. Cuộc sống, tuy ko thể chủ động trong việc gặp ai, gặp chuyện gì, nhưng hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh cảm xúc và hành vi của mình trước con người và sự việc. Tôi nghĩ đó là nền tảng chung cho việc giải quyết mọi rắc rối trong cuộc sống. Chúc bạn sớm chủ động!
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nói thì có vẻ ghét 3 tên kia nhưng trong lòng thì cũng thích thích thế nên 3 tên càng có dịp làm tới
  4. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ý của anh này là chờ xem tình hình chứ không tham gia giải quyết. Thế là biết tâm địa anh này rồi.
    Tình hình là sau khi anh trai lên, mọi người trong này khuyên, em thấy mình lỳ hơn, nghĩa là em chẳng để ý nữa, em ăn, ngủ, đi lại chẳng quan tâm họ có nhìn em kiểu gì, nói em câu nào. Vì em mệt phải phân tích thái độ của họ lắm.
    Thôi chả cần hàng xóm gì hết, em học và chơi với các bạn thân của em. Hết.
    Vửa rồi nhét giấy ở cửa sổ, nội dung lung tung, kệ. Mà như chị gì nói mặc kệ thôi nên em chẳn muốn viết ra nội dung làm gì, em xé rồi.
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng càng "lạnh" càng tốt
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhẹ nhàng.
    Tớ hiểu rồi mà. Tớ đã không bận lòng nữa, giờ tớ thấy mình chỉ nên lo vào việc học mà kệ họ thôi. Tớ cũng không thích làm bạn với mấy người đó. Không như cái anh kia nói là tớ thích mấy người đó, mà tớ thật sự bị động khi mới đến bị đối xử như vậy. Thế thôi, cao điểm nhất là họ dám lấy đồ của tớ làm tớ tực giận vô cùng. Lên đây anh chị nói như thế cũng bình thường, con trai hay thế, xa nhà hay thế, xóm trọ hay thế nên mình không quá băn khoăn hay suy nghĩ gì thêm.
    Cảm ơn bạn và mọi người nhiều lắm.
  7. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng càng "lạnh" càng tốt
    [/quote]
    Đúng là đã lạnh này càng lạnh, khép kín hơn, chẳng quan tâm gì tới xung quanh.
    Yêu cầu cái anh này không vào box của em nữa. Lạnh làm sao phải để trong ngoặc kép thế kia.
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Anh chả có ý gì đâu, chỉ vì lười hay vì dốt văn nên ko viết đc dài như mọi người chỉ giỏi hóng hớt thôi ^^
    CHúc em tự tin nhé !
    Close here
  9. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Anh xin giơ tay phát biểu ý kiến!Hay là ngoài thời gian học em đi học võ để phòng thân thêm đi,ví dụ như vật tự do,judo....v.v...đứa nào léng phéng em cho một trận là sợ ngay.....
  10. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ý này cũng được, dáng em đi học võ không biết sẽ như thế nào, hihi, gió thổi bay, đấm bị bay ngược. Nhưng em không biết ở Hn học võ chỗ nào. Ngại tìm trên net lắm.

Chia sẻ trang này